Tết với mỗi người là một ấn tượng riêng, một kế hoạch riêng. Ai cũng bảo Tết vui nhưng vui đến mức nào thì lại tuỳ thuộc vào cách riêng mà chúng ta tận hưởng và sử dụng khoảng thời gian quý báu, thiêng liêng ấy.

Ngày bé, Tết được những đứa nhỏ như tôi mong chờ, háo hức bởi đó là lúc chúng tôi được nhận thật nhiều phong lì xì đỏ, được mặc quần áo mới và được ăn thoả thích những thứ đồ ăn ngon mà ngày thường ít khi có dịp thưởng thức.
Lớn lên một chút, Tết với tôi thật lộng lẫy bởi những ánh đèn nhấp nháy quấn quanh cành đào, bởi những câu đối đỏ, bởi pháo hoa đủ màu sắc bùm bụp nổ tung trên nền trời. Đó là lúc mà lũ trẻ mới lớn bắt đầu cảm nhận được nét đặc trưng của Tết hiện hữu trong cảnh vật và cả trong lòng người.
Rồi đến thuở còn đi học, bọn học sinh chúng tôi đếm từng ngày chờ Tết để được nghỉ xả hơi sau một kì học vất vả. Bây giờ nghĩ lại cái chuyện được nghỉ Tết là lăn ra ngủ cho thoả thích, chắc hẳn nhiều bạn thấy tiếc vì đã để thời gian trôi qua vô vị. Không khí đón Tết ở ngoài kia mới rộn rã làm sao, mọi người nô nức sắm sanh, đường phố ngập tràn sắc đào quất… Mỗi khi Tết đến, bọn học sinh chúng tôi còn có dịp tụ tập bạn bè vui chơi, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui, mặc thời gian trôi mà không sợ bài vở chất đống như trong năm.
Thời sinh viên, Tết lại mang thêm một ý nghĩa đặc biệt với những ai đi học xa nhà. Mong lắm...Đó là dịp các bạn được về sum họp với gia đình cho thoả những tháng ngày mong nhớ. Thật vậy, có phải xa nhà mới càng thấm thía hơn giá trị của hai tiếng “gia đình”.
Tuy nhiên, những điều trên chỉ là niềm vui Tết nho nhỏ của riêng mỗi cá nhân.
Bạn có nghĩ đến một cái Tết vì cộng đồng chưa? Còn tôi, lần đầu tiên tham gia vào chiến dịch tình nguyện Tết, tôi thấy mình thật sự đã trưởng thành hơn nhiều. Chúng tôi đem tình yêu thương với những món quà nhỏ đến chúc Tết các em trong trại trẻ mồ côi và các cụ già trong trại dưỡng lão. Nhìn những nụ cười hiện lên trên gương mặt hồn nhiên của các em và những giọt nước mắt cảm động lăn dài trên má các cụ, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào vì biết rằng sự quan tâm nhiệt thành của tuổi trẻ đã giúp xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh ấy.
Bây giờ thì tôi đã hiểu Tết không chỉ là dịp hưởng thụ cho riêng mình mà còn là dịp để quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh và thấm thía hơn rằng hạnh phúc không chỉ đơn giản là “nhận” mà còn là “cho”. Khi bạn chia sẻ sự yêu thương đến cộng đồng, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn gấp nhiều lần. Tình nguyện những tưởng là “cho” đi những gì chúng ta có nhưng chúng ta còn “nhận” lại được nhiều hơn thế, đó là sự chín chắn trong suy nghĩ và sự dịu êm trong tâm hồn.
Tôi đã thật sự có một dịp Tết thật ý nghĩa.
Còn các bạn, hãy tham gia chiến dịch xuân vì cộng đồng để cảm nhận nét đẹp nhân văn đó và cùng chung sức giúp đồng bào ta có một cái Tết an vui.
Hằng Doll