Có lần, Tuấn bắt Tuyết phải đứng chờ mình 3 tiếng đồng hồ dưới trời đông tuyết lạnh, còn chàng ta thì đi đàn đúm với bạn bè mình mà quên không gọi điện thông báo cho Tuyết. Đã thế, Tuấn rất hay có những chuyến “phượt” hay vi vu những chỗ đắt đỏ và nợ ngập đầu ngập cổ, thế là lại cầu xin Tuyết lo liệu trả hộ mình. Tất nhiên, con giun xéo mãi cũng oằn, dù đã từng rất yêu Tuấn, nhưng giờ Tuyết đã thấy không thể thương anh chàng nữa. Chia tay và Tuyết tìm được cho mình một chỗ dựa tốt hơn rất nhiều, trong khi với tính cách của Tuấn, anh chàng vẫn chẳng có ai yêu.
Nếu Tuấn cam chịu chấp nhận một cuộc chia tay êm thấm thì đã chẳng còn gì để nói. Nhưng khi nguồn viện trợ đã mất đi, Tuấn tìm mọi cách để vớt vát tình yêu với Tuyết. Nhưng trước sự dứt khoát của Tuyết, Tuấn nhận thấy mình khó có cơ hội. “Ăn không được thì đạp đổ”, với suy nghĩ ấy, Tuấn đi kể với tất cả bạn bè của người yêu Tuyết về chuyện họ đã gắn bó với nhau thế nào. Không những thế, Tuấn còn theo dõi và cố tình tạo ra những cuộc gặp bất ngờ giữa ba người để nói bóng gió.
Năm ngoái, dư luận ầm ĩ lên về sự trả thù xấu tính của môt anh bạn trai với một cô bạn vừa nổi tiếng trong giới teen. Người bạn trai này, sau thành công của ex-girl friend của mình đã tung lên mang, viết lên blog kể về những chuyện “nhạy cảm” giữa hai người. Thậm chí, đau xót hơn, anh ta còn post lên giấy chứng nhận rằng bạn gái của mình mắc bệnh…phụ khoa! Anh chàng còn khẳng định một cách chắc chắn rằng những thứ mà người yêu của mình có được ngày hôm nay là hoàn toàn nhờ có mình và cô ấy thực chất chẳng có chút tài năng nào!
Trong thế giới mạng mênh mông hiện nay, thấy đầy rẫy những việc như tung video sex, ảnh sex của người yêu cũ lên mạng với mục đích xấu. Không hiểu, những người như thế cảm thấy vui gì khi người mà mình đã từng yêu thương bị khốn đốn, xấu hổ, thậm chí là mất hết sĩ diện. Những người bị tung thông tin xấu sẽ phải đối mặt với dư luận nặng nề. Họ bị phán xét, đưa lên bàn mổ và cuộc sống của họ trở nên đen tối vô cùng. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng những kẻ tung thông tin kia mới đáng bị lên án và chê tránh.
Một vài vụ tử tự đã xảy ra (nhảy lâu, uống thuốc, rạch tay…) chỉ vì những nạn nhân của trò trả thù này không thể chịu được điều tiếng và sự đay nghiến của dư luận.
Tôi không nghĩ rằng trả thù trong tình yêu là điều nên làm, cho dù bạn có phải là người phải chịu nhiều thiệt thòi và uất ức đi nữa. Nhiều người nói rằng hãy lấy nụ cười để thay cho cơn giận dữ. Cái gì đã qua thì hãy cho qua thật nhẹ nhàng. Làm người khác đau khổ, bạn có được gì không ngoài sự hả hê rồi chính mình lại thấy hối hận!
Hãy lấy tình yêu để hoá lành mọi thù hận bạn nhé.
HC