...chuyện tình ếch con của Chuột và Sóc (lớp 12, THPT CVA, Nha Trang) đã diễn ra như thế!
Một lập trình trái tim dễ thương
Tối hôm đó, Chuột đang “cọc cạch” trên bàn phím thì... tất cả bỗng đen thui sau vài cái chớp mắt. Nhanh như một con corei5 (CPU loại mới), Chuột chộp lấy cái adapter (cục sạc pin cho laptop) cắm ngay vào ổ điện. Nhưng tiếc thay, điện đã cúp. Sau một đêm ngon giấc, Chuột kiểm tra thư thì thấy một thư lạ. Đọc xong, Chuột chẳng hiểu gì cả, định xóa nhưng nghĩ sao, Chuột lại trả lời: “Cậu gửi nhầm người rồi!”. Sau vài phút, Chuột nhận được hồi âm “Mình nhầm! Cám ơn vì bạn đã báo cho mình. Tặng bạn cái này (một liên kết)”. Chuột tò mò nhấn vào, trang web bật ra với một tách cà phê bốc khói và một đĩa bánh quy cùng lời cám ơn của chủ nhân. Chuột khâm phục chủ nhân của món quà ghê gớm. Thế là hai người quen nhau! Và chủ nhân của món quà hóa ra là anh chàng Sóc cùng trường - một chuyên gia CNTT.
Sau một vài cuộc hẹn hò trà sữa, tình yêu của Chuột và Sóc bắt đầu. Sớm nào cũng thế, Chuột nhận được một tin nhắn “Dậy đi con chip bé nhỏ, ngủ nhiều tốc độ xử lí giảm bây giờ”. Chuột trả lời “Sóc dậy sớm thế, xử lí nhiều chip mau hỏng lắm đó”. Những tin nhắn vui vui kiểu đó khiến cho Chuột và Sóc ngày càng gắn bó với nhau hơn. Những buổi trưa trời nắng chang chang, Sóc lại nhắn tin cho Chuột “Nhớ đội nón để chip khỏi bị nóng, đợi tí đây tới ngay”. Với hai que kem trên tay, Sóc mang đến cho Chuột sự mát lạnh ngọt ngào!
Những khoảnh khắc “đứng máy”
Với tính nhiệt tình, Sóc luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người. Vì thế, Chuột hơi bị ghen khi Sóc “chữa bệnh” cái máy tính giùm Na Còi (oan gia của Chuột). Hôm ấy, Chuột giận đến cực đại, không thèm trả lời tin nhắn. Những chức năng thường ngày của Chuột như bị xóa mất, cô nàng nằm một chỗ, CPU xử lí một núi suy nghĩ linh tinh.
Chuột nhắn tin cho Sóc, “Đã biết người ta không thích nhỏ đó mà còn sửa máy giùm, đền đi, giận rồi”. Sóc nhắn lại “5 phút nữa”. 6 phút sau, Chuột nhận được một tin nhắn “Xuống dưới nhà đi”. Chuột lồm cồm bước xuống, hình như Sóc định làm điều gì đó, Chuột véo một cái rõ đau “Trễ 1 phút rồi đó, vậy mà bảo là 5 phút”. Sóc nhe răng cười hì hì “Thôi, lên xe, đi đây một tí”. Sau vài giây, Chuột cũng trèo lên xe. Sóc đưa Chuột đến bãi biển và không quên thủ sẵn hai trái cóc xanh lè. Chuột nhận được hành động xin lỗi thật kì lạ nhưng độc đáo. Cô nàng vui lắm...
Vài ngày sau đến lượt Sóc giận Chuột vì đã “thân mật” với một tên khác. Sóc giận dai, Chuột chủ động gọi điện, nhắn tin, facebook,... đều không thấy một lời hồi âm. Chuột mua một trái rau câu dừa mang đến nhà Sóc, trong đó ghi “Ăn đi, nếu không đồng ý giảng hòa thì cả đời đừng động vào bàn phím”. Thật tinh quái khi đưa ra lời cam kết như thế, Chuột đã nhận được tin nhắn của Sóc “Uh, nhưng phải thêm trái nữa cơ”.
***
Cứ thế, ngày qua ngày, tình cảm của Sóc và Chuột chất đầy ổ cứng của nhau, cứ ngọt ngào như kết nối chạy trơn tru...
BUM ghi