Thế giới sinh viên
10 điều thú vị về tân sinh viên (MTO - 11/9/2012)

Vừa bước vào giảng đường đại học, môi trường mới, bạn bè mới, tân sinh viên có những nét chung rất…riêng.

Những điểm thú vị này thường rất đơn giản, tuy nhiên chính họ cũng ít khi nhận ra. Đó là…

Chưa lớn hẳn

Họ vẫn còn "nghiêm trọng hóa vấn đề". Khi gặp khó khăn (xa nhà, phải tự lập, cách học mới) thì hay nản, hay than thở, không chịu bắt tay vào xử lý tình huống mà thường làm mọi chuyện to tát, phức tạp hơn.

Điệp khúc “ước gì…”

Khi còn đang học 12, họ luôn mong muốn được trở thành sinh viên. Nhưng khi đạt được mong muốn đó, họ lại ước được quay về cấp 3, mặc dù hiện tại việc học của họ thoải mái hơn rất nhiều.

Suy nghĩ nhiều

Tân sinh viên thường nhớ về quá khứ, lo lắng về hiện tại và lên kế hoạch lâu dài cho tương lai. 18 tuổi là cột mốc quan trọng, họ đã gần như trưởng thành và bắt đầu có nhiều biến chuyển trong suy nghĩ, nhưng vẫn chưa thoát khỏi những nỗi lo vụn vặt ở tuổi mới lớn, những nỗi buồn vu vơ…

Kiêu hãnh

Trở thành tân sinh viên, họ luôn cảm thấy tự hào, vì không phải ai cũng có thể được vào đại học. Với những bạn học giỏi, điểm cao, vừa bước vào giảng đường, họ đã liệt kê ra rất nhiều tham vọng, mục tiêu, hoài bão rất to lớn. Họ muốn chứng minh rằng họ giỏi, họ trưởng thành, họ sẽ cống hiến hết mình cho xã hội.

Giản dị hơn

Ăn mặc giản dị, chững chạc hơn khi ở giảng đường. Không còn phong cách "xì tin" như thời học sinh mà thay vào đó, trang phục họ chuộng nhất là quần jeans dài, áo thun, áo sơ mi, dù họ có thể thoải mái mặc theo sở thích. Họ tự cảm thấy bản thân đã không còn “trẻ trung” và việc khoác những bộ cánh quá màu mè sặc sỡ sẽ khiến họ mất đi “đẳng cấp” ở hiện tại.

Muốn khác biệt

Tuy giản dị nhưng họ thích "tạo điểm nhấn" cho bản thân theo một cách nào đó: Cá tính hơn, kiểu tóc ấn tượng hơn, gu thời trang táo bạo hơn.

Thích va chạm

Tân sinh viên luôn đầy năng động và thừa nhiệt huyết (dù cho vài năm sau họ sẽ bắt đầu “giảm nhiệt” dần). Thích đi đây đó, thích trải nghiệm và thích va chạm với xã hội, bởi vì khi còn là học sinh, họ luôn bị giới hạn tầm nhìn, không biết nhiều về thế giới bên ngoài.

Dám yêu

Không còn bị gia đình cấm cản, không bị áp lực chuyện học, đã đủ tuổi để yêu, nên họ luôn mong muốn được "thử sức" trong tình cảm vì tự cho rằng mình đã trưởng thành.

Biết cách cư xử

Nếu như thời học sinh họ tinh nghịch, nhí nhảnh bao nhiêu, thì lên đại học sẽ ít nói, chừng mực và ý tứ hơn bấy nhiêu. Trong hoạt động giao tiếp, họ cư xử thông minh và che giấu cảm xúc giỏi.

Lo lắng nhất là…

Mỗi giai đoạn, chúng ta có nhiều nỗi lo lắng khác nhau. Với tân sinh viên, điều họ lo lắng nhất chính là: tương lai trong 4 năm tới (sau khi tốt nghiệp), và sợ học lại.

Demi Twinkle ®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Lý do khiến sinh viên không dư dả (MTO 9 - 10/9/2012)
Độc đáo những “la cà hội” của giới trẻ (6/9/2012)
Kinh doanh lỗ, tôi vẫn “lời” (MTO 9 - 6/9/2012)
Nữ sinh được Thủ tướng Singapore vinh danh (3/9/2012)
Viết cho ngày tựu trường năm cuối (30/8/2012)
Những điều một tân sinh viên nên nhớ (MTO 8 - 24/8/2012)
Tiếp sức tân sinh viên đến trường (MTO 8 - 24/8/2012)
Đại học không “tuyệt” như bạn nghĩ (MTO 8 - 24/8/2012)
Thành đoàn tuyển tình nguyện viên SSEAYP 2012 (MTO 8 - 23/8/2012)
Tránh lãng phí “chất xám” của sinh viên (21/8/2012)
Trí “Master Chef”
Hè này con không về
Đại học không là chìa khóa duy nhất
“Hội chứng” nghiện...facebook của sinh viên
Hát vọng cổ trở thành UP’S Got Talent
Những khó khăn của một sinh viên năm nhất
CEO tương lai Lê Nguyễn Thảo Nguyên
Đi làm thêm - Được và mất!
Ước mơ lớn của cô chủ nhỏ
Cơ hội thực tập miễn phí tại Thái Lan
Món quà to lớn nhất
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Vỏ hộp sữa biến thành tôn sinh thái
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Lung linh nghệ thuật gấp giấy Origami
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Thử thách nhà lãnh đạo Asean
Những câu hỏi nhỏ cho một chuyến đi lớn

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.