Nhỏ không quan tâm đến câu hỏi ấy, vì nhỏ nghĩ hắn đùa và bởi lẽ, điều nhỏ quan tâm là cái thẻ điểm danh của nhỏ ai đang giữ.
Sau một lúc tìm kiếm, biết được ai là người giữ thẻ điểm danh, và nộp thẻ xong thì nhỏ xem danh sách…Nét mặt nhỏ biến đổi bất thường một cách khó chịu khi không thấy tên mình, những đứa ngồi gần đó dường như cảm nhận được, tụi nó nhìn nhỏ chằm chằm.
Nhỏ đặt danh sách lên mặt bàn đánh cái ầm và gọi thằng lớp phó học tập với lớp trưởng đến hỏi sao tên nhỏ không có trong danh sách trong khi nhỏ đã nộp tập chuẩn bị, nộp tiền, không vắng buổi xem phim và chuyên đề nào.
Tụi nó đưa ra đủ lí do, nhỏ bực bội và những đứa tổ nhỏ lo lắng hỏi: - Sếp không được đi tour hở? Sao vậy? Sếp xuống hỏi cô đi! (tụi nó vẫn cứ thích gọi nhỏ là “sếp” hơn là “tổ trưởng”)
Nhỏ lập tức quăng cặp đó và đi xuống văn phòng tìm cô phụ trách thực tập. Cô chẳng nói gì, yên lặng nhìn nhỏ, rồi bảo nhỏ về phòng học đi! Nhỏ cần một lời giải thích, nhỏ bực bội đi lên phòng! Bên ngoài cửa văn phòng, mấy đứa tổ nhỏ đứng đó theo dõi...Nhỏ vừa bước ra cửa, tụi nó hỏi tới tấp: “Cô nói sao? Có được đi không? Danh sách đủ rồi, có bổ sung được không? Sao không có tên vậy…”, nhỏ nhìn tụi nó buồn buồn, lắc đầu rồi bảo: “Cô chẳng nói gì hết!”. Cả bọn thay phiên nhau an ủi: “Không sao đâu mà, đâu có nghỉ buổi nào. Nộp tiền rồi, chắc được đi đó. Lát nữa họp mà, ở lại, chắc cô bổ sung sau, yên tâm đi!...”
Buổi họp lớp cuối giờ để chuẩn bị đi tour, nhỏ nhìn anh hướng dẫn sẽ đi cùng với lớp nhỏ, nhỏ lo lắng hỏi, và lần nữa, nhỏ phải xuống để gặp cô.
Cô lại bảo nhỏ lên phòng dự họp, nhỏ nhìn cô và nói: “Em cần biết lý do tại sao em không được đi tour lần này.” Cô nhìn nhỏ một hồi rồi hỏi tên nhỏ. Cô mở máy tính ra dò, bảo nhỏ đưa biên lai đóng tiền cho cô xem. Cô nhìn biên lai, thắc mắc: “Uả, em đóng tiền sớm vậy hả?” Nhỏ không nói gì. Cô lúng túng: “Chết rồi, sót tên.” Nhỏ bực bội bỏ đi lên phòng học, không hỏi gì thêm. Nhỏ biết, khi danh sách có đủ 43 bạn, thì những đứa sót lại sau không được đi tour lần đầu.
Nhỏ đứng trước bàn giáo viên, nhìn ông anh, nhỏ nói với vẻ khẩn thiết pha chút bực dọc: “Anh ghi tên em vào danh sách đi”. Ông anh nhìn nhỏ cảm thông: “Nhưng đủ rồi em!” Mấy đứa tổ nhỏ đứng vây quanh và bảo: “Đúng đó, anh ghi tên bạn vào đi, bạn đi học đầy đủ mà.” Nhỏ nói: “Cô làm sót tên em, anh ghi vào, em phải đi đợt này. Nếu em không được đi, em sẽ gặp thầy chủ nhiệm lớp nói rõ ràng.”
Ông anh nhìn nó cười và ghi tên nó vào: “Anh ghi rồi, nhưng chưa biết cô giải quyết sao đó nha.”
Cả tổ nhỏ mừng rỡ, lập danh sách nhóm cho chuyến đi, mặt mày tụi nó hớn hở: “A, sếp được đi rồi, sếp ghi danh sách tổ mình nha!”
Ngày hôm nay…
Tự dưng nhỏ thấy vui vui, vì ít ra trong lớp còn có những người bạn quan tâm đến nhỏ, tuy nhỏ rất lo lắng nhưng nhỏ cười: “ Sếp mà!”, mấy đứa tổ nhỏ cười theo: “Ừ, sếp thì phải được đi chứ!”
Ngày hôm nay…
Nhỏ muốn uống cà phê, rồi nhỏ vu vơ vô nick một người, nhỏ bảo: “Anh, cà phê nha!”… Rồi nhỏ đi uống cà phê thật, nhỏ xem phim hoạt hình rồi cười quá chừng!
Ngày hôm nay…
Nhỏ vẫn sẽ thức khuya, nhưng nhỏ sẽ chép bài đầy đủ…
Ngày hôm nay…
Đã sắp qua, ngày mới sẽ đến…Nhỏ sẽ bận rộn!
Nhưng nhỏ biết, ngày hôm nay, nhỏ sống cho ngày mai và ngày mai…nhỏ sẽ khác!
Cảm ơn ngày hôm nay…
Lưu Hoàng Vy (TP. HCM)