Con dao rơi xuống đất. Thế là sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, các trinh sát (công an TP.HCM) đã ngăn chặn được một cuộc thanh toán nhau bằng “hàng nóng” của 3 nam sinh trường THPT T.
|
|
Chiếc Attila cùng chủ nhân hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi sát nút (ảnh chụp tại hiện trường). |
|
| Chưa kịp rút hung khí, nam sinh này đã bị trinh sát vô hiệu hóa (ảnh chụp tại hiện trường). |
|
|
Hung khí thu được tại hiện trường. |
“Ghi hình”
5g30 sáng, khi các bạn học sinh chuẩn bị tới trường thì phóng viên Mực Tím được tháp tùng cùng các anh trinh sát hình sự mặc thường phục đi “làm nhiệm vụ”. Chúng tôi ngồi trên 3 chiếc xe, chạy vòng vèo qua hàng chục tuyến đường lớn nhỏ xung quanh các trường T.K.N, H.V, D.H, A.Đ... Hơn 1 giờ đồng hồ vừa chạy xe vừa quan sát, chiếc xe chở tôi vừa đi hết đoạn đường Nguyễn Tri Phương thì bất chợt máy bộ đàm kêu rè rè, một giọng nói ngắn gọn cất lên: “3 trắng ở góc công viên Văn Lang”. Ngay lập tức, anh trinh sát bẻ ngoặt tay lái về phía giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Tri Phương. Do đã nhận ra ám hiệu từ trước nên xe của chúng tôi dừng cách quán nước, nơi có 3 học sinh nam ngồi, khoảng 20m. Một chiếc xe trinh sát cũng dừng xung quanh theo sơ đồ đã được bố trí sẵn để quan sát đối tượng. Chưa đầy 3 phút sau, 1 trong số 3 nam sinh này lủi nhanh vào quán nước rồi quay trở ra thật nhanh. Anh trinh sát thì thầm: “Hàng đã được ém vào quầy bán nước rồi đó”. Khi nhóm nam sinh lên xe phóng ngược chiều đường Hùng Vương để đến trường thì các anh trinh sát đã kịp “ghi nhớ” được 2 gương mặt ngồi trên chiếc Attila.
Chờ đợi
Bước tiếp theo của kế hoạch được triển khai. Chiếc xe chở tôi đậu tại chỗ để quan sát tiếp, một xe khác bám theo nhóm nam sinh đến cổng trường, xe còn lại chạy rảo xung quanh. Sau 1 tiếng đồng hồ, các xe lại đổi phiên cho nhau. Cứ thế, chúng tôi không dám rời mục tiêu cho đến trưa. Đứng chờ ở quán nước đến 13g vẫn chưa thấy nhóm áo trắng kia trở lại, anh trinh sát đi cùng tôi dự báo: “Chắc sáng nay không xảy ra chuyện gì!”. Nói vậy nhưng mắt chúng tôi vẫn không rời quán nước...
Khoảng 5 giờ chiều, 2 gương mặt “đã bị ghi hình” buổi sáng xuất hiện ở cổng trường, hòa vào nhóm học sinh đông đúc. Vừa ra khỏi cổng trường, 2 nam sinh này đã giở giọng cự cãi với nhóm học sinh khác: “Thằng kia tránh ra coi, sao đạp lên chân tao!”, nói rồi tên ngồi sau hùng hổ nhảy xuống xe xô mạnh bạn học sinh vô tình gây lỗi. Ngay lúc này, tên cầm lái chiếc Attila quẹo phải, tăng ga đến chỗ quán nước ở góc công viên Văn Lang...
Ra tay
Lập tức anh trinh sát bật dậy cùng tôi nhảy lên xe, bám sát chiếc Attila. Trong lúc đó, các xe khác của trinh sát làm đúng theo phương án đã vạch sẵn, tập trung trước cổng trường để quan sát tình hình. Chiếc Attila thắng két trước quán nước, nam sinh này chạy nhanh vào quán, thò tay vào gầm tủ, chưa kịp rút hàng lên thì đã bị hai cánh tay rắn chắc của anh trinh sát bập chặt lấy cổ tay. Trong nháy mắt, cây dao lưỡi bén ngót đã rơi xuống đất. Anh trinh sát đá văng cây dao ra xa đồng thời rút chiếc còng số 8 khóa chặt tay nam sinh. Lấy chiếc áo khoác mình đang mặc, anh trinh sát che chiếc còng lại , dẫn bạn nam sinh đến gần cổng trường T. Lúc đó, 2 học sinh trong nhóm hung hãn gây sự chờ bạn mình đem “hàng nóng” đến cũng đã thúc thủ trong tay 2 anh trinh sát khác.
Điểm đến tiếp theo của 3 học sinh thích gây sự là trụ sở công an quận 5. Theo lời khai của chủ quán nước ở góc công viên Văn Lang thì nhóm nam sinh này đã gửi “hàng” trong quán từ hồi đầu năm. Lúc đầu là 1 cây dao, rồi 2 cây. Tuần rồi, “kho hàng” mới bổ sung thêm một cây sắt đầu nhọn nữa.
Chủ nhân của những món “hàng nóng” này hết sức bất ngờ vì hành tung của mình đã bị cảnh sát hình sự để ý từ lâu. Dù chưa gây ra tội lớn, nhưng hành vi tàng trữ và sử dụng vũ khí của nhóm nam sinh chắc chắn sẽ bị xử lí nghiêm.
Đây chỉ là vụ mới nhất, điển hình trong nỗ lực giải quyết “vấn nạn bạo lực học trò” của công an TP.HCM. Trao đổi với MT, các anh trinh sát cho biết: những học sinh có suy nghĩ manh động, thích dùng hung khí để biểu dương sức mạnh không phù hợp, thích “nói chuyện” với nhau bằng dao, kiếm... đều đang nằm trong tầm ngắm của trinh sát!
NGUYỄN HƯNG