Làm báo cùng MTO
Dành mùa hè đi nấu cháo từ thiện (MTO 7 - 29/7/2012)

Đó là Đội cháo của câu lạc bộ HOPE (CLB tổ chức các hoạt động từ thiện vì cộng đồng, thành lập năm 2009).

Trong khi bạn bè đang mải mê với những chuyến “phượt” lên rừng xuống biển, có một nhóm tình nguyện viên (TNV) vẫn đều đặn trưa thứ bảy, chủ nhật hàng tuần tập trung ở chùa Hưng Ký (đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, HN) nấu cháo cho các bệnh nhân bệnh viện Phổi HN (phố Thanh Nhàn).

Đó là Đội cháo của câu lạc bộ HOPE (CLB tổ chức các hoạt động từ thiện vì cộng đồng, thành lập năm 2009).

Người khởi xướng là Trần Trung Khải - Trưởng CLB. Xuất phát từ mong muốn CLB sẽ giúp được điều gì đó cho những bệnh nhân mắc bệnh lao phổi - căn bệnh cộng đồng còn e ngại, phải điều trị lâu dài, cả nhóm quyết định tự tay nấu cháo, trao tới người bệnh.

Kế hoạch được các bạn bắt đầu thực hiện từ tháng 12 năm 2011 tại căn tin Bệnh viện Phổi Trung ương (đường Hoàng Hoa Thám, HN). Đến nay, hành trình đã đến bệnh viện Phổi Hà Nội (từ tháng 5.2012).

Nhặt rau chuẩn bị cho nồi cháo yêu thương.

Nhóm nấu cháo có trên 40 thành viên (gồm cả sinh viên và những bạn trẻ đã đi làm) trong tổng số hơn 500 thành viên hiện tại của HOPE.

Mỗi buổi nấu cháo, nhóm sẽ mang 200 phần cháo tới các bệnh nhân.

“Trước mỗi buổi nấu, chúng tôi lên kế hoạch cụ thể người đi chợ, người nấu chính, phụ bếp, người vận chuyển, người phát cháo.”- Đội trưởng đội nấu cháo Dương Yến Thu nói.

Thu cho hay thêm, những nồi cháo đầu tiên cả nhóm phải tìm hiểu kỹ cách nấu của những CLB từng nấu cháo từ thiện và hỏi ý kiến các chuyên gia dinh dưỡng để bát cháo tới bệnh nhân bổ dưỡng hơn.

Đến giúp đỡ bệnh nhân Bệnh viện Phổi Hà Nội, Đội nấu cháo của HOPE may mắn nhận được sự đồng lòng giúp sức của thầy Từ An - trụ trì chùa Hưng Ký và các sư thầy khác trong chùa.

“Các sư trong chùa dạy cách nấu cháo với nấm, rau lạ miệng nên được các bệnh nhân rất thích.”- Kiều Thu Hà cho biết.

Sư Đức Tuệ - người trực tiếp hướng dẫn các TNV nấu cháo chia sẻ nhà chùa rất mừng khi các bạn trẻ biết làm việc thiện: “Các bạn trẻ hiểu về kỉ luật trong chùa, chăm chỉ, nhiều em còn tranh thủ dạy học buổi tối cho các em nhỏ nuôi trong chùa.”

Chi phí một nồi cháo chay khoảng 700 ngàn đồng, mỗi tháng, Đội nấu cháo được một nhà hảo tâm đóng góp cố định 1.7 triệu đồng. Tới nay đã có nhiều người biết việc làm ý nghĩa của CLB nên tự mang gạo, mắm, dầu ăn đến nhà chùa ủng hộ.

“Chúng em không phải đến từng nhà dân, mái chùa cũng như không cần các chuyến du ca đường phố lấy tài trợ như trước đây nữa”, Thùy vui vẻ cho hay.

Các TNV nhóm nấu cháo CLB HOPE tại chùa Hưng Ký.

Từ chùa Hưng Ký tới bệnh viện Phổi Hà Nội ngõ hẹp, đường vòng vèo dài gần 2 cây số. Những ngày đầu tiên các TNV phải thuê taxi, xe ba gác chở cả nồi cháo vào bệnh viện, tuy nhiên cách làm này không tiện, chi phí cao, mọi người đành múc cháo vào các thùng xốp giữ nhiệt, tự chở bằng xe máy tới bênh viện.

Theo quy định tiếp xúc với các bệnh nhân lao phổi, mọi người phải đeo khẩu trang, nhưng các TNV thường bỏ khẩu trang khi đưa cháo tới các bệnh nhân để xóa đi khoảng cách với người bệnh.

Đón nhận bát cháo nóng hổi từ tay các TNV, nhiều bệnh nhân không giấu được sự cảm kích.

Bếp trưởng Kiều Thu Hà kể có hôm Đội chưa có kinh nghiệm nấu nên cháo bị khê, các bệnh nhân không một lời phàn nàn mà còn gửi lời khen các thanh niên tốt bụng.

Giám đốc bệnh viện Phổi Hà Nội - bà Lưu Thị Liên cho hay Bệnh viện hết sức tạo điều kiện cho hoạt động tình nguyện của CLB.“Những bát cháo các bạn gửi tới bệnh nhân làm chúng tôi hết sức cảm động”, bà Liên nói.

“Không chỉ đi du lịch, khám phá các vùng đất mới là trải nghiệm bản thân. Mùa hè làm công tác tình nguyện với chúng em cũng là một thời gian rất tuyệt vời!”, chia sẻ của tất cả các TNV đội nấu cháo CLB HOPE.

Thúy Hằng (Hà Nội)


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Non sông muôn thuở vững âu vàng (MTO 7 - 29/7/2012)
Thành công bị trì hoãn (MTO 7 - 28/7/2012)
Có ngại bị gắn “mác”? (MTO 7 - 27/7/2012)
Khu vườn từ rác tái chế (MTO 7 - 27/7/2012)
Kỹ năng đọc sách siêu tốc (MTO 7 - 27/7/2012)
Phố Đặng Thùy Trâm (MTO 7 - 27/7/2012)
Những ngọn nến tri ân (MTO 7 - 27/7/2012)
Có nên dùng “roi vọt” để dạy teen? (MTO 7 - 25/7/2012)
Tấm vé số (MTO 7 - 23/7/2012)
Đánh cược với bản thân (MTO 7 - 22/7/2012)
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Hẹn mình tuổi ba mươi
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Facebook…thật và giả
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Những điều thấy yêu Sài Gòn
“Dế” chụp hình bằng...giọng nói
Nếu bạn yêu thích làm báo...
Osin cao cấp
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Món quà to lớn nhất
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Vỏ hộp sữa biến thành tôn sinh thái
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Lung linh nghệ thuật gấp giấy Origami
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Thử thách nhà lãnh đạo Asean

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.