Thời sự
Tui bị xù độ (MTĐB T11 - 9/11/2008)

Tui là một teen hơi bị hot trong trường, đến trường tui mà không hỏi tên tui thì có thể hỏi tên… bạn khác.
>> Hẹn hò nơi cabin
>> Bị ép xem phim...ấy!

Thế nào người ta cũng cho biết tui là ai. Cũng không phải ngẫu nhiên tui hot mà vì tui có nhiều chuyện đáng để “dân tình” bàn tán. Chẳng hạn, trường biểu diễn văn nghệ thì đích thân thầy trợ lí thanh niên xin phép cô chủ nhiệm cho tui nghỉ một số buổi để tập dợt. Tui lên hát có chút xíu mà toàn trường ai cũng biết tên, cứ mỗi lần ra chơi vào căn tin là bị fan kêu réo, mút chuột ầm ĩ. Nhưng có chuyện này hot thì hot thật nhưng chắc không thể coi là “được hot”. Số là - tui bị xù độ!

TẬP 1 — KHÁT VỌNG MỸ TÂM 2

Như nói trên, tui hát có chút xíu mà được cả trường hâm mộ cho nên đêm đó tui thao thức suy tư “Mình đích thị là Mỹ Tâm 2!”. Nhưng làm sao để thành Mỹ Tâm 2? Suy luận, chị Mỹ Tâm đoạt Giải nhất Giọng ca vàng Mực Tím, vậy thì tui cũng phải tìm một cái Giải nhất cực đẹp như vậy. Không cần vất vả, sáng ra đã có người xúi tui tham gia cuộc thi tìm kiếm ca sĩ hứa hẹn cực kì hoành tráng của một tờ báo mới xuất bản dành cho teen. Thể lệ dày đặc. Hành trình gay cấn với rất nhiều vòng đấu loại. Giải thưởng hấp dẫn, hấp dẫn nhất là người thắng giải sẽ được đào tạo, huấn luyện, đầu tư thành ca sĩ chuyên nghiệp. Bạn tui hát karaoke có 70 điểm mà còn ham, huống chi tui. Ham thì thi, thế là tui dấn thân thực hiện khát vọng Mỹ Tâm 2 của mình. Khát vọng của tui phóng vèo vèo đến tận top 10. Tận top 10 mà Ban tổ chức cứ khen đi khen lại em xinh quá, em đẹp quá, em có triển vọng thành sao lắm, trong khi tui thức ngày thức đêm luyện thanh, uống nước chanh thay nước lọc để giữ giọng. Top 10 hồi hộp còn top 6 - top 6 vẫn còn tui. Bạn bè ủng hộ hết mình, tui vào trường mà cứ như chị Mỹ Tâm thứ thiệt vào trường. Và trong cơn mơ ấy bỗng nhiên tui thấy nhớ nhớ, sao lâu quá không thấy ai liên lạc để thi tiếp ta? Giật mình tỉnh mộng, Ban Tổ chức đơn phương chấm dứt cuộc thi, không có chung kết top 6, top 2 gì hết. Tất nhiên, cũng không có đào tạo, huấn luyện, đầu tư ai làm ca sĩ như hứa hẹn ban đầu cả. Ai về nhà đó, hết! Mà tui đâu có hết được, tui vẫn phải đi học mà. Đi học mà bị bạn bè tra khảo “Ủa, chừng nào thi chung kết?”, “Ủa, cuối cùng bạn đạt giải mấy?”.

TẬP 2 — TUI YÊU THỜI TRANG

Một hôm, nghe đồn trên một tờ báo chuyên về thời trang nọ có một cuộc thi thiết kế thời trang mùa xuân, ham quá, tui mua về đọc thể lệ thi ngay. Hành trình cũng rất gây cấn từ vòng thi vẽ phác thảo đến vòng thi làm mẫu thật. Giải thưởng vô cùng hấp dẫn, họ hứa hẹn thí sinh nào vào chung kết sẽ được chi một số tiền kha khá để làm mẫu thật. Không biết do tình yêu thời trang của tui quá to bự hay tài năng thiết kế của tui quá xuất chúng mà cuối cùng tui lọt vào danh sách những người thuộc diện được Ban Tổ chức chi số tiền nói trên. Lại một lần nữa tui vô trường mà cứ như sao vô trường. Ba mẹ, thầy cô, bạn bè tự hào về tui hết biết. Tui dấn thân ngay vào công cuộc làm mẫu thật. Một tháng làm mẫu là một tháng tui không tài nào ngủ ngon, sáng thì chạy ngược chạy xuôi tìm chất liệu, bám sát với nhà may, tối thì lọ mọ kết từng hạt nút hột cườm, trên tay tui bây giờ vẫn còn y mấy vết thẹo kim đâm rõ to. Ba mẹ tui buôn bán xoay vốn mỗi ngày đâu phải muốn lấy tiền là có tiền ngay nên mẹ phải đi mượn dì Năm hàng xóm 1 triệu đồng ứng trước cho tôi làm mẫu. Cảm động nhất là khi nhóc Bin, em tui nhịn ăn sáng mấy bữa liền để nhét vào tay tui 20 ngàn đồng bảo là “Em phụ chị hai… thiết kế thời trang!”. Có lẽ nhờ sự quan tâm của mọi người mà tui đã rất nỗ lực hoàn thành mẫu thời trang dự thi chung kết. Đang lúc tui mơ mình có thể bước lên bục vinh quang thì hung tin bay tới, cuộc thi dừng lại, vòng chung kết bị huỷ. Trời đất thay nhau xụp rầm rầm, tui bị xù độ tập 2! Lần này còn “đẹp” hơn lần trước vì trong đó còn có cả mồ hôi của tui và sức lực của những người thân yêu. Chưa kể tiền bạc. Sau hung tin đó, tui liên hệ với Ban Tổ chức về vấn đề kinh thí thì nhận được những câu trả lời nửa vời, người này đùn đẩy người kia và cuối cùng làm lơ. Lơ luôn, ngay cả khi tui lên trực tiếp toà soạn tờ báo chuyên về thời trang ấy. Tiền ba, tiền mẹ, tiền dì Năm, tiền cu Bin tiêu tan. Tình yêu của tôi với thời trang vì thế cũng bị sứt mẻ nhiều nhiều.

Sứt mẻ nhiều nhiều nhưng vẫn còn. Dạo này các cuộc thi tổ chức rần rần làm ngọn lửa đam mê của tui lại bập bùng bập bùng. Tui tự nhủ từ đây về sau khi nộp đơn tham gia cuộc thi nào tui sẽ bắt Ban Tổ chức phải kí cho tui một tờ giấy hứa, à không, một tờ giấy thề, thề là tổ chức cuộc thi tới nơi tới chốn, không được bỏ ngang giữa chừng, không được “gieo chồi biếc vào tim” rồi xách dép bỏ chạy, làm tổn thương những tâm hồn mới lớn như tui….

TUI - MỘT NGƯỜI BỊ XÙ ĐỘ

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Chung kết Làn điệu quê hương (MTO 11 - 7/11/2008)
Hẹn hò nơi cabin (MT 11 - 5/11/2008)
Kỳ 2: Đi tìm xì-tin cho Teen Việt (MT 858 - 2/11/2008)
Bạo lực học trò - S.O.S! (MT 858 - 1/11/2008)
Bị ép xem phim...ấy ! (MTO 10 - 31/10/2008)
“Đỏ đen” trên dế (MTO 10 - 30/10/2008)
Không là “hạt lép” (MT 857 - 24/10/2008)
Teen Việt đẹp như thế nào? (MT 857 - 23/10/2008)
Vô cảm hay hèn nhát? (MT 857 - 21/10/2008)
Con gái & shopping (MTO 10 - 19/10/2008)
Teen online đọc truyện sex
Teen viết truyện khiêu dâm
Áo dài cho ngày tựu trường
Theo chân trinh sát săn hàng nóng
Xi-nê sex trong nhà
“Sốc” trước hình chụp lén tuổi teen
Báo động họat hình sex
Nào, mình cùng gift shop
Trao xe nhầm chỗ
Dancing tại gia
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.