Làm báo cùng MTO
Facebook đang “ô nhiễm”? (MTO 6 - 19/6/2012)

Mạng xã hội Facebook chỉ trong 3 năm đã trở thành một phần không thể thiếu của teen. Thế nhưng...

...“Phây” đang dần lộ mặt tiêu cực và môi trường ảo này đang trên đà “ô nhiễm”.

1. “Ô nhiễm không khí” bằng hình ảnh:

Các loại “hóa chất” độc hại xả tràn lan trên môi trường Facebook (FB), gây sự khó chịu, bức xúc cho teen. “Hóa chất” ấy chính là những hình ảnh về nạn đói Châu Phi, về cái chết thảm trước góc chụp phô bày quá rõ ràng hình ảnh chú voi bị mổ bụng, tê giác bị cưa sừng, mèo — khỉ bị lột da khi còn sống…. “Tớ chỉ cần nhác thấy bóng dáng những hình ảnh đó trên trang home FB là lập tức bấm ẩn tin. Thật sự nó khiến tớ bị ám ảnh, rợn cả người và không thể nào để tâm trí quên đi hình ảnh kinh dị ấy. Thậm chí, bạn gái tớ khi xem ảnh khỉ bị lột da đã ngủ mơ thấy ác mộng 2,3 đêm…” — Tấn Phát (sv đh kiến trúc) nói.

nguồn: internet

=> Những hình ảnh tố cáo tội ác của nạn săn bắt trái phép, hành hạ động vật, lên án thói ăn xài hoang phí của giới trẻ trong khi nhiều người đang chịu đói kém là một mục đích rất tốt đẹp và đáng được nhấn “share”. Nhưng tại sao không chuyển những “hóa chất” này trở thành màu “xanh lam” thân thiện với môi trường FB bằng các câu chuyện nhân văn ngắn gọn súc tích?

Hay những hình ảnh hiện thực về đoàn tình nguyện trẻ, những số phận kém may mắn đã được giúp đỡ ra sao. Điều tích cực sẽ mang lại niềm vui và ngược lại. Ngừng việc thải những “hóa chất” độc hại, và ta cũng nên ngưng cả việc “chia sẽ” loại hóa chất hình ảnh này ra phạm vi rộng hơn nếu có nhìn thấy nhé!

2. “Ô nhiễm đất” bằng các tag quảng cáo:

Nếu bạn là một tín đồ cuồng mua sắm online thì có thể wall FB của bạn sẽ sớm thấy các “rác thải tag”. Từ khi FB chuyển giao diện sang timeline, các teen luôn la ó về việc điều khiển và bố trí các bài đăng trở nên rối rắm hơn rất nhiều. Chính vì thế, sự xuất hiện của một tag nước hoa hàng nhập, túi xách tiền triệu hay thuốc…giảm cân trên tường nhà bạn chỉ khiến giao diện thêm choáng chỗ, rối mắt.

=> Tag trong hình ảnh thời trang, ảnh đẹp PR cho một fanpage mới ra lò hay ảnh quảng cáo của doanh nghiệp, căn cứ vào số like để định hướng thị trường. Bạn Q.Luận (sv đh Mỹ Thuật) nói thẳng “biết là nó không gây bất lợi cho mình và thậm chí những ảnh ấy cũng rất đẹp, nhìn cũng thích. Thế nhưng đây là nhà FB của mình và mình mong người khác vào xem sẽ đọc được status rõ ràng, dễ dàng. Nhìn thấy ảnh của mình nhiều hơn nhìn thấy ảnh của cái shop lạ hoắc nào đấy”

3. “Ô nhiễm tiếng ồn” bằng comment chửi:

Những scandal showbiz, clip bạo lực học đường, tin nóng về vụ việc teen chửi mắng người thân ngay trên FB….Khi update thông tin hot kiểu này, các fanpage luôn nhận được hàng trăm, hàng nghìn lời comment. Nhưng chú ý đọc kĩ, đa số “còm” đều chỉ là lời chửi tục, tiếng lóng, rất thiếu văn hóa. Ngụy biện cho màn “bắn liên thanh chửi” các teen bảo chỉ muốn bày tỏ sự bức xúc trước một tin thời sự xã hội.

“Đi Like và comment những thông tin nóng hổi ấy thường chẳng có gì để thảo luận. Mạnh ai nấy vào, ném 1 câu chửi rồi đi ra. Có lúc đọc mình thấy ở dưới chửi bới còn…’chợ’ hơn cả phía thông tin bên trên. Vậy ai sẽ ‘ném đá’ mấy nghìn comment ấy nhỉ?” — L.Hy (sv trường ĐH KHXH và NV) tặc lưỡi nói.

nguồn: internet

=> Các tin nóng khi được fanpage update, lẽ ra nên có sự thảo luận hoặc nếu có lên án, “tán phét” cũng không nên mược dịp để giở tất tần tật từ ngữ tục tiễu và thiếu văn hóa như vậy. Còn nhớ cách đây không lâu, ảnh chụp status của một teengirl dùng lời lẽ ‘thiếu học’ mắng mỏ mẹ ruột. Vâng! Teengirl ấy rất quá đáng và đạo đức kém. Nhưng hàng nghìn comment bên dưới thì hẳn cũng đến vài trăm người chẳng khá hơn. Đọc vào từng comment, thấy thật thương sao cho nét đẹp của Tiếng Việt.

Còn bao nhiêu kiểu “ô nhiễm môi trường” nữa trên Facebook? Bạn có thể liệt kê ra cùng MTO không nào!

Lâm Moon


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Cùng hoa hậu bảo vệ Môi trường xanh (MTO 6 - 17/6/2012)
Vì sao teen quay lưng với cải lương? (MTO 6 - 16/6/2012)
Dành cho các “tín đồ” handmade (MTO 6 - 14/6/2012)
Khi tâm hồn bị tàn tật (MTO 6 - 11/6/2012)
Thách thức khởi nghiệp cho thần dân THPT (MTO 6 - 10/6/2012)
Ra quân chiến dịch Hoa phượng đỏ 2012 (MTO 6 - 10/6/2012)
Văn hóa sống (MTO 6 - 6/6/2012)
Chắp cánh ước mơ 2012 thuộc về... (MTO 6 - 5/6/2012)
Trẻ em như búp trên cành (MTO 6 - 4/6/2012)
Ra quân tiếp sức mùa thi 2012 (MTO 6 - 4/6/2012)
Tết Đoan Ngọ cho tôi và bạn
Không ướt khi trời mưa
Xác định giá bán bản thân
Tháng Sáu, cho ta gần nhau hơn
"Học trò biết yêu - Cấm hay không cấm"
Ngộ nghĩnh nét vẽ Chibi
Có một Sài Gòn như thế trong tôi…
Bạn nên biết mình hạnh phúc nhường nào
Tưng bừng hội chợ mùa hè
Cho mùa hè ý nghĩa
TP.HCM trao 46 tác phẩm đoạt giải báo chí
Gặp lại “Vua cá ngát"
Ký ức trong tôi
Báo Mực Tím đoạt 2 giải báo chí
Bạn nên biết mình hạnh phúc nhường nào
Tưng bừng hội chợ mùa hè
Thắp sáng những ước mơ
Kết thúc Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh 2013
Xác định giá bán bản thân
Cho mùa hè ý nghĩa

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.