Làm báo cùng MTO
Đừng bao giờ từ bỏ! (MTO 6 - 7/7/2012)

Bạn thi trượt đại học hay bị điểm kém…Và bạn muốn tự tử để chạy trốn tất cả. Sai lầm!

Bởi trên đường đời ai mà chẳng vấp ngã. Điểm kém ư? Có sao đâu. Bởi điểm số đâu phải là tất cả. Bạn lo sợ bị bố mẹ mắng. Sợ bị bạn bè chế giễu. Vậy thì thay vì tìm đến cái chết tại sao bạn tìm kiếm lại phong độ của mình bằng những điểm cao khác.

Gần đây có rất nhiều vụ teen tự tử vì các lí do khác nhau, có thể do thi trượt đại học, chuyện yêu đương, mà cũng có thể là vì chuyện học hành, rồi thì ba mẹ chia tay….Tất cả đều để lại những nỗi đau xé lòng không chỉ cho người thân mà còn với cả xã hội, bởi các bạn chính là những người chủ tương lai của đất nước, là những người mang trên mình trọng trách nặng nề làm sao đưa đất nước trở “sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời Bác Hồ dạy.

Các bạn tình nguyện viên tổ chức sinh nhật cho các em bị Ung Thư, tuy còn nhỏ nhưng các em phải chống trọi với cái chết từng ngày. Ảnh Chí Lộc

Tôi không biết đích xác tại sao bạn lại chọn cái chết để giải quyết những khó khăn của mình, nhưng với tôi, đó là một cách giải quyết ấu trĩ, nó chứng minh bạn là một người hèn nhát, không dám đối mặt với thử thách trong đời. Như vậy thì làm sao bạn có thể lớn lên, trưởng thành và cảm nhận được niềm vui khi mình đạt được.

Như tôi – một đứa 12 năm là học sinh giỏi, một đứa mà ai nhìn vào cũng phải ao ước bởi thành tích học tập của mình, một đứa mà đậu đại học là chuyện dĩ nhiên như sống cần uống nước, phải ăn cơm. Vậy mà tôi vẫn trượt đại học năm đầu. Tôi cũng đã trải qua giai đoạn vật vã, khóc ròng hàng đêm, đấu tranh nên thi lại hay chọn bừa một trường nào đó rồi đi học. Tôi cũng đã chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau vì kết quả của mình…Tôi cũng phải nghe những lời dị nghị từ hàng xóm, từ đồng nghiệp của bố mẹ. Nhưng…có một điều là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ chết, mình sẽ tự tử.

Tôi giam mình trong nhà vì xấu hổ. 1 tháng, 2 tháng rồi sang tháng thứ 3. Tôi bắt đầu lại từ đầu với những lớp luyện thi. Với quyết tâm đậu đại học. Và tôi đã làm được. Khi cầm tờ giấy trúng tuyển trên tay, tôi hạnh phúc vô cùng, không phải vì tôi đã đậu mà tôi đã vượt qua được một chẳng đường đầy chông gai vừa qua. Không có vấp ngã thì sao có thành công. Không có thất bại thì làm sao có thể cứng rắn hơn?

Bạn bị người đó đá? Bạn thất tình? Bạn không được chấp nhận lời yêu? Có sao đâu! Bởi bên cạnh bạn còn có rất nhiều người khác đang quan tâm để ý, đang dành cho bạn những tình cảm yêu thương nhất. Người đó không phải là duy nhất, người đó cũng đâu có “đáng” để bạn phải đánh đổi cả cuộc đời mình. Chắc chắn sẽ có một cô gái hay một chàng trai khác yêu thương bạn gấp trăm ngàn lần người ấy. Có điều “duyên phận” của hai người chưa đến mà thôi. Rồi ngày định mệnh cho hai bạn gặp nhau sẽ tới.

Nụ cười hồn nhiên và yêu đời của em bé trong bệnh viện Ung Bứu. Ảnh Chí Lộc

Vậy thì tại sao bạn không tiếp tục sống cuộc đời tươi đẹp và chờ ngày hạnh phúc đó nhỉ? Chẳng có lí do gì để bao biện cho việc làm dại dột đó của teen cả. Bạn nói “bạn muốn người đó phải ân hận cả đời vì đã làm bạn đau khổ.” Bạn nói “bạn muốn người đó mãi nhớ đến bạn!”, Bạn nói “nếu không có người đó bạn sẽ không sống nổi.”..Tất cả chỉ là ngụy biện mà thôi. Hãy thử một tuần không có người đó xem sao? Tất nhiên bạn sẽ cảm thấy nhớ nhung da diết, bạn muốn gọi điện nghe người ấy nói, bạn tự đặt hàng trăm câu hỏi trong đầu, liệu bây giờ người ấy đang ở đâu? Thậm chí cả ngày bạn chỉ nghĩ đến người ấy.

Nhưng nếu thay vì ngồi đó than thân, khóc lóc, bạn quyết tâm học hành, bạn đi chơi cùng những người bạn khác, bạn gặp gỡ nhiều người mới hơn. Một tuần, một tháng, một năm…trôi qua, bạn vẫn sống mà chẳng có người đó ở bên. Còn nếu bạn muốn “trả thù” ư? Cách tốt nhất và thong minh nhất chính là cách bạn sống. Bạn phải sống sao cho mình thật hạnh phúc.

Tham gia Công tác Xã hội sẽ giúp bạn trưởng thành.

Không ai có thể phủ nhận những tổn thương của bạn khi bố mẹ chia tay. Nhưng tại sao bạn không suy nghĩ tích cực hơn. Được sinh ra trên đời đã là một may mắn. Được bố mẹ cho một thân thể lành lặn là một may mắn. Được sự yêu thương của bố mẹ là một sự may mắn. Bạn đang may mắn hơn rất rất nhiều bạn khác. Bạn không được cùng sống với cả bố lẫn mẹ nhưng bạn vẫn có được sự yêu thương, quan tâm của họ. Bạn không thể ích kỉ giữ khư khư bố mẹ cho mình được.

Bố mẹ có cuộc sống riêng của mình. Và họ cũng cần được hạnh phúc. Đi đến quyết định chia tay chắc hẳn cả hai đều rất đau khổ. Bởi hai người cũng đã từng trải qua những năm tháng của tình yêu, có với nhau biết bao kỉ niệm. Nhưng vì một số lí do nào đó mà không thể cùng nhau đi tiếp được nữa thì chia tay là cách tốt nhất cho bố mẹ và cả chúng ta nữa. Vì vậy thay vì đau khổ thì teen hãy cứng rắn, là chỗ dựa cho bố mẹ chứ đừng làm những điều dại dột nữa.

Cuộc đời còn lắm niềm vui và nỗi buồn. Sống trên đời phải trải qua tất cả những hỉ, nộ, ái, ố thì mới là cuộc đời. Nếu chỉ mong đời là hoa hồng thì thực sự nó rất vô nghĩa, nhàm chán. Hãy biết cách yêu đời và đừng bao giờ ngốc nghếch từ bỏ nó.

Lê Bá Khánh, Bắc lương, Thọ Xuân, Thanh Hóa


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Người nhà quê (MTO 7 - 6/7/2012)
Hồi kí Bà Nguyễn Thị Bình - một cuốn sách rất nên đọc (MTO 7 - 5/7/2012)
Làm giàu không dễ (MTO - 3/7/2012)
Chiến sĩ hoa phượng đỏ học lắng nghe (MTO 7 - 3/7/2012)
Đi thi Đại học (MTO 7 - 2/7/2012)
Cùng con nói chuyện giới tính (MTO 6 - 1/7/2012)
Vì sao nên mua hàng qua mạng? (MTO 6 - 1/7/2012)
“Ý tưởng lạ” cho mùa hè tuyệt vời (MTO 6 - 29/6/2012)
Chiến sỹ hoa phượng đỏ vì đàn em (MTO 6 - 27/6/2012)
Ngày hội xanh của sinh viên (MTO 6 - 27/6/2012)
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Nick Vujicic chào Việt Nam
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Hẹn mình tuổi ba mươi
Facebook…thật và giả
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Những điều thấy yêu Sài Gòn
“Dế” chụp hình bằng...giọng nói
Lung linh nghệ thuật gấp giấy Origami
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Món quà to lớn nhất
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Vỏ hộp sữa biến thành tôn sinh thái
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.