Làm báo cùng MTO
Euro của sinh viên (MTO 6 - 22/6/2012)

Mùa Euro luôn là thời điểm hứa hẹn cho những người yêu bóng đá, đặc biệt là sinh viên.

Nhưng thực tế là mùa euro bao giờ cũng trùng với mùa thi nên có rất nhiều sinh viên không chỉ “ăn” bóng đá, “ngủ” bóng đá mà giờ đây khoảng thời gian ít ỏi để ôn thi cũng phải “hy sinh” cho bóng đá…

 

“Bỏ bóng để ôn” hay “bỏ ôn để ôm bóng”?

Sinh viên nếu không có tiền ra những quán cà phê, quán nước để xem bóng với màn ảnh rộng cùng không khí sôi sục được tạo bởi hàng trăm người thì chắc chắn cũng sẽ không bỏ lỡ niềm say mê với trái bóng tròn. Điều đó đã dẫn đến một thực trạng là sinh viên có thể sẵn sàng bỏ bê chuyện học hành, thi cử để dành thời gian cho những trận bóng xuyên đêm.

Bạn Tuân (sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và tuyên truyền) chia sẻ: “Ngày mai bọn tớ thi môn thứ hai. Mặc dù chưa ôn được nhiều nhưng sắp có trận hay của Tây Ban Nha rồi, cứ gấp sách lại đã…” Bạn còn hùng hồn tuyên bố: “Thi thì có thể thi lại chứ bóng đá thì không thể không xem!”.

Cũng giống Tuân, Dưỡng (sinh viên năm cuối, Đại học Điện lực) đang trải qua giai đoạn nước rút. Đợt thi học kỳ cuối cùng này của bạn diễn ra từ 5-29/6, tức là gần như kéo dài tương đương suốt mùa giải Euro (8/6-2/7). Nhưng khi được hỏi về sự cân đối giữa việc học và xem bóng của bản thân, bạn thật thà cho biết: “Nếu trận bóng nào hay hoặc đội yêu thích của mình đá thì sẽ bỏ việc ôn thi sang một bên để xem bóng đá!

Nếu nhìn vào thời gian biểu những ngày này của Đạt (sinh viên năm 3, Đại học Xây dựng) thì chắc hẳn sẽ chẳng thể nhầm lẫn sinh viên với ai khác. “Sáng ngủ nướng, trưa ngủ tới 3 rưỡi chiều rồi dậy học chút, tối học thêm một ít, đến 10 rưỡi là phải xem bình luận trước trận đấu, xem xong 2 trận rồi mới ngủ.” Bạn còn than thở: “Trường tớ không có thi lại, thi lần 1 mà trượt là học lại luôn. Thế nhưng tớ mê bóng đá nhất, không xem không chịu được. Hôm nào mệt quá cũng phải cố thức xem hết một trận đêm đó”… Không hiếm những sinh viên như Tuân, Dưỡng hay Đạt cũng đang trải qua một mùa bóng trong những đêm dài thức trọn cộng với áp lực thi cử. Có người sẽ bỏ bóng để ôn, có người sẽ bỏ ôn để ôm bóng, nhưng dù theo cách nào nhất định vẫn phải có ít nhiều sự “hy sinh”.

Bài toán cân bằng luôn cần thiết

Bạn Tân (sinh viên năm cuối, Đại học Điện lực) cho biết: “Tớ cũng rất yêu bóng đá. Nhưng đang là kì thi cuối kỳ nên không thể bỏ bê học hành quá được. Ban ngày tớ tập trung ôn thi, đến đêm thì thức xem bóng đá. Nhưng chỉ xem những trận quan trọng thôi. Còn những trận khác thì để thi xong xem lại cũng được mà”. Đó là một cách đơn giản giúp sinh viên có thể cân bằng giữa hai chuyện học và chơi.

Tình yêu bóng đá không xấu nhưng phải biết cách để nó không làm cuộc sống của bản thân bị mất cân bằng. Ai cũng biết tác hại của việc thức đêm, dù là ôn thi hay xem bóng. Hơn nữa, với những sinh viên có thể hy sinh điểm số để dành thời gian, sức khỏe cho trái bóng tròn thì nên cân nhắc lại, đừng để điểm số cũng trượt dài như trái bóng tròn hụt lưới.

Đào Thị Thu Hoài (Học viện báo chí và tuyên truyền)


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Phát huy sức trẻ (MTO 6 - 22/6/2012)
Sở thích con gái (MTO 6 - 22/6/2012)
Cải tiến Yahoo! Blog (MTO 6 - 21/6/2012)
Bạn trai tôi làm báo (MTO 6 - 21/6/2012)
Bảo mật máy yêu “rinh” quà “khủng” (MTO 6 - 21/6/2012)
Ngôi nhà nhỏ trên sông (MTO 6 - 20/6/2012)
Học bổng Đèn Đom Đóm đến với trẻ mồ côi Mái Nhà (MTO 6 - 19/6/2012)
Facebook đang “ô nhiễm”? (MTO 6 - 19/6/2012)
Cùng hoa hậu bảo vệ Môi trường xanh (MTO 6 - 17/6/2012)
Vì sao teen quay lưng với cải lương? (MTO 6 - 16/6/2012)
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Mỗi ngày làm một điều dễ thương
Nick Vujicic chào Việt Nam
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Hơn cả trong mơ
Những điều thấy yêu Sài Gòn
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Lung linh nghệ thuật gấp giấy Origami
Chàng trai Micro vàng
Chơi game “Bảo vệ động vật hoang dã”
Độc chiêu làm phim của teen
Hơn cả trong mơ
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Món quà to lớn nhất

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.