Làm báo cùng MTO
Đi thi Đại học (MTO 7 - 2/7/2012)

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy. Cái ngày đã bị đẩy lùi lại đúng một năm nhưng vẫn không thể nào xóa nhòa trong kí ức tôi…. Ngày tôi lên đường đi thi đại học.

Mới hơn bốn giờ sáng, mẹ vội vã giục tôi thức dậy, lăn xăn sửa soạn, gói gém mớ quần áo, sách vở. Cảm giác xốn xang mỗi khi đi xa lại vụt trào hối thúc tôi chui khỏi mớ mùng mền đang còn hơi ấm…

Bầu trời còn chưa sáng rõ, nhà nhà còn im lìm trong giấc ngủ mà hai mẹ còn tôi đã đèo nhau trên chiếc xe máy “ cà tàng” ra huyện để bắt kịp xe lên Sài Gòn.

Vòng tay ôm ngang lưng mẹ, tôi càng thấy thương mẹ tôi quá đỗi, tôi đi thi mà cứ như mẹ cũng đi thi. Mẹ lo cho tôi từng bữa cơm, ly sữa, cùng thức với tôi trong những đêm ôn tập bài vở, cùng lo lắng, cùng căng thẳng với con gái trong những ngày thi đang cận kề.

Chiếc xe đò chật kín người, mà phần đông là thí sinh đi thi đại học giống tôi. Phần vì đông, phần vì say xe nên trông gương mặt ai nấy cũng phờ phạt, lại thoáng hiện nét lo lắng cho một kì thi cam go đang đối mặt. “Xe có vô bến Chợ Lớn không chú?”- “ Không, xe này đi miền Tây”.

Các anh chị Sinh viên Tình nguyện tặng cơm cho thi sinh sau giờ thi.

Mẹ tôi bắt đầu hốt hoảng vì đi không đúng xe. Biết gặp “Nhà quê đi xì gòn”, chú tài xế tốt bụng đã đón dùm một chiếc xe buýt để hai mẹ con ra Chợ Lớn.

Xưa giờ ở quê làm gì có xe buýt, bán vé tự động là gì nên cũng không rành. Ấy thế mà bị bác tài xế la cho một trận vì lên xe mà không chịu xé vé. Vậy nên cho tới bây giờ cứ mỗi lần đi học bằng xe buýt, bắt gặp những người ở quê bị nhà xe la, tôi thấy tủi tủi sao ấy!

“Cầm cái túi cho chắc!” Mẹ vừa khệ nệ mang giỏ, vừa lôi tôi đi thật nhanh giữa dòng người xô bồ dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa giữa Sài gòn.

Ở thành phố sao mà ồn ào, ngột ngạt quá, chẳng mát mẻ, thanh bình như ở quê tôi, nơi có dòng sông xanh mát, có hàng cây xào xạt thổi gió trong nhưng buổi trưa hè…

“Cô đưa em đi thi ạ?” Một chị mặc chiếc áo màu xanh dương vui vẻ chạy nhanh tới chỗ mẹ tôi, Nhìn xa xa, thì thấy mấy anh chị nữa cũng mặc đồ y chang, trên áo có in dòng chữ “Tiếp sức mùa thi”. Hóa ra đó là các anh chị sinh viên tình nguyện, tư vấn đường đi, hỗ trợ việc tìm nhà trọ cho các sĩ tử và phụ huynh.
Sau một hồi hướng dẫn nhiệt tình, chúng tôi đã tìm được chỗ ở gần địa điểm thi của tôi. Mẹ tôi ríu rít cám ơn các anh chị sinh viên. Tôi tự nhủ thầm mai mốt mình cũng đi tư vấn như mấy anh chị mới được !

Và thế là hành trình thi đại học của tôi bắt đầu với những kỉ niệm vui buồn, với sự gian nan, vất vả, với sự giúp đỡ cùa những con người tốt bụng, với tình thương bao la, sự chăm sóc tận tình, những lời an ủi động viên của mẹ tôi.

Tất cả những điều đó đã làm nên thành công cho tôi , sinh viên một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn và là niềm tự hào của gia đình tôi!

 Mộng Giàu (SV ĐH Kinh Tế TP.HCM) 


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Cùng con nói chuyện giới tính (MTO 6 - 1/7/2012)
Vì sao nên mua hàng qua mạng? (MTO 6 - 1/7/2012)
“Ý tưởng lạ” cho mùa hè tuyệt vời (MTO 6 - 29/6/2012)
Chiến sỹ hoa phượng đỏ vì đàn em (MTO 6 - 27/6/2012)
Ngày hội xanh của sinh viên (MTO 6 - 27/6/2012)
Ấn tượng với “Xin chào bút chì” (MTO 6 - 27/6/2012)
Chị Hai tui làm giáo viên (MTO 6 - 24/6/2012)
Sen Tây Hồ níu chân người trẻ (MTO 6 - 24/6/2012)
Vì hành tinh chúng ta (MTO 6 - 23/6/2012)
Hà Nội - nhà trọ cho sĩ từ lại lên cơn sốt (MTO 6 - 23/6/2012)
Tết Đoan Ngọ cho tôi và bạn
Không ướt khi trời mưa
"Học trò biết yêu - Cấm hay không cấm"
Xác định giá bán bản thân
Tháng Sáu, cho ta gần nhau hơn
Luyện thi cấp tốc, coi chừng… bật khóc
Kinh nghiệm đáng nhớ
Đừng ngại "sống khác"
Có một Sài Gòn như thế trong tôi…
Nỗi niềm “lớp chọn”
Ký ức trong tôi
Báo Mực Tím đoạt 2 giải báo chí
Bạn nên biết mình hạnh phúc nhường nào
Tưng bừng hội chợ mùa hè
Thắp sáng những ước mơ
Kết thúc Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh 2013
Xác định giá bán bản thân
Cho mùa hè ý nghĩa
Tháng Sáu, cho ta gần nhau hơn
Không ướt khi trời mưa

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.