Con trai luôn tò mò hơn cả
Luôn là những kẻ tò mò khủng khiếp với mấy chuyện xxx, con trai hay bị “cáo buộc” tội lưu phim đen trong máy điện thoại, trong máy tính, thậm chí chuyền tay nhau trong lớp học. Phong (lớp 12, THPT TP. Hải Phòng) là cậu bạn cực kì hiền lành, dễ thương, thế mà trong phút giây sơ suất phải ngậm ngùi từ giã “tình yêu ếch con” của mình, chỉ vì trót để Thúy - ấy của Phong tìm thấy mấy thứ xxx trong điện thoại. Thúy đã thẳng thừng “không là gì, kể cả chỉ là bạn” vì cô nàng cực kì dị ứng với mấy chuyện đó. Con trai tò mò hơn con gái, một phần rất lớn là do vấn đề sinh lí. Thậm chí ngay từ tuổi nhi đồng thì mấy nhóc cũng đã muốn tìm hiểu về cơ thể mình và thậm chí là của... cô bạn cùng lớp. Những tò mò đó của teen cần được giải đáp và giải đáp triệt để, nhưng không phải bằng cách coi mấy thứ phim đen đâu nha. Nhiều chàng trai khẳng định là con trai thì phải coi cho... biết! Vinh (THPT THĐ, Tiền Giang) đã lớn tiếng với nhỏ bạn thân khi cô bạn phê phán anh chàng coi phim đen “Con trai thì phải xem chứ, nếu không thì đi với ấy, hai đứa ngồi nhìn nhau sao?”. Tâm lí này của Vinh đang là xu hướng chung của nhiều con trai, phần tò mò muốn khám phá bản thân đang dần ít đi, lí do chính mà các chàng trai coi phim xxx là để biết và... thực hành!
Con gái lại rất dễ bị tác động
Con trai chủ động, con gái bị động đó chính là yếu tố dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Hàng năm ở Việt Namcó đến hàng trăm ngàn ca nạo phá thai ở tuổi mới lớn. Mà rất nhiều trong số đó, các bạn gái là người phải chịu những mất mát lớn hơn: sức khỏe, lỡ dở chuyện học hành và điều tiếng. Đó là do tò mò, dễ bị lôi kéo, mềm lòng, không bản lĩnh trong tình yêu..., chưa kể kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản không có. Không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên đã ban cho con người những giai đoạn của cuộc sống đâu bạn ạ. Vì sao bạn cần có tuổi dậy thì trước khi trưởng thành thực thụ? Đó là để bạn có thời gian chuẩn bị cả tâm lí và sinh lí, sẵn sàng cho một giai đoạn lớn hơn. Có thể tìm hiểu qua sách báo chứ không phải qua mấy thứ “đen tối”. Đừng làm bất cứ điều gì phá vỡ những quy luật tự nhiên. Có những hậu quả bạn dễ thấy được, có những hậu quả chỉ xuất hiện khi bạn đủ lớn để nhận ra nó thôi và lúc đó hối hận thì đã muộn rồi.
MỘC LAN ghi
(BS. Trần Thanh, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội tư vấn)