Tuổi chúng mình
Trước và sau...SMS! (MTO 12 - 12/12/2009)

Trước khi gặp nhỏ, SMS đối với gã dường như là một thứ gì đó rất…ủy mị và phí phạm thời gian.

Trước khi gặp nhỏ, SMS đối với gã dường như là một thứ gì đó rất…ủy mị và phí phạm thời gian. “Việc gì phải cứ làm những ngón tay hoạt động hết công suất mà bấm hoài trên bàn phím, nếu cần việc gì chỉ cần nhấc máy lên, alo là xong.”- ngã cười thầm khi thấy thằng bạn cùng phòng tối nào cũng hí hoáy nhắn tin. Lũ bạn gọi gã là đại gia, lúc nào cũng thấy gã gọi điện mà không hề sử dụng đến SMS, gã chống chế: “Nhắn tin hoài vậy cộng hết lượng tin lại cũng bằng gọi khoảng hai hay ba phút gì đó mà thôi. Việc gì phải khổ sở vậy…” và hiển nhiên, hộp thư của gã lúc nào cũng trống rỗng, nếu có thì dăm ba tin nhắn quảng cáo. Người được hưởng lợi chính là thằng bạn cùng phòng, cứ hễ có đợt khuyến mãi SMS là được giao sứ mệnh “xài giúp”.

Trước khi gặp gã, SMS đối với nhỏ là một người bạn, không thân thiết lắm, nhưng vẫn xài để tám cùng nhóm bạn hàng tiếng đồng hồ mà không sợ ba mẹ mắng. Không trở thành tín đồ của SMS nhưng những nhỏ bạn đang ở trong tình trạng say nắng, nhỏ dùng SMS như một trợ thủ mà thôi. Và mỗi tháng, khi được nhận khuyến mãi, người được hưởng lợi lại là…anh trai của nhỏ, đổi lại, nhỏ được một vài đặc quyền với bộ sưu tập VCD của gã…

Sau khi gặp nhỏ, gã bỗng trở nên keo kiệt với thằng bạn thân cùng phòng một cách bất thường. Nếu như trước đây, gã để nó thoải mái xài thì bây giờ, gã chi li đến từng tin nhắn một. Nào là nội mạng, ngoại mạng….đó là chưa kể đến, gã phải nài nỉ nhỏ em gái mang chứng minh nhân dân của nó, hòa mạng dành cho….teen để gã tha hồ nhắn tin. Ai mà bảo nhắn tin là ủy mị, gã sẽ thẳng tay đàn áp ngay, dù thân hình không được vạm vỡ cho lắm. “Nhắn tin là một nghệ thuật mà người nhắn tin là một…tin sĩ.”- đó là câu sologan của gã. Bây giờ, nếu nhắn tin cho gã bảo gọi lại, hay nhá máy cho gã thì chắc phải đợi dài cổ gã mới….gửi đến một SMS “Gọi tui có gì hem?”. Còn xác suất gọi thì hầu như….gần bằng không….

Sau khi gặp gã, nhóm bà tám bỗng mất đi một thành viên “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”. Kể từ 10 giờ tối trở đi, thì hầu như ngoài vùng phủ sóng. Nhóm bà tám đã họp lại, dự định một phen khủng bố nhỏ nhưng chợt phát hiện ra….hình như dạo này nhỏ cứ cười cười hoài, lúc nào cũng hí hoáy hành hạ mấy ngón tay….Và sau cuộc họp “thượng đỉnh” ấy, các bà tám ra quyết định tha thứ cho nhỏ vì nó đã chính thức bị say nắng. Nhưng người kịch liệt phản đối lại là…anh trai của nhỏ. Mặc dù đã mang gần hết toàn bộ gia sản VCD của mình để dụ dỗ nhỏ, đổi lại cái sim sinh viên 99 đồng/ 1 tin nội mạng, nhưng hầu như vô ích…

Bây giờ, người viết bài đang ngồi cạnh bạn thân của gã và anh trai của nhỏ, tìm biện pháp giúp đỡ hai người ấy nhưng xem ra….khó khăn lắm đây….

TRẦN MINH


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Chúng mình kết nối không dây (MT 916 - 12/12/2009)
Yêu như là học thôi (MT 916 - 11/12/2009)
“Iu” một trái tim...to (MT 915 - 8/12/2009)
Tiệm viết thư giùm (MT 915 - 7/12/2009)
Trong thế giới của Ếch con (MT 915 - 7/12/2009)
Cửa hàng thời trang & phong cách ếch con (MT 915 - 7/12/2009)
Vung đũa thần lên đi! (MTĐB T12 - 6/12/2009)
Làm gì khi vỡ mộng? (MTĐB T12 - 5/12/2009)
Tiệc "ước gì được nấy" (MTĐB T12 - 4/12/2009)
Kẹp tóc nói về con gái (MT 914 - 29/11/2009)
Dỗ con gái khóc? Dễ!
11 điều con gái ghét con trai
Những truyền thuyết linh nghiệm?
Cửa đóng mà không cần khoá
Bẻ khoá...hình trái tim
Trợ thủ tỏ tình
Một tượng đài cho tình yêu?
“Vẽ” tình yêu ở khắp nơi
Con gái đang "8" gì về con trai?
Cô bạn có những tuyệt chiêu hoà giải
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.