100 học bổng (1.000.000 đồng/suất) dành cho 100 bạn có hoàn cảnh khó khăn xuất thân từ gia đình nghèo của 20 tỉnh thành trên cả 3 miền của đất nước về thành phố sống và học tập. Các bạn ấy đang sống ở các Mái Ấm Thiên Ân, Nhật Hồng, Bừng Sáng, Mái Ấm Chùa Kỳ Quang, cơ sở Huynh Đệ Như Nghĩa, và địa bàn dân cư … Phần lớn các bạn đang học tại Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu và trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên, một số ít là học tại trường phổ thông bình thường như trường Nguyễn An Ninh (Quận 10), trường THCS Tam Bình (Thủ Đức)…
Đứng trên sân khấu tại hội trường báo Mực Tím, những cảm xúc các bạn chia sẻ đã làm các cô chú, anh chị có mặt tại buổi trao học bổng không cầm được nước mắt. Đó là bạn Lê Thị Ánh Xuân (lớp 8 trường GDTX Vũ Tùng) tả về cảnh Hà Tiên, hay mẫu chuyện vui về “tai nạn nghề nghiệp” của bạn Nguyễn Thị Hảo (hiện đang học lớp 11 Trung tâm GDTX quận Tân Bình) vì quá mê tập bơi mà Hảo đã bị gãy cái răng vì va chạm vào thành hồ…
Các bạn trường Nguyễn Đình Chiểu với những phần quà và học bổng tại TS báo Mực Tím
Có thể nói báo Mực Tím và Thư viện sách nói đã làm cầu nối để các đơn vị, các mạnh thường quân gặp gỡ và chia sẻ với 100 tấm gương là học sinh khiếm thị nghèo, vượt qua hoàn cảnh khó khăn học tốt, vươn lên trong cuộc sống. Trong số các bạn nhận học bổng, nhiều bạn bằng sự rèn luyện, đã đạt được những thành tích cao ở các giải tài năng thể thao, âm nhạc ở khu vực Châu Á dành cho người khuyết tật. Tôi đã đọc đâu đó câu chuyện nói về sự khuyết tật và tôi đã luôn tin rằng “Khuyết tật, tất nhiên khiến cho người ta bất tiện chứ tuyệt nhiên không hề bất hạnh". Trong bài viết “Cái chân thật trong cuộc đời”, chị Hướng Dương đã gửi đến một chân lý: Khi ta hiểu rằng mình không phải là cái rốn của vũ trụ, chúng ta chỉ là một phần của nhau trong cuộc đời này, người là mắt, người là chân, và biết bổ sung cho nhau, yêu thương nhau thì chúng ta mới thật sự hoàn thiện, hạnh phúc. Lúc đó sự khiếm khuyết cơ thể không là gì cả.
Anh Nguyễn Khắc Cường - Phó tổng biên tập báo Mực Tím trao học bổng cho các bạn.
Anh Lê Thế Chữ - Tổng biên tập báo Mực Tím trao quà cảm ơn mạnh thường quân đã tham gia cùng học bổng “Vượt qua bóng tối”.
Và tôi tin rằng với tất cả tấm lòng chia sẻ và động viên của mọi người, các bạn sẽ vượt qua nghịch cảnh để trở thành người hữu ích, vươn tới tương lai.
Ngọc Châu