Thời sự
Bỗng dưng bị xỉu! (MT 861 - 24/11/2008)

Bạn cố lên, bạn đừng khóc nữa, hãy nắm chặt tay mình nè. Trước đây khi mình bị xỉu bạn cũng kêu mình cố lên mà!"....
>> Tin nhắn sex hành teen
>> Tôi đi làm chứng minh nhân dân

14 giờ ngày 8.10.2008, Mực Tím có mặt tại trường THPT Nguyễn Du (Bà Rịa - Vũng Tàu). Chưa đi đến phòng y tế của trường thì đã nghe tiếng: "Bạn cố lên, bạn đừng khóc nữa, hãy nắm chặt tay mình nè. Trước đây khi mình bị xỉu bạn cũng kêu mình cố lên mà!". Đó là lời động viên của bạn bè dành cho T.T (lớp 10A2) khi bạn này lên cơn co giật. Khoảng 5 phút sau, có tiếng rượt đuổi nhau giữa sân trường, các lớp 10A2 đang chạy theo giữ bạn T.V vì bạn này đang "lên cơn co giật" và đã vùng chạy ra khỏi lớp... Bạn có tin không, hơn một tháng nay cảnh tượng như thế đã thường xuyên diễn ra tại trường THPT Nguyễn Du (huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu) đấy!

Bệnh như... đóng phim

Ngày 01.10.2008, các bạn nữ sinh lớp 10 được chích ngừa văc - xin phòng bệnh uốn ván VAT, liền sau đó có 12 bạn ngất xỉu tại chỗ. Những ngày tiếp theo đó phòng y tế đã trở thành nơi "trú ngụ" của những bạn học sinh này vào xế chiều. Trường học biến thành bệnh viện, cứ khoảng 14 giờ ngày nào cũng có rất nhiều bạn lên cơn co giật, xỉu và được đưa xuống phòng y tế. Phòng y tế không đủ chỗ, các bạn được bố trí sang các phòng khác, kể cả phòng Hiệu trưởng. Bạn của T.V tiết lộ: "Nhỏ này bình thường nhìn ốm yếu nhưng khi bệnh quẫy đạp rất dữ, 6, 7 bạn nam trong lớp cũng không giữ nổi" T.T (lớp 10A3), một trong những nạn nhân của căn bệnh kì lạ này, kể về những lúc phát bệnh: "Mình đang ngồi học thì cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người, ê ẩm toàn thân, đau đầu, đau bụng rồi ngất xỉu và không biết gì nữa, tỉnh dậy mới nghe bạn bè nói lúc nãy mình tung, đạp ghê lắm!" Ba của bạn M.T (lớp 10A1), đã hơn một tháng nay, ngày nào cũng phải túc trực trước cổng trường canh nếu con mình có xỉu thì kịp thời "cấp cứu". Bác cho biết về nhà T. cũng thường xuyên bị xỉu. Mỗi lần xỉu càu cấu rất dữ, mẹ T. chỉ biết ngồi khóc và cầu nguyện cho con. Còn T., tỉnh dậy lại không nhớ gì cả". Bạn M.H (10A1) nói đùa: "Bệnh này giống như đang đóng phim vậy, chỉ có điều người ta đóng phim là co giật giả bộ còn tụi mình là co giật thiệt!"

Bạn T.T (10A3) đang kể chuyện cho phóng viên Mực Tím sau khi tỉnh dậy

Một bạn bị xỉu cả trường không yên

Có thể nói,những ngày vừa qua là những ngày khó khăn nhất của thầy trò trường Nguyễn Du. Trong hoàn cảnh như vậy mới thấy được tình cảm bạn bè là đáng quí như thế nào. T.T (10A1) lên phát bệnh được bạn bè dẫn xuống phòng y tế. Sợ bạn mình cắn lưỡi, nhiều bạn nam đã thay phiên nhau đưa tay cho bạn cắn đến rướm máu. Có những ngày học sinh bị xỉu nhiều, tiếng khóc vang cả sân trường, không phải là do bệnh nhân mà là do bạn bè xót bạn quá mà khóc. Bạn bè của C.N (lớp 10A4) kể: "Mỗi ngày cứ đến khoảng 2 giờ chiều là tụi mình lại để ý đến nhỏ. Có những hôm nhỏ bị khó thở nhưng không chịu xuống phòng y tế, nhỏ bạn kế bên phải ngồi chịu trận cho nhỏ dựa vào." Ở những lớp hay có bạn xỉu, các bạn học sinh hùn tiền lại mua lọ thuốc Calcium Sandoz mà bác sĩ đã cho vào buổi chiều ngày 1.10 để ứng phó kịp thời. T.T (lớp 10A2) mếu máo:"Mình biết xỉu là làm khổ bạn bè. Có những lúc mình ráng kiềm chế cho đừng xỉu nhưng không được.." nói đến đây T. liền bị nhóm bạn cướp lời: "Chỉ khéo lo chuyện vớ vẩn. Mày mà có bệnh cùi chúng tao cũng ở bên mày mà!" Trò lo cho bạn theo cách của trò, các giáo viên trong trường cũng túc trực luôn phần bồng bế "bệnh nhân" xuống phòng y tế, chăm sóc bệnh nhân. Nhiều thầy giáo còn để sẵn xe trước cửa phòng để nếu các em bị bệnh nặng lập tức chở các em đến Trung tâm y tế huyện.

15h45 ngày 11.11.2008, chị của C.N (lớp 10A4) hốt hoảng báo tin cho Mực Tím: "Em mình vừa lên cơn co giật rất nặng và đã được chuyển xuống cấp cứu ở bệnh viện tỉnh!". Không biết bao giờ thầy trò trường Nguyễn Du lại được yên bình đến trường dạy và học mỗi buổi chiều mà không có trường hợp bạn học sinh nào bị ngất xỉu hoặc co giật? Một câu hỏi cần được trả lời bằng trách nhiệm và sự quan tâm của các ngành chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Có phải là bệnh Hysteria?

Trong công văn ngày 7.11.2008 giải thích về tình trạng ngất xỉu của các bạn học sinh của trường Nguyễn Du, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trả lời: “... hiện tượng này chúng tôi nghĩ đến Hysteria".

"Tụi mình không biết bệnh Hysteria là gì nhưng tụi mình cần được khoẻ mạnh để đi học.", vừa nói, bạn M.H (lớp 10A1) vừa đưa tay vuốt mái tóc đã cụt ngủn của mình. Từ lúc bị bệnh, H. đã phải cắt đi mái tóc dài ngang lưng để tránh khỏi giật tóc mỗi lần phát bệnh. "Không biết đến bao giờ thì tụi mình lại khoẻ mạnh bình thường và an tâm học hành như các bạn học sinh khác?"

Mẹ của bạn C.N (lớp 10A4): "Dù có bị bệnh gì đi nữa thì con em chúng tôi cũng phải được chăm sóc đàng hoàng. Đằng này, mỗi lần đưa con cấp cứu ở TTYT huyện Châu Đức bác sĩ lại "khuyên": "bệnh này là bệnh tâm lí, sẽ sớm khỏi thôi, mọi người không được hỏi han, để ý cho bệnh nhân khỏi trầm trọng hoá bệnh tình" và không hề có một biện pháp nào cấp cứu, chữa bệnh trong khi con tôi đang bị co giật rất nặng."

Thầy Trần Văn Hoa (hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du): Tôi cũng chỉ mới được giải thích sơ về bệnh Hysteria để nói lại cho phụ huynh. Trong thời gian chờ kết luận chính thức từ phía các cơ quan y tế tôi mong nhận được sự hỗ trợ từ phía các cơ quan này trong việc cấp cứu cho học sinh khi học sinh tại trường. Đằng này, đã hơn một tháng trôi qua và nhà trường đã nhiều lần đề nghị nhưng không thấy được sự hỗ trợ nào. Hơn nữa, tôi cũng mong được sự phối hợp của các cơ quan y tế để học sinh chúng tôi được điều trị kịp thời chứ để tình trạng kéo dài như hiện nay thì sức khoẻ và tinh thần của các em học sinh rất dễ bị suy kiệt"

NGỌC THÚY - CHÍ LỘC thực hiện

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Tôi đi làm chứng minh nhân dân (MT 861 - 22/11/2008)
Tin nhắn sex hành teen (MTO 11 - 21/11/2008)
Teen chatsex trên "dế" (MTO 11 - 20/11/2008)
Hoa hồng cho teen (MT 861 - 18/11/2008)
100 học bổng “Vượt qua bóng tối” (MTO 11 - 17/11/2008)
Gala các CLB đội nhóm (MTO 11 - 17/11/2008)
Đi...chép sex thuê (MTO 11 - 17/11/2008)
Bớ người ta...ăn trộm! (MT 860 - 16/11/2008)
Sau mưa là…kẹt xe! (MTO 11 - 11/11/2008)
Tui bị xù độ (MTĐB T11 - 9/11/2008)
Teen online đọc truyện sex
Teen viết truyện khiêu dâm
Áo dài cho ngày tựu trường
Theo chân trinh sát săn hàng nóng
“Sốc” trước hình chụp lén tuổi teen
Nào, mình cùng gift shop
Báo động họat hình sex
Xi-nê sex trong nhà
Dancing tại gia
Trao xe nhầm chỗ
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.