Bính boong... Noel sắp về rồi! Hộp thư Ếch con nhận được rất nhiều lời chúc, những dòng thư chia sẻ, tâm sự về kỉ niệm ngọt ngào của các cặp đôi.
Nhưng bên cạnh đó cũng có những lá thư...buồn hiu hắt. “Mình không còn tin vào một tình yêu đẹp đẽ nữa. Mình sẽ đóng băng trái tim lại. Tan băng ư? Không có phép màu nào đâu...”.
Ai đó bảo, lứa tuổi học trò nhiều mơ mộng và dễ rung rinh vì một người khác phái, đôi khi chỉ cần một hành động ga lăng của ai kia cũng có thể khiến một người đêm về mất ngủ... Nhưng cũng có nhiều trái tim luôn đóng kín cửa, không cho phép ai đó... bước vào, và còn đặt quá trời là... gai nhọn để cản bước ai đó muốn... đánh cắp trái tim mình...
Vì sao thế nhỉ?!
Gõ cửa trái tim bị đóng băng đầu tiên, bạn Trần Thị Ái Lê (18 tuổi, cựu học sinh THPT Lê Quý Đôn - Khánh Hòa).
Bí mật được “bật mí”: “Có hai lí do to đùng khiến mình sợ chuyện “tình củm” lắm luôn á. Đầu tiên nha, mình thấy mọi người xung quanh mình, nhất là bạn bè, anh chị của mình khi yêu rồi đều hay buồn khóc, giận hờn cãi vã cũng khóc, thật là phức tạp và mệt mỏi quá. Chưa hết, điều quan trọng nhất làm mình không tin tưởng vào các bạn trai lắm, vì mình thấy nhiều bạn nam “cảm” một lúc hai, ba bạn nữ, không biết trái tim gì mà lớn ghê.”
Trái tim bị đóng băng thứ hai: bạn Lê Trường Giang (18 tuổi, Thủ Đức)
Bí mật được “bật mí”: “Tớ thì thấy teen ngày nay cái gì cũng theo trào lưu, kể cả chuyện “tình thương mến thương” cũng vậy. Tớ thấy có nhiều người tự nhiên gặp nhau trên mạng có vài lần rồi “kết” nhau lúc nào không biết, có bạn còn tin cả vào chuyện “tình yêu sét đánh”... Nhưng chỉ vài tháng sau thì gặp nhau làm ngơ, đã vậy còn có nhiều “cặp đôi” chuyển sang ghét nhau và nói xấu nhau quá xá. Tớ cũng từng chỉ hơi thân thiết với một bạn thôi, nhưng vì không muốn tiến xa hơn nữa với bạn ấy, lập tức bạn thay đổi thái độ đối xử rất lạnh nhạt! Hic, nếu sau này người yêu của tớ cũng như vậy thì... buồn lắm, nên tớ không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa”.
Trái tim bị đóng băng thứ ba: Bạn Nguyễn Cao Thắng (18 tuổi, Q. 3)
Bí mật được “bật mí”: “Mình không dám thích bạn nào vì gia đình mình gốc Bắc, vốn đã rất nghiêm với những chuyện tình cảm, ba mẹ đã thực hiện công tác tư tưởng rất tích cực là: “Còn nhỏ phải lo học, không được yêu đương nhăng nhít”. Mình còn nhớ hồi học lớp 5, mình có để ý một cô bạn cùng lớp, không biết thổ lộ làm sao bèn viết thư bày tỏ tình cảm (cái này là giấu gia đình nha). Sau đó mình ngại quá nên không dám gửi, để trong túi quần mà quên phi tang. Thế là mẹ đem đồ đi giặt và phát hiện bức thư đó, mình bị mẹ mắng một trận thảm thương luôn.”
HỒNG THẮM