Thời sự
Teen viết truyện khiêu dâm (MTO 5 - 6/5/2009)

“Cô gái từ từ bước vào phòng, sau đó cởi hai hàng nút áo và…”. Đó là một trong những câu văn được xem là...ít chất sex nhất trong một truyện khiêu dâm do chính teen viết ra!

Hiện nay trên khá nhiều trang web “đen” xuất hiện những truyện khiêu dâm. Điều đáng nói là tác giả của những tác phẩm “đen” ấy chính là các 9x nhà mình.

Một teenboy tên D (trường TH) cho biết: ”Mình là tác giả của hơn 8 truyện sex trên mạng, mình đến với việc sáng tác những tác phẩm “đen” này rất tình cờ. Một lần được thằng bạn gửi link cho đọc thử, thấy thích thích và có sẵn khiếu viết nên tớ sáng tác luôn. Không ngờ đăng lên được nhiều người hưởng ứng, thế là nghiện sáng tác đến tận bây giờ”. D còn cho biết thêm anh chàng đang ấp ủ một truyện sex dài đến cả chục trang A4, sẽ tung lên web vào dịp sắp tới để mọi người tha hồ thưởng thức.

Đa phần những teen này đều rất nghiện phim sex, các bạn viết ra những tác phẩm “đen” đều dựa trên việc chế biến lại những thước phim sex vừa xem qua và thêm tí “mắm muối” vào để cho truyện càng hấp dẫn. Một teen tên V (quận 5) chuyên sáng tác truyện sex cho dân đồng tính đọc chia sẻ: ”Ban đầu mình cũng chỉ sáng tác rồi tự mình đọc, lưu trong máy nhưng dần dần thấy nhiều người up truyện sex lên mạng và được khá nhiều comment hưởng ứng nên mình cũng up lên thử, nào ngờ kết quả khá bất ngờ, có cả chục comment vào khen và còn xin cả nick mình để liên lạc nữa chứ!”.

“Cô gái từ từ bước vào phòng, sau đó cởi hai hàng nút áo và…”. Đó là một trong những câu văn được xem là ít chất sex nhất trong một truyện khiêu dâm do chính teen nhà mình viết ra. Không thể hình dung được teen lại có những trí tưởng tượng như thế. Nhiều truyện được duyệt vào hàng lọan luân, vip sex và ký tên phía dưới là các cây bút tuổi teen hẳn hoi khiến nhiều người xem qua không khỏi giật mình.

Đa phần là viết vì ham thích và thỏa mãn trí tò mò, cũng có teen viết vì ít tiền nhưng chắc chắn các bạn đều đã nhiễm sex khá nặng và tinh thần luôn bị ám ảnh bởi những gì mình đã viết ra.

Một lần khi đang gõ lóc cóc những đọan sáng tác tòan sex là sex, anh bạn K (trường LP) bỗng đau bụng dữ dội. Không kịp tắt máy, K chui ngay vào phòng vệ sinh. Lúc bước ra thì K giật bắn người vì mẹ của anh chàng đã đứng ngay bên màn hình và chăm chú đọc những dòng chữ kinh khủng do chính con trai mình viết ra. Hôm ấy mẹ K đổ bệnh và nằm ở nhà đến tối. Lúc ba về K sợ tím mặt vì nghĩ mẹ sẽ mách với ba và thể nào anh chàng cũng lãnh một trận đòn ra trò. Tuy nhiên, sau đó mẹ K chỉ dùng biện pháp tịch thu dàn máy vi tính. K ân hận: ”Gía như mình đừng tiêm nhiễm thói xấu ấy thì bây giờ đã không phải lãnh hậu quả thế này!”.

Bản thân tự sáng tác ra những tác phẩm “đen”, chắc chắn những teen này sẽ phải khổ sở và bị ám ảnh dài dài. Một teen tên B (17 tuổi) tâm sự rằng để có ý tưởng viết nên những mẩu truyện khiêu dâm anh chàng đã phải xem phim sex liên tục, thậm chí có khi một ngày B online liên tục  để lần ra những phim sex độc cho có đề tài hay, ý tưởng lạ mà viết. Truyện sex của B tung lên mạng được các mem khác ủng hộ bao nhiêu thì ngòai đời B phải đối mặc với căn bệnh trầm cảm và thiếu ngủ nghiêm trọng bấy nhiêu. Nếu như lúc trước anh chàng B cao to, trắng trẻo thì bây giờ thể trạng của anh chàng trông gầy gò, xanh xao đến tội nghiệp. B ra vào lớp lẩn thẩn, chẳng nói chuyện với ai, ít ai biết lí do B trở nên như thế là do quá chăm sáng tác…truyện sex.

Cô bạn L (trường DT) chia sẻ: ”Mình có một nhỏ bạn thân chuyên sáng tác những mẩu truyện sex giật gân. Theo mình biết thì ba mẹ nhỏ thường không quan tâm gì đến nhỏ. Suốt ngày nó lang thang trên mạng tìm hiểu về sex và bắt đầu viết truyện rồi nghiện lúc nào cũng chẳng hay. Bây giờ đã hơn 4-5 tháng nó đến với truyện sex, cho ra lò nhiều tác phẩm nhưng cái mà nó phải đối mặt là nổi ám ảnh khi đầu óc cứ bị vây lấy những cảnh “đen” trong phim, sức học ngày càng tuột dốc, thậm chí có hôm nhỏ lẩn thẩn mà mình kêu mãi 3-4 lần mới chịu nghe!”...

*** 

Những teen viết truyện sex lúc đầu nghĩ đơn giản là sáng tác và up lên các web để giải trí và thỏa thú vui của mình. Tuy nhiên, họ không hề ý thức được rằng hành động dại dột này sẽ dần dần giết chết tâm hồn và nhân cách của mình. Lời khuyên duy nhất cho các teen này là hãy dừng lại trước khi mọi sự trở nên quá muộn...

NGUYỄN THÀNH SANG

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Đón niềm vui lớn...trong im lặng! (MT 884 - 30/4/2009)
WHO thừa nhận cúm lợn lây từ người sang người (28/4/2009)
Thi thử đại học, nên hay không? (MTO 4 - 23/4/2009)
Loạn tài liệu ôn thi (MTO 4 - 22/4/2009)
Tai nạn điện, một công nhân may mắn thoát chết (MTO 4 - 18/4/2009)
Teen vào karaoke làm gì? (MTO 4 - 18/4/2009)
Teen đi thẩm mĩ viện online (MT 882 - 17/4/2009)
Tư vấn ma mùa tuyển sinh (MTO 4 - 15/4/2009)
"Hạt sạn" ở lễ hội hoa Anh Đào (MTO 4 - 14/4/2009)
Khi thầy cô muốn nghỉ hưu (MTO 4 - 13/4/2009)
Teen online đọc truyện sex
Teen viết truyện khiêu dâm
Áo dài cho ngày tựu trường
Theo chân trinh sát săn hàng nóng
“Sốc” trước hình chụp lén tuổi teen
Nào, mình cùng gift shop
Báo động họat hình sex
Xi-nê sex trong nhà
Dancing tại gia
Trao xe nhầm chỗ
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.