Làm báo cùng MTO
Văn hóa "comment" (MTO 1 - 20/1/2010)

 

Những trang nhật kí mở dần trở thành một phần không thể thiếu trong "đời sống" cư dân mạng. Sẽ thật nhạt nhòa khi blog thiếu sự "comment" (bình luận) qua lại giữa các blogger. Tuy nhiên, xu hướng bình luận trong thế giới ảo đang biến thể đến chóng mặt.

"Thư đi tin lại"

Khi Y!360 còn tồn tại, các blogger phải "giao lưu" với nhau khá mệt mỏi: A sang blog B bình luận, B phải sang lại blog của A để trả lời, cứ như thế...Sau này, các trang blog khác cho phép trả lời trực tiếp dưới mỗi bình luận nhưng thói quen "thư đi tin lại" vẫn được duy trì. Cụ thể, nếu bạn bình luận blog người khác thì 90% họ sẽ sang blog bạn bình luận lại. Tất nhiên, đó là phép lịch sự tối thiểu và cần có để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp.

Dù vậy, sự giao tiếp gián đoạn đôi khi gây nên hiểu lầm. Từ chỗ bình luận thân mật => gây xích mích chỉ vì người này không hiểu "hàm ý" trong entry người kia => giận hờn => nếu quá cao trào, và cả hai không nhường nhịn nhau, "chiến tranh" sẽ xảy ra. Và tất nhiên, họ sẽ nói những lời "không mấy dễ chịu" trên blog.

Chuyện của M.P và T.A là một điển hình. Hai cô bạn biết nhau trên blog, hay sang "nhà" nhau thăm hỏi bằng những bình luận. Khi xem entry "sặc mùi chủ quan" của M.P, T.A đã góp ý thẳng thắn. M.P không nghe, khăng khăng cho rằng "blog của tớ, tớ có quyền phát biểu". T.A cứng đầu, nói qua lại, cả hai không nể mặt nhau nữa... Những blogger khác "bất đắc dĩ" phải chứng kiến những lời lẽ không hay...Chưa kể M.P và T.A bị "mất hình tượng" trong đời sống thật, chỉ vì những câu chữ ảo đó.

Lạm dụng để quảng cáo

Một số blogger than phiền rằng blog của họ bây giờ không còn "tinh khiết" nữa, chỉ vì những "hạt sạn" từ quảng cáo. Những khung tin nhắn, chỗ bình luận cho entry... đều tràn ngập những lời quảng cáo sản phẩm, từ nước hoa, quần áo, cho đến vui học tiếng Anh, cách hack game, và cả...những trang web không lành mạnh kèm theo những hình ảnh khó chấp nhận được. Trừ việc..."khóa luôn comment", thì các blogger không còn lựa chọn nào khác để chặn "những bình luận rác" kiểu đó. Nhưng có blog mà khóa mục comment thì còn gì thú vị?

Thật bức xúc khi đang viết những entry tâm trạng mà phải "hứng" những lời bình luận toàn quảng cáo. Có một số entry đến mấy chục bình luận, nhưng chỉ toàn là những tin "spam" lẫn lộn giữa một số comment đích thực khiến người đọc khó chịu.

Hiện nay, vấn đề này đang gây nhức nhối cộng đồng blog. Mong sao việc comment "vô tội vạ" này được kiểm soát, để trả lại sự riêng tư cho mỗi "ngôi nhà ảo"

Đừng tự nhiên quá mức

"Nếu bạn thấy entry mang nội dung hơi cá nhân thì tốt nhất đừng...comment. Chỉ đọc và suy ngẫm. Thế là đủ" - một blogger chia sẻ

Thực tế, nếu không thật sự hiểu trọn vẹn nội dung ý nghĩa mà comment tùy tiện bậy bạ thì rất dễ "hố" (nghiêm trọng hơn, chủ nhân entry sẽ không còn thiện cảm với bạn). Một số người khi comment thường "đi quá xa", không ý tứ trong lời nói và không chịu trách nhiệm về bình luận của mình, dẫn đến những hệ quả không hay.

o0o

Vậy nên, trước khi comment cũng phải suy nghĩ thật kĩ, bạn ạ.

Twinkle®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Mùa rét (MTO 1 - 20/1/2010)
Giấy khen (MTO 1 - 19/1/2010)
Tết... (MTO 1 - 19/1/2010)
Chỉ là...ánh mắt người đàn bà (MTO 1 - 17/1/2010)
Sự thờ ơ chết người (MTO 1 - 15/1/2010)
Tết và tuổi trẻ (MTO 1 - 12/1/2010)
Câu lạc bộ Ngàn sao của người nhạc công già (MTO 1 - 11/1/2010)
Cuộc sống không cho em dừng lại… (MTO 1 - 10/1/2010)
Gam màu trong thế giới búp bê vải (MTO 1 - 9/1/2010)
Bắt đầu khát vọng tuổi 20... (MTO 1 - 8/1/2010)
Chuyện hai con đường
Cứ ước mơ
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Sống như Tây?
Góc tâm hồn bình yên
Những ngày quyết định của teen 12
Teen và phong trào tự thu âm
Ngày thơ ấu
Thẻ mực tuy cực mà vui
Một cách ứng xử hay
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.