Cuộc sống của những người dân xóm Phao còn rất nhiều khó khăn, miếng cơm, manh áo vẫn là nỗi lo thường nhật của họ. Chuyện học hành của những em nhỏ nơi đây cũng chông chênh như sóng nước sông Hồng suốt nhiều năm nay.
Cuộc sống của người dân xóm Phao
Trên con thuyền nhỏ giữa dòng nước mênh mông là nơi sinh sống của gia đình em Nguyễn Văn Tân học sinh lớp 6A trường THCS Phúc Xá, Long Biên, Hà Nội. Cả gia đình em có 4 người quây quần sống bên nhau trên con thuyền tạm bợ này suốt nhiều năm nay.
Trên chiếc thuyền chật hẹp, không có gì là cố định, kể cả góc học tập của em cũng vậy. Tuy bị tật ở chân, việc đi lại khó khăn nhưng Tân vẫn rất ham học, và ước mơ sau này muốn trở thành một thầy giáo dạy chữ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như của mình. Nhưng em lại cúi mặt buồn, khi biết cuộc sống hiện tại của gia đình mình còn quá nhiều khó khăn phía trước và không biết ước mơ của em có thành hiện thực được hay không hay như người anh lớn của Tân là Hậu sau khi học xong lớp 7 đã nghỉ ở nhà phụ bố mẹ bán hàng.
Khi được hỏi về chuyện học hành của các con, anh Nguyễn Văn Phúc bố của hai em tâm sự: “Anh cũng rất mong muốn cho các con mình được học hành tử tế. Nhưng đồng tiền kiếm được từ việc bán nước ở chân cầu Long Biên không đủ cho cuộc sống hàng ngày cho cả gia đình, nên việc học hành của các con cũng chỉ biết quan tâm hết mức có thể trong hoàn cảnh cho phép”.
Các anh chị sinh viên tình nguyện tới giúp em Nguyễn Văn Tân học bài.
Chia sẻ những khó khăn đó, hàng tuần vẫn có những đội tình nguyện của các bạn sinh viên đến với các em. Bạn Nguyễn Thị Quỳnh, sinh viên học viện Báo chí, tuyên truyền nói: “Cuối tuần mình ra với các em, giúp các em chuyện học tập và hy vọng giúp các em tin vào tương lai”. Đã có nhiều thời gian gắn bó với cuộc sống học tập và sinh hoạt của các em nhỏ nơi bãi giữa, anh Ngô Quang Duẩn đến từ Đoàn thanh niên quận Hoàn Kiếm trăn trở: “Cuộc sống của các em ở đây còn khó khăn lắm. Các em nghỉ học sớm, hiếm có em học lên cấp 3. Phần vì hoàn cảnh, phần vì bố mẹ không sát sao nên các em cũng không mặn mà với việc học”.
Tìm gặp chú Nguyễn Văn Trọng, xóm trưởng xóm Phao thì được biết hiện nay cả xóm chỉ có 7 - 8 em đang đi học và hầu hết chỉ học hết lớp 7. Chú Trọng nói: “Ở đây chủ yếu chỉ học lớp học tình thương thôi, hết lớp 7 rồi lại về phụ bố mẹ”. Là người đứng đầu về quản lý hành chính của xóm nhưng chú cho biết hiện không có cách gì để giúp các em học tốt hơn được, dù thời gian gần đây cuộc sống của trẻ em bãi giữa nói chung và trẻ em xóm Phao nói riêng được chính quyền quận Long Biên quan tâm hơn nhưng tình hình không mấy tiến triển.
Xóm Phao yên bình nằm bên Hà Nội tấp nập. Xã hội ngày càng phát triển nhưng cuộc sống của người dân nơi đây thì cứ lững lờ trôi đi trong nghèo khó. Và ước mơ về một cuộc sống âm no hơn cho những thế hệ tương lai còn xa vời khi việc học hành của các em còn chông chênh, bất định như hiện nay.
Mai Hằng (sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền)