Làm báo cùng MTO
Hà Nội - nhà trọ cho sĩ từ lại lên cơn sốt (MTO 6 - 23/6/2012)

Cuối tháng 6, đầu tháng 7 là thời điểm các sĩ tử ngoại tỉnh khăn gói lên Hà Nội để chuẩn bị cho hành trình “vượt vũ môn”.

Và đây cũng là dịp các phòng trọ lại lên cơn “sốt giá.

Giữa “rừng” nhà trọ: Mừng hay lo?

Dạo quanh các khu vực tập trung nhiều phòng trọ như Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Cầu Giấy,… sẽ thấy nhan nhản các tờ bướm quảng cáo, các biển gỗ có đăng thông báo cho thuê phòng trọ. Hầu như chúng đều được viết một cách rất qua quýt, chỉ mỗi dòng đăng thông báo cho thuê phòng kèm theo một dòng ghi số điện thoại liên lạc ở dưới. Số ít các tờ quảng cáo “lịch sự” ghi chú thêm: diện tích phòng, giá cho thuê và những câu nghe rất lọt tai như “phòng thoáng mát, rộng rãi, sạch sẽ, vệ sinh khép kín”…Nếu đó là những thông tin chính xác thì thường giá phòng sẽ rất “cắt cổ” đối với các sĩ tử chân ướt chân ráo lên thủ đô. Nhưng thực tế nhiều khi đó lại chỉ là chiêu “dụ khách” của nhiều chủ nhà trọ vì sự thật sẽ khác xa “một trời một vực” so với những gì đã quảng cáo.

Hai mẹ con bơ vơ trước cổng bến xe Mỹ Đình (Ảnh: Thu Hoài)

Đóng vai một người đi tìm phòng trọ cho đứa em lên ôn thi đại học, tôi gọi theo số máy 0167580… có đăng biển “Tìm 1 nữ ở ghép” treo trên đường Cổ Nhuế.... Đầu dây bên kia là giọng một bạn gái, cho biết “Phòng em có 1 triệu, vệ sinh khép kín, rộng 17m2…” Sau khi tôi nói muốn tìm cho đứa em lên ôn thi khoảng 2 tuần thì bạn ấy có vẻ ngập ngừng và nói là để bàn với các chị cùng phòng để thống nhất giá đã. Lúc ấy tôi mới biết là phòng rộng như thế nhưng đã có 4-5 người ở rồi.

Tiếp tục gọi theo số máy 0984294… với tờ quảng cáo đề “Tìm 2 nữ ở ghép - Phòng khép kín rộng đẹp”, tôi nhận được câu trả lời “phòng ở đường Phạm Văn Đồng, vệ sinh khép kín, rộng đủ cho 4 người, giá phòng 1.5 triệu, ở bao lâu thì sẽ chia theo đầu người và tính tiền theo ngày”… Ở đường Trần Cung (gần viện E) cũng tập trung rất nhiều phòng trọ. Liên lạc với số máy 0122721… kèm lời quảng cáo “phòng rộng 20m2, giá 2.5. triệu, sạch sẽ thoáng mát, đầy đủ tiện nghi”, tôi được dẫn vào xem phòng. Nhưng không giống như những gì đã quảng cáo, thực tế, phòng ở đây chỉ rộng hơn chục m2, sạch sẽ nhưng khá nóng vì là tầng trên cùng, chỉ có một chiếc giường với chiếc bàn là đồ đạc có giá trị nhất trong phòng. Bà chủ cho biết hè sinh viên về quê, trả phòng nên tận dụng cho mấy đứa lên ôn thi thuê luôn. Tôi vừa bảo “Nhưng giá đắt quá bác ạ…” thì bà ta “chém” lại ngay: “Giờ ở đâu mà chả có giá thế. Muốn rẻ hơn thì phải chịu chui rúc ở những khu ổ chuột thôi. Tôi chả lo phòng tôi bị ế đâu!.

Gian nan cảnh tìm phòng

Phải chầu chực ở bến xe Mĩ Đình mấy ngày này mới biết cảnh bố mẹ đưa con lên ôn thi gian nan biết chừng nào. Có hai bố con tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ vừa mới thò đầu vào khu vực bến đỗ xe bus đã bị 3-4 ông xe ôm quây lại, đon đả chào mời “Đi đâu thế bác ơi! Em chở đến tận nơi cho”, “Em ơi, có cần thuê phòng trọ không, anh tìm giúp cho!”. Hai bố con chỉ biết lắc đầu từ chối rồi vội vã leo lên một chiếc xe bus gần đó. Có lẽ họ đã được cảnh báo trước về nạn “cò” xe ôm. Nhưng cũng không hiếm cảnh, sĩ tử cùng người nhà mình chân ướt chân ráo lên thủ đô. Gặp 2 mẹ con quê Hải Dương đang ngồi ở quán nước đầu bến xe Mĩ Đình, tôi hỏi chuyện mới biết họ vừa đặt chân lên Hà Nội lần đầu, đang có ý định xuống khu Nhổn để tìm phòng trọ. Tôi thắc mắc “Em lên đây ôn trung tâm nào mà lên sớm vậy?” thì em gái đó chỉ cười đáp “Em không ôn ở trung tâm chị à. Em với mẹ lên sớm để tìm chỗ trọ ổn định trước ngày thi thôi. Không có người quen trên này, sợ sát ngày thi mới lên thì hết phòng mất…”. Tôi thở dài lắc đầu, thầm nghĩ không biết họ có sớm tìm được phòng không và liệu có đủ tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của “cò” xe ôm, “cò” phòng trọ” đang hoành hành trước mùa thi đại học hay không…

Sinh viên Tiếp sức mùa thi luôn có mặt ở các bến xe để giúp các thí sinh.

Đừng quá lo lắng 

Tâm lý lo lắng về mọi mặt, đặc biệt là chỗ ăn chỗ ngủ cho con cái khi lên thủ đô thi đại học là tâm lý chung của mọi bậc phụ huynh. Lợi dụng tâm lý này, nhiều chủ phòng trọ đã “hét giá” lên đến ngất ngưởng, còn các “cò” xe ôm, “cò” phòng trọ cũng được dịp lừa tiền. Sĩ tử và người nhà sĩ tử nên xóa bỏ tâm lý “lên muộn sẽ không có phòng”. Bởi vì năm nào, sát những ngày thi đại học, kí túc xá các trường đại học cũng mở cửa đón sĩ tử. Với những kí túc xá kiểu này, giá phòng chỉ tính khoảng 25-40 nghìn đồng/ngày, cả đợt thi khoảng 150-300 nghìn đồng (tùy theo số người trong 1 phòng). Các phòng hầu như đều khép kín, điện nước đảm bảo 24/24... Với giá rẻ như thế, nhà trường chỉ nhằm mục đích tạo nơi ăn chốn ở tạm thời cho sĩ tử có thể yên tâm dự thi. Mặt khác, không thể không nhắc đến là đội ngũ thanh niên tình nguyện tham gia vào chương trình “Tiếp sức mùa thi” tỏa ra từ khắp các trường đại học. Sĩ tử và người nhà sĩ tử sẽ có cơ hội được các đội thanh niên tình nguyện này hướng dẫn nhiệt tình, thậm chí còn được đưa đón miễn phí tới những địa chỉ nhà trọ giá rẻ. Đây hứa hẹn sẽ là hy vọng rất lớn cho nhiều sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi Đại học năm 2012.

Đào Thị Thu Hoài (Học viện Báo chí và tuyên truyền)


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Sinh viên cá độ mùa Euro (MTO 6 - 23/6/2012)
Niềm vui 3 trong 1 (MTO 6 - 22/6/2012)
Euro của sinh viên (MTO 6 - 22/6/2012)
Phát huy sức trẻ (MTO 6 - 22/6/2012)
Sở thích con gái (MTO 6 - 22/6/2012)
Cải tiến Yahoo! Blog (MTO 6 - 21/6/2012)
Bạn trai tôi làm báo (MTO 6 - 21/6/2012)
Bảo mật máy yêu “rinh” quà “khủng” (MTO 6 - 21/6/2012)
Ngôi nhà nhỏ trên sông (MTO 6 - 20/6/2012)
Học bổng Đèn Đom Đóm đến với trẻ mồ côi Mái Nhà (MTO 6 - 19/6/2012)
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Hẹn mình tuổi ba mươi
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Facebook…thật và giả
Nick Vujicic chào Việt Nam
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Nếu bạn yêu thích làm báo...
“Dế” chụp hình bằng...giọng nói
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Món quà to lớn nhất
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Vỏ hộp sữa biến thành tôn sinh thái
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.