Tuổi chúng mình
"Tàu phá băng" (MT 917 - 19/12/2009)

Với những trái tim đã trở nên “băng giá”, tưởng chừng khó thể “phá băng”, nhưng nhiều teen đã rất giỏi trong chuyện này đó nha!

Mỗi bạn đều có tuyệt chiêu độc đáo riêng, vừa có thể “phá băng” trong trái tim người khác vừa tự làm ấm trái tim mình, họ đã ghi tên mình trong... “sổ tay hạnh phúc”.

Sưởi ấm trái tim từng “tổn thương”

Đối tượng bị “đóng băng” trái tim: Hồng 18t, là cô bạn khá xinh, vui vẻ và luôn làm cho không khí trở nên sôi động trong các cuộc trò chuyện của nhóm, nhưng với những “cái đuôi” thì cô nàng luôn “dửng dưng”. Nguyên nhân là vì trái tim Hồng đã từng bị “tổn thương” do chuyện tình cảm nên không muốn quen ai nữa.

Người hùng và tuyệt chiêu “phá băng”: Vào năm cuối cấp III, tim nàng đã lại “rung” lên vì Khôi, anh bạn học chung từ hồi cấp II. Khôi ít nói và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Một ngày đẹp trời, gió hiu hiu nên anh chàng vừa ngồi học lại vừa “ngủ gà ngủ gật”, khiến Hồng vừa nhìn thấy đã cười rất “sảng khoái”, mà lại còn cười hoài khiến anh bạn đỏ mặt (quê mà), đứng lên xin cô ra khỏi lớp. Giận cô bạn lắm, nhưng Khôi không nói ra, chỉ ngấm ngầm chú ý và luôn bên cạnh cô nàng. Vào những ngày học 2 buổi, đôi bạn thường đi mua đồ ăn cho cả nhóm và lúc nào anh chàng cũng hỏi Hồng thích ăn gì? (thiên vị quá đi). Hay những lúc lớp tổ chức đi chơi phải xuất phát từ sáng sớm, biết Hồng chưa ăn gì nên anh chàng đã kịp chuẩn bị một gói xôi “bự chảng”: “Ấy phải ăn vào mới có sức mà chơi chứ!”. Dần dần, từ một “trái tim băng giá”, cô nàng đã “tan chảy” trước anh chàng lúc nào không hay.

Làm tan chảy trái tim “sắt đá”

Đối tượng đang bị “đóng băng” trái tim: Trâm, một cô nàng chưa từng “iu” ai, công việc yêu thích là học, học và... học.

“Người hùng” và tuyệt chiêu “phá băng”: Đó chính là bạn trai có nickname: Coolboy (cựu học sinh trường THPT Lương Thế Vinh), Coolboy bị “say nắng” Trâm từ năm học lớp 8, nhưng cô nàng thì không thèm ngó ngàng gì đến anh chàng (người ta còn nhỏ quá mà). Đến sinh nhật nàng, anh bạn đã tỏ tình và thất bại thảm hại. Nhưng Coolboy vẫn không bỏ cuộc mà lại càng quan tâm, lo lắng cho Trâm nhiều hơn. Rồi liên tiếp 4 năm sau đó, cứ đúng vào ngày sinh nhật Trâm, anh chàng lại tỏ tình và tất cả đều bị từ chối. Nhưng đến lần sinh nhật thứ 19 của nàng, cũng là lần thứ 6 tỏ tình của Coolboy, anh chàng đã làm cho cô bạn thật sự cảm động vì sự chân thành của mình. Và bây giờ, “đôi bạn” đang rất hạnh phúc.

Khi “băng tảng” gặp nhiệt độ cao...

Đối tượng bị “đóng băng” trái tim: Với Thành Huân (17 tuổi, Cần Thơ), thì yêu chẳng hay ho gì, anh bạn chỉ thích đọc sách vì là thành viên của cộng đồng mọt sách. Ngoài ra thì còn rất thích chơi game, nghe nhạc và không thích chơi với con gái, nhất là những cô nàng “điệu chảy nước”, học mà suốt ngày soi gương, làm dáng.

Người hùng và tuyệt chiêu “phá băng”: Huân đã “đổ cái ầm” trước cô bé Ngân cùng trường, mà cô nàng rất ư là điệu nữa chứ! Dù biết anh chàng không thích con gái điệu nhưng với Ngân, con gái ai mà không thích làm đẹp, có sao đâu! Có điều cô nàng luôn biết cách quan tâm đúng mực và học cũng thuộc vào hàng “đinh văn đỉnh” trong lớp. Vì vậy mà Ngân luôn có cớ để đi thư viện cùng Huân, nhờ Huân giải thích giùm những bài tập mình “bí”. Biết chàng rất quan tâm đến âm nhạc, Ngân đã tham gia vào câu lạc bộ phát thanh của trường, trong giờ phát thanh lúc ra chơi, cô bạn đã lấy hết can đảm cầm micro và hát tặng Huân, với lời nhắn “bài hát này là cả tâm hồn và trái tim mình dành tặng ấy”. Và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã làm tim Huân loạn nhịp.

Trái tim “ai kia” cũng giống như nước vậy đó, cũng có thể đóng băng và tan chảy. Nhưng “sức nóng” mà bạn mang đến có đủ để làm tan băng hay không mới là quan trọng. Đừng tự đóng cửa con tim mình và hãy luôn chân thành với “ai kia” nha các bạn!

HỒNG NHUNG


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Có những trái tim không chịu mở ra (MT 917 - 17/12/2009)
Kiểm tra..."tình sử" (MTO 12 - 16/12/2009)
Bạn có biết + và -? (MT 916 - 14/12/2009)
Tớ không muốn làm em gái nữa! (MT 916 - 13/12/2009)
Bí kíp độc chiêu từ...môn Sinh (MT 916 - 13/12/2009)
Trước và sau...SMS! (MTO 12 - 12/12/2009)
Chúng mình kết nối không dây (MT 916 - 12/12/2009)
Yêu như là học thôi (MT 916 - 11/12/2009)
“Iu” một trái tim...to (MT 915 - 8/12/2009)
Tiệm viết thư giùm (MT 915 - 7/12/2009)
Những truyền thuyết linh nghiệm?
11 điều con gái ghét con trai
Dỗ con gái khóc? Dễ!
Cửa đóng mà không cần khoá
Bẻ khoá...hình trái tim
“Vẽ” tình yêu ở khắp nơi
Cô bạn có những tuyệt chiêu hoà giải
Một tượng đài cho tình yêu?
Tự tin là người...cầm chìa
Trợ thủ tỏ tình
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.