Làm báo cùng MTO
Cuộc chiến giữa thời bình (MTO 8 - 8/8/2012)

Những chiếc xe cứu thương hụ còi ưu tiên inh ỏi, cố len lõi giữa dòng xe tấp nập trên đường, hối hả lao như bay về phía phòng cấp cứu của bệnh viện.

Đó là hình ảnh các bạn thường thấy trên đường bất cứ thời gian nào trong ngày. Có mặt chỉ một giờ ở khoa cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, phóng viên đã đếm được hàng chục chuyến xe cấp cứu từ 37 tỉnh của khu vực phía Nam chở những bệnh nhân bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch về đây cấp cứu.

Xe cấp cứu chở bệnh nhân ở tỉnh về bệnh viện.

Có khi xe này chưa kịp chuyển bệnh nhân xong đã có xe khác tới nối dài hàng ra tận cổng. Tiếng người nhà bệnh nhân và hộ lý kêu la liên tục yêu cầu nhường đường để đẩy bệnh nhân kịp thời vào phòng cấp cứu.

Bên trong phòng cấp cứu từ trong ra ngoài không còn một lối đi, chỗ nào cũng có người nằm la liệt cùng với những tiếng kêu la thảm thiết, máu me bê bết làm không khí trong phòng cấp cứu luôn căng như dây đàn. Các y bác sĩ trong phòng cấp cứu luôn làm việc hết công suất để chạy đua với thời gian, hy vọng giành lại sự sống mong manh cho bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tính Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy nói: “Đây là phòng nhận bệnh, cấp cứu và phân loại bệnh nhân nên lúc nào cũng như trong tình trạng thời chiến, bất kể ca nào giờ nào bệnh nhân nhập viện cũng đông. Những ca tai nạn giao thông luôn chiếm phần lớn”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tính Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đang xem phim của một bệnh nhân bị chấn thương sọ não. 

Minh Tân 17 tuổi quê Bến Tre đang trong tình trọng toàn thân còn bê bết máu, đau vật vả, hai chân và hai tay đang được cột vào thành băng ca để bạn không bị co giật nhưng toàn thân bạn cứ co dúm lại nên các bác sĩ cần người nhà hỗ trợ giữ chặt để các bác sĩ sơ cứu. Người nhà bạn cho biết trên đường đi học về bạn bị một người đi xe máy ngược chiều đụng phải.

Cửa phía sau của phòng cấp cứu là nơi dành cho người nhà bệnh nhân chờ thông tin từ phòng cấp cứu luôn có hàng trăm người với túi lớn túi nhỏ, lỉnh kỉnh đứng gồi hai bên hành lang đứng ngồi không yên dõi mắt ngóng chờ thông tin của người thân từ bên trong phòng cấp cứu.

Bệnh nhân được chuyển qua phòng hồi sức. 

Với khuôn mặt hốc hác, hai mắt đỏ hoe cô Minh Trang ở Bình Dương, mẹ của bệnh nhân Trần Văn Phong nói: “Đang nấu cơm buổi chiều ở nhà, cô nhận được thì tin con bị tai nạn giao thông trên đường đi học về được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương của nó quá nặng phải chuyển về đây hy vọng các bác sĩ sẽ giúp thoát khỏi cơn nguy kịch”.

Ở khu chờ đợi của người nhà bệnh nhân này mỗi khi cô hộ lý cất tiếng gọi tên người nhà bệnh nhân thì ai ai cũng lo lắng và chúc mừng nhau vì có người thân qua cơn nguy kịch được chuyển qua phòng hồi sức. Nhưng cũng có những thông báo làm mọi người lặng đi khi thông báo thân nhân tới làm thủ tục trả về.

Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM là tuyến sau cùng của các tỉnh thành khu vực phía nam, nơi tiếp nhận các ca bị tan nạn giao thông nặng được chuyển từ các bệnh viện tuyến tỉnh lên đều trong tình trạng nguy kịch. Ở đây các bạn sẽ được chứng kiến có nhiều nạn nhân còn quá trẻ, vì một chút bốc đồng không làm chủ tay lái phải trả giá bằng tính mạng của mình.

Phước An

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về tình hình tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu năm 2012 cả nước đã xảy ra 4.528 vụ TNGT làm 3.950 người chết, và 3.323 người bị thương.

Tổng số phương tiện cơ giới đăng ký lưu hành tính đến hết tháng 5 năm 2012 là 36.811.247 chiếc (trong đó: ôtô là 1.932.787 chiếc và môtô là 34.878.460 chiếc).


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
“Kẹp tóc” TP.HCM mất vàng HKPĐ 2012 đáng tiếc (MTO 8 - 8/8/2012)
Nguy cơ từ mì ăn liền (MTO 8 - 7/8/2012)
Teen trải nghiệm công việc của mẹ cha (MTO 8 - 3/8/2012)
Những giá trị ảo (MTO 8 - 2/8/2012)
Teen cô đơn ngay trong nhà mình (MTO 7 - 30/7/2012)
Những cung đường yêu thương (MTO 7 - 30/7/2012)
Dành mùa hè đi nấu cháo từ thiện (MTO 7 - 29/7/2012)
Non sông muôn thuở vững âu vàng (MTO 7 - 29/7/2012)
Thành công bị trì hoãn (MTO 7 - 28/7/2012)
Có ngại bị gắn “mác”? (MTO 7 - 27/7/2012)
Không ướt khi trời mưa
Xác định giá bán bản thân
Tháng Sáu, cho ta gần nhau hơn
Bạn nên biết mình hạnh phúc nhường nào
Ngộ nghĩnh nét vẽ Chibi
Tưng bừng hội chợ mùa hè
Cho mùa hè ý nghĩa
"Học trò biết yêu - Cấm hay không cấm"
Nếu bạn yêu thích làm báo...
Ký ức trong tôi
Chuyện kẻ điên
Thiếu nước sạch, sinh viên khốn khổ
TP.HCM trao 46 tác phẩm đoạt giải báo chí
Gặp lại “Vua cá ngát"
Ký ức trong tôi
Báo Mực Tím đoạt 2 giải báo chí
Bạn nên biết mình hạnh phúc nhường nào
Tưng bừng hội chợ mùa hè
Thắp sáng những ước mơ
Kết thúc Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh 2013

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.