MTO xin giới thiệu với các bạn cùng Hoa Xương Rồng một số ý kiến tiêu biểu nhất.
***
Hoa Xương Rồng thân mến! Đọc xong lá thư của bạn, lúc đầu tôi cũng rối bời như bạn vậy, vì quá nhiều tình huống xảy đến, nhưng, khi đọc đi đọc lại nhiều lần, và là người ngoài cuộc, dần dần hiểu ra vấn đề, tôi xin chia sẻ với bạn một vài ý kiến như sau:
Chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, còn bỡ ngỡ, lạ lẫm, thật may mắn khi gặp được người đồng hương với mình. Vui hơn nữa là người đồng hương của bạn lại là bạn học trong những năm phổ thông. Cùng hoàn cảnh, cùng mục tiêu, ắt hẳn các bạn dễ dàng có thể chia sẻ, thông cảm cho nhau những vui, buồn ở chốn phồn hoa đô thị.
Cùng chia sẻ với nhau, nên chuyện tình cảm nảy sinh theo thời gian là điều không thể tránh khỏi. Khi đã chấp nhận đến với anh, và nhận thấy mình yêu anh, có lẽ bạn đã quá vội vàng trước sự khẳng định ấy. Có phải bạn yêu anh thật, hay đó chỉ là sự nhẫm lẫn giữa tình bạn đặc biệt với tình yêu? Bởi lúc đầu, chính bạn nói rằng, bạn đã "e dè" đón nhận tình cảm ấy, đôi khi đó chỉ là ngộ nhận bạn ạ! Chưa hiểu nhiều về anh, lại vội khẳng định, sau đó lại xa cách nhau, cơ hội để bạn hiểu thêm về con người thật của anh không nhiều. Vì vậy, rắc rối bắt đầu xuất hiện.
Theo tôi, nếu là một người có thực lực, tại sao anh không chọn làm việc tại Sài Gòn, dù có nhiều thử thách, nhưng cũng không ít cơ hội thăng tiến. Phải chăng anh chọn "con đường an toàn" cho mình, và "tính trước" những chuyện nảy sinh sau này?
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hai bạn đã vượt rào. Ắt hẳn lúc ấy, bạn hoàn toàn tỉnh táo chứ không mê muội. Bởi bạn đã chấp nhận "cho" và "không hối hận vì việc đó". Bởi thế, sau này, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, thì lỗi một phần cũng ở bạn.
"Sự tự ái và sĩ diện" của bạn đã cho thấy bạn là một cô gái khá bản lĩnh và quyết đoán. Thời gian và khoảng cách không gian đã dần làm nhạt nhòa tình cảm của hai bạn. Sau lần ấy, anh có biểu hiện "khác thường" như không liên lạc với bạn, không chở bạn đi chơi như trước. Đáng ra, bạn phải cho anh ta thấy, anh ta là người có trách nhiệm trong việc này, và không được "quất ngựa truy phong". Đằng này bạn lại không liên lạc gì, giống như "cho không biếu không" vậy, vì thế, chuyện anh ta có biểu hiện lạ là điều không thể tránh khỏi.
Lại một chuyện khác xảy đến, nhỏ bạn thân gọi điện nói rằng anh ta đã yêu người khác. Quả thật, theo tôi, anh ta là một con người hèn mọn và không biết sĩ diện. Mới vừa yêu thương bạn thắm thiết, mà chưa đầy một thời gian đã dám nói là yêu một người con gái khác, lại còn "sợ rằng bạn biết sẽ làm chuyện dại dột". Nếu còn yêu bạn đến mức sợ bạn làm chuyện dại dột thì tại sao còn để bạn đau lòng? Bạn đã thấy được mâu thuẫn trong lời nói của anh ta chưa?
Quả thật anh ta không yêu bạn quá chân thành như bạn tưởng, mà chỉ đến với bạn để thỏa mãn mục đích mà thôi. Sau khi "ván đã đóng thuyền" rồi, anh ta vội đi tìm niềm vui mới...
Bạn cảm thấy mất lòng tin vào tình yêu, hụt hẫng...là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy, nhờ đó mà bạn học tập, làm việc nhiều hơn, cơ hội thăng tiến cũng dần dần mở ra trước mắt bạn, quả là một dấu hiệu đáng mừng...
Nhưng, theo tôi, phải chăng giờ đây bạn đã thành đạt nên anh ấy mới quay về và mong bạn tha thứ? Phải chăng "ăn miếng trả miếng", những người con gái khác đến với anh ta đều không thể so sánh được với bạn, không được như bạn, mà anh ấy cũng dần dần cảm thấy mất niềm tin và quay về bên bạn? Hãy suy nghĩ thật chín chắn trong chuyện này, bạn nhé!
Nếu đến bây giờ, khi hắn đã làm tổn thương bạn quá nhiều, mà bạn vẫn còn yêu hắn, thì tôi có thể khẳng định đây là tình yêu thật sự. Nhưng bạn lại gặp một rắc rối khác, tình yêu, hay sự nghiệp?
Bạn nên nói thẳng vấn đề này với anh, rằng bạn sắp phải đi du học, nếu anh ta yêu bạn thật lòng thì sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, cũng giống như mấy năm về trước, hai bạn cũng từng xa nhau đấy thôi. Vấn đề là giờ đây, bạn và anh ta đều đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu hắn ta buộc bạn bằng bất cứ giá nào cũng không được đi du học, thì theo tôi, hắn không đáng để bạn trao trọn tình cảm. Tình yêu phải xuất phát từ lòng tin, cũng giống như lòng tin bạn đã từng đặt ở hắn. Rất nhiều cặp đôi vì hoàn cảnh mà phải xa nhau, nhưng nếu luôn hướng về nhau và có niềm tin mãnh liệt thì thể nào cũng có một kết cuộc tốt đẹp. Vì vậy, hãy lựa chọn cả hai: chấp nhận đến với anh và đi du học, cả hai việc sẽ thực hiện được nhờ sự quyết tâm của bạn và tình yêu thật sự mà hắn dành cho bạn. Thân chào!
Twinkle®
Tôi nghĩ chị không nên tha thứ cho loại đàn ông đó mà nên nghĩ cho tương lai của mình. Anh ta có thể bỏ rơi chị một lần thì cũng có thể bỏ rơi chị lần nữa, chị có đủ tự tin chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua được nếu anh ta bỏ rơi chị lần nữa không? Chị cứ đi du học, nếu anh ta có thể chờ được thì còn tạm chấp nhận được, đâu cần phải ở gần nhau mới yêu nhau được, chị và anh ta có thể liên lạc qua thư từ, điện thoại cơ mà, nếu có thể kéo dài thì coi như anh ta thật lòng, còn nếu không thì anh ta không đáng đâu! Dù chị muốn nối lại hay không nối lại thì chị cũng phải đi du học đã! Mong chị có quyết định đúng!
Trần Ngọc Phương Khải (Bình Thuận)
Theo mình hãy nên dứt khoát với người ấy đi, mình biết rằng chuyện đó sẽ rất khó với bạn nhưng thời gian rồi bạn sẽ quên được thôi! Người ta đã làm cho bạn bị tổn thương rồi và đã gây cho bạn một nỗi đau rất lớn, bạn có tin chắc rằng liệu khi quay lại với bạn người ấy sẽ không làm cho bạn tổn thương lần nữa bởi "Ngựa quen đường củ mà bạn". Tạm thời bạn hãy gác chuyện tình cảm qua một thời gian đi, bạn hãy lo cho tương lai của mình, đừng nên làm thất vọng ba mẹ ông bà của bạn bạn nhé, họ đã đặt hy vọng ở bạn nhiều đấy! Bạn còn trẻ mà, mình tin rồi bạn sẽ tìm được một người thật sự yêu bạn và sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Chúc bạn luôn tươi vui, gặp nhiều may mắn, cuộc sống này sẽ luôn mĩm cười với bạn! Hy vọng bạn sẽ lựa chọn cho mình một con đường phía trước thật đúng đắn!
Thuý Diễm (Tân Bình, TP.HCM)
Trong lúc này mình biết bạn rất buồn và căng thẳng, nhưng điều quan trọng nhất là bạn bạn phải tìm cho mình một hướng đi đúng đắn. Mình nghĩ rằng bạn nên dứt khoát với anh ấy, vì thời gian quen nhau 5 năm cũng đủ để bạn hiểu về một người. Nếu anh ấy là người tốt chẳng bao giờ có thể phủi bỏ trách nhiệm, và nếu anh ấy yêu bạn thật lòng anh ấy chẳng bao giờ dám làm điều gì để bạn buồn lòng. Con tim bạn bảo rằng nên tha thứ, vậy bạn có chắc rằng bạn có thể tha thứ và tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy? Yêu là phải tin tưởng, còn nếu luôn nghi ngờ như vậy bạn sẽ có hạnh phúc? Nếu bạn tin tưởng vào anh ấy thì vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho mình bởi cũng có thể anh ấy sẽ thất hứa và lìa xa bạn, bạn nên sáng suốt trong lúc này, bạn còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để chọn lựa. Chúc bạn vui và sẽ có một người đàn ông xứng đáng yêu bạn.
Mèo con (Tân Bình, TP.HCM)
Thực ra em hiểu rằng tâm trí của chị lúc này vô cùng rối bời. Em biết để chọn lựa một bên là tình yêu một bên là sự nghiệp quả không dễ. Nếu em là chị...chỉ là nếu thôi, em sẽ chọn lựa con đường du học, không phải vì em là người không biết trân trọng tình yêu, là vì em cảm thấy để có được sự nghiệp như ngày hôm nay đối với chị không hề đơn giản, không phải tự dưng mà có, mà là do sự cố gắng nỗ lực rất nhiều của chị. Du học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công,nhưng em thấy xét vào hoàn cảnh của chị, chị nên chọn con đường này. Chị nói gia đình chị nghèo nhưng bố mẹ chị vẫn nuôi chị em chị học hành không thua kém bạn bè, như thế chị bỏ cuộc lúc này liệu có xứng đáng với những gì bố mẹ chị dành cho chị? Còn về tình yêu của chị, em cảm thấy chị dành cho người yêu của mình một tình cảm rất chân thành nhưng mà chị ạ...anh ta đã có thể bỏ rơi chị một lần, chị có dám chắc là sẽ không có lần thứ hai? Em không dám khẳng định tình cảm của anh ta đối với chị là thật lòng hay không, có thể sau những ngày dài xa cách chị anh ta đã hiểu ra mình yêu chị nhiều thế nào, nhận ra sự quan trọng của chị...có thể là như thế, cũng có thể là không thật lòng. Nhưng mà chị có nghĩ rằng nếu chị du học về anh ta vẫn yêu chị, vẫn một lòng hướng về chị, lúc đó tình yêu của hai người có phải là đẹp hơn nhiều không? Theo em nghĩ tình yêu phải trải qua thử thách, đó mới là tình yêu đích thực. Nếu như khi chị du học trở về, anh ta đã quên chị, đã yêu người khác lúc đó có thể chị sẽ buồn, sẽ đau, nhưng ắt hẳn nỗi đau đó không thể đau như bây giờ chị quay lại được một thời gian anh ta lại yêu người khác. Còn một điều này nữa, chỉ là em đoán thôi, vì biết đâu, khi đi du học chị quen được những người đàn ông khác tốt hơn anh ta, yêu chị nhiều hơn anh ta? Mọi thứ đều có thể xảy ra vì thế giới này có đến một nửa là đàn ông cơ mà. Em biết có thể lúc này trái tim chị vẫn hướng về anh ta rất nhiều, vì dẫu sao giữa hai người đã có rất nhiều kỉ niệm. Nhưng sống trên đời đôi khi ta vẫn phải làm theo những điều mình không muốn. Em hy vọng chị hãy chọn lựa thật sáng suốt, thật bình tâm lại rồi hãy chọn lựa chị ạ, đừng để sau này phải tiếc nuối, vì đây chính là những chọn lựa có liên quan đến hạnh phúc cả đời của chị. Mong chị tìm được hạnh phúc của mình.
Nguyễn Diệu Linh (Lương Sơn, Hoà Bình)