Khi những con đường tình yêu như Hàn Quốc, Nhật Bản trở nên nổi tiếng và có nhiều người lui tới thì những người bán hàng cũng nhanh chóng “thương mại hóa” để kiếm lời. Chỉ với khoàng 10k teen đã có thể mua được cái gì đó để nhấm nháp trong khi hóng mát cùng “người ta” ở Hàn Quốc, Nhật Bản,…Thậm chí vào những ngày hè, nếu chán ngồi xe máy, nhiều teen thường ra đường Hàn Quốc thuê những chiếc ghế hay chiếu của chủ quán để ngồi tâm sự, lãng mạn hơn thì mua thêm quả dừa để uống. Chả khác nào đang đi nghỉ mát cả.
Có mặt trên đường Hàn Quốc vào một buổi sáng ngày 27-9. Rất bất ngờ khi trên đoạn đường đẹp nức tiếng dành cho “couple” ở Hà Nội lại xuất hiện rất nhiều vỏ dừa được xếp thành đống nhỏ ở trên đường. Chưa hết, ở cách đống vỏ dừa không xa, lại “xuất hiện” vỏ bimbim, kẹo và ống hút sữa đã qua sử dụng. Có lẽ không khó để đoán ai là “thủ phạm” vứt những thứ này.
Lỗi chính thuộc về ý thức của teen
Vòng xe sang đoạn đường Nhật Bản cũng nổi tiếng không kém về độ lãng mạn. Ban đầu rất nhiều người nghĩ con đường này thật sự sạch nhưng dừng xe lại rồi đứng trên vỉa hè bạn sẽ giật mình bởi phía bãi cỏ đằng sau tường chắn xuất hiện rất nhiều rác thải và số lượng những vỏ bim bim đủ loại từ oishi tới poca, kẹo cũng không “kém cạnh” từ xiliton, cool air tới kẹo mềm sugus đều đủ cả. Những đống rác đã vô tình được che chắn “khéo léo” và che mắt được khá nhiều đi đường nhờ một đoạn tường chắn bao xung quanh đường.
Đi sâu vào phía trong, đoạn đường nhỏ nằm ở cuối đường Nhật Bản (nơi có bãi cỏ xanh tương đối rộng) thì còn đáng lo hơn bởi một số teen sau khi ăn xong có thói quen “thả luôn xuống nước”. Những hộp trà sữa, vỏ kẹo cứ bồng bềnh trôi nổi trên Hồ Tây.
Vấn đề đáng được báo động
Buổi chiều cùng ngày, lượn qua đoạn đường hầm thuộc khu vực gần Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Căn hầm lớn từng bị teen vẽ bậy giờ lại có thêm một “bãi rác mini”. La liệt những vỏ kẹo, những hộp trà sữa được vứt ra một cách bừa bãi.
Khi được hỏi về vấn đề này, một teen bức xúc nói: “Thật sự căn hầm này chỉ có teen là hay lui tới nhất. Việc những túi vỏ kẹo, vỏ hộp trà sữa vứt ra như vậy không chỉ làm mất cảnh quan chung mà còn làm nhiều bạn thấy không thoải mái khi lui tới đây. Mình thì có cảm giác đang “tránh nắng” cạnh một bãi rác”...
Thói quen từ trong nếp sống sinh hoạt
Số couple thường có thói quen mang đồ ăn tới những nơi hẹn hò
Ở nhà, teen được bố mẹ nuông chiều. Nhiều khi căn phòng riêng của teen bừa bộn bố mẹ cũng hay là người dọn dẹp nhất. Họa hoằn lắm teen mới “nhúng tay” dọn dẹp rồi được mấy hôm “đâu lại vào đấy”.
Thực sự trước đây, chuyện teen đi vào các nơi công cộng như rạp chiếu phim, công viên,…rồi xả rác bừa bãi làm ảnh hưởng tới vệ sinh chung là chuyện đã trở nên quen thuộc nhưng khi teen “dạo chơi” và xả rác ở những con đường nổi tiếng về độ “romance” thì lại là điều đáng nói bởi những nơi như rạp chiếu phim, công viên,…còn có người quản lý, trông coi và nhắc nhở teen còn Hàn Quốc, Nhật Bản,…là nơi không ai nhắc nhở thì nó là “thiên đường” hay “bãi rác” lại phụ thuộc vào ý thức của teen.
Quang Ngọc (Hà Nội)