Muc Tim Online
MucTim Online - CLB XiTin
 
Bến nước của người Bah Nah
Cuộc thi “Chắp cánh ước mơ”
Rung động hành trình "Góc Tối" tại Hà Nội
Khoe ngầm
Cặp đôi nhí vô địch VN's Got Talent
Vua đầu bếp Yan Can Cook - Martin Yan trở lại Việt Nam
Xem màn biễu diễn quyền đẹp mắt của các võ sĩ Việt Nam
Ngộ nghĩnh nét vẽ Chibi
Vũ điệu Crescent Mall 2012
Sinh viên chật vật đi tìm phòng trọ dịp nghỉ lễ
Muc Tim Online - Muc Tim Dac Biet
MucTim Online - Dat Bao
 Thời sự
 
Xỏ lỗ tai coi chừng “đai”! (MT 790 - 7/7/2007)

“Phụt!”, “phát súng” thứ nhất êm ru. Nhưng “phát súng” thứ hai đi chệch mục tiêu khiến tai của H rỉ máu...
>> Thứ bảy 7/7 có gì đặc biệt?
>> TP.HCM: Chưa tăng học phí

"Xỏ lỗ tai đi em! Chị đang khuyến mãi, xỏ một lỗ tặng hai lỗ!Ó. Lời chào mời hấp dẫn của chị bán nữ trang ở chợ khiến H (lớp 11 trường N, Q. Tân Bình) phải dừng bước. “Phụt!”, “phát súng” thứ nhất êm ru. “Oái...!”. Nhưng “phát súng” thứ hai đi chệch mục tiêu khiến tai của H rỉ máu, đau điếng...

Giao tai cho... thợ dỏm

Cây súng bằng nhựa chỉ nhỏ chừng gang tay, phần họng súng gắn đầu kim nhỏ. Khi bóp cò, kim xuyên qua vành tai tạo thành lỗ. Do tốc độ “đạn” bay khá nhanh nên khách chỉ có cảm giác tê tê như bị kiến cắn. Nhưng đó là khi mọi chuyện “xuôi chèo mát mái”, chứ nếu lỡ có “trục trặc kĩ thuật” thì... ráng chịu. H kể: “Lần đó, không hiểu chị ấy sơ sẩy thế nào mà cây kim bay méo xẹo làm tai mình bị sượt da chảy máu”. Sau sự cố, chị xin lỗi khách và đề nghị... “đền” một lỗ khác. Nhưng H đã không đủ can đảm để nhận sự hào phóng ấy, nhất là khi bạn phát hiện đầu kim trong cây súng đã rỉ sét và trước đó chị chủ tiệm cũng không hề thực hiện thao tác sát trùng đồ nghề. Còn D (lớp 11 trường N, Q.4) vẫn chưa hết ám ảnh sau lần đi “bắn” lỗ tai ở một tiệm uốn tóc: “Chị thợ làm móng nhúng đầu kim vào một lọ nước (không biết là nước gì), nói là để giết vi trùng. Khi chị bắn, cây súng bất thình lình bị kẹt đạn. Thế là chị chọt luôn cây kim vào tai mình. Khi thấy máu chảy, chị đổ cả chai dầu vào vết thương làm mình rát đến xanh cả mặt!”. Trong lúc D chưa kịp định thần thì chị thợ phán một câu xanh dờn: “Tại tai em... dày quá!”... Song hành với mốt “đục” nhiều lỗ trên vành tai, dịch vụ “bắn” lỗ tai ở các tiệm bán nữ trang, uốn tóc (giá từ 6.000 - 7.000 đồng/lỗ) ngày càng nở rộ và được khá nhiều khách hàng tuổi tím tin tưởng “chọn mặt gửi... tai”.

Tuy chất lượng không “ngon lành” cho lắm, nhưng các tiệm “bắn” lỗ tai được đánh giá cao hơn dịch vụ xỏ lỗ tai dạo (giá từ 3.000 - 5.000 đồng/lỗ). Do được xem là “dễ ợt!” nên từ chị bán báo, móc khóa đến anh bơm ga, cân đo... đều có thể kiêm luôn nghề xỏ lỗ tai. Không hiểu dựa vào “học thuyết” nào mà những người xỏ lỗ tai dạo đều cho rằng dầu nóng có tác dụng sát trùng. Thế nên, sau khi thoa dầu lên vành tai cho khách, họ an tâm làm công việc xỏ lỗ. Cây kim được các “thợ” vô tư đâm qua tai người này tới tai người kia mà hầu như không áp dụng bất cứ biện pháp vô trùng nào. X (lớp 11 trường L, Q.8) rùng mình nhớ lại: “Khi chị xỏ lỗ tai dạo móc cây kim từ trong giỏ ra, mình phát hiện có cái gì đó giống như máu khô dính ở đầu kim. Mình hỏi, chị chống chế rằng đó là vết dơ, rồi nhanh tay lấy vạt áo lau cây kim”. Sau đó, thấy khách có vẻ lo lắng, chị bèn vấn an: “Yên tâm đi, trước giờ chị làm cho hàng trăm người rồi, có ai bị gì đâu!”. Lỡ kêu người ta vào tận nhà, bây giờ không làm thì sợ bị... chửi, nên X đành nhắm mắt đưa... tai, lòng không khỏi lo âu...

1001 kiểu tự hành hạ cái tai

Không phó thác tai cho thợ dỏm, nhiều bạn chọn giải pháp tự làm đẹp, vừa tiết kiệm tiền vừa an tâm với ý nghĩ “mình làm cho chắc ăn!”. Và vì nghĩ rằng xỏ lỗ tai là chuyện nhỏ nên không ít bạn đã áp dụng những “tối kiến” rất “trời ơi!”: P (lớp 11 trường N, Q.3) dùng lát khoai tây chà xát lên tai trước khi xỏ lỗ vì “khoai tây có tác dụng cầm máu và giảm đau” (?); D (lớp 11 trường T, Q. Thủ Đức) thì hơ tai mình với ngọn lửa của đèn cầy để diệt khuẩn (?), sau đó bôi dầu ăn lên cây kim cho trơn và...1, 2, 3 “phập!”; T (lớp 12 trường B, Q. Gò Vấp) lại áp dụng “định luật đối kháng” bằng cách vừa hơ cây kim trong lửa vừa chườm nước đá vào tai vì “hai trạng thái nóng - lạnh gặp nhau sẽ không gây cảm giác đau”... Thông thường, nếu mọi chuyện êm xui thì không có gì để bàn; còn nếu xảy ra sự cố (tai bị nhiễm trùng mưng mủ, sưng tấy, trầy xước chảy máu...) những bạn này thường tự an ủi: “Chắc tại thịt mình độc!”...

Bạn vẫn “khỏe re” (cho đến thời điểm hiện tại) sau khi xỏ lỗ tai ở những dịch vụ không thuộc ngành y tế hoặc tự “thí nghiệm” vành tai của mình bằng những phương pháp phản khoa học? Đừng vội mừng, bởi theo bác sĩ Hoàng Anh - Trưởng khoa Khám bệnh bệnh viện Da liễu TP.HCM, ngoài khả năng dễ bị nhiễm trùng ngoài da, bạn còn có nguy cơ “dính” những căn bệnh lây truyền qua đường máu khi cây kim không được sát trùng đúng cách và cứ vô tư đi hết tai người này đến tai người khác.

Ông Nguyễn Thế Dũng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - khuyên bạn nên đến các trung tâm y tế quận/ huyện để được tư vấn và xỏ lỗ tai an toàn (với giá khoảng 5.000 đồng/lỗ).

THẢO - HÙNG - DUNG -MINH - VIÊN (CLB TTV Thời sự) - Ảnh: XUÂN THANH

Trường hợp xảy ra nhiễm trùng do xỏ lỗ tai, bạn không nên dùng oxy già hay alcol để sát trùng vì sẽ khiến chỗ đau càng thêm nhức nhối. Tốt nhất, bạn nên dùng thuốc tím pha loãng để rửa vết thương, sau đó bôi thuốc Betadin. Ngoài ra, bạn tránh đeo bông bằng kim loại ngay sau khi xỏ lỗ tai mà nên sử dụng cọng tỏi vì trong tỏi có chất sát trùng rất tốt cho da.

KIM NGÂN ghi (theo tư vấn của bác sĩ Hoàng Anh)

 
         
 
MucTim Online
Thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 2007 có gì đặc biệt? (MTO 7 - 6/7/2007)
Về quê và…hẹn trở lại (MTO 7 - 6/7/2007)
TPHCM : Chưa thông qua chủ trương tăng học phí (5/7/2007)
Mẹ, con và hai ước mơ (5/7/2007)
Đình chỉ nhiều thí sinh mang điện thoại vào phòng thi (5/7/2007)
Con thi bố mẹ cũng thi (MTO 7 - 4/7/2007)
Hơn 500.000 thí sinh đại học thi môn đầu tiên (4/7/2007)
Bắt đường dây làm giả hồ sơ để thi thuê vào đại học (4/7/2007)
Văn Miếu mùa thi (4/7/2007)
Thời trang và ngôn ngữ "sốc" của tuổi teen (2/7/2007)
 
Teen online đọc truyện sex
Nhiều việc làm thời vụ hè dành cho sinh viên
Xỏ lỗ tai coi chừng “đai”!
Teen viết truyện khiêu dâm
Sợ lắm, cơm cháy chiên giòn!
Sài Gòn quán khuya
Giải mã "thực dụng"
Danh sách 27 thành viên Chính phủ
Rủ nhau đi cast quảng cáo
Graffiti - sân chơi mới, đam mê mới
 
 
Tòa soạn Đặt báo Liên hệ Quảng cáo Unicode

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2012 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.