Điều làm tôi ngạc nhiên là có quá nhiều bạn tuổi teen sẵn sàng bỏ cả một buổi học để được “thỉnh giáo” thầy. Không biết thầy nói trúng đến đâu, chỉ biết rằng các bạn ấy đã tự đánh mất một lượng kiến thức không nhỏ.
Bạn MN (trường Y.) hồ hởi khoe: “Trước mỗi kì thi quan trọng là em đều đến đây, xem thử coi mình có đậu hay không rồi...tính tiếp”. Tôi hỏi thầy nói có đúng không, MN ngần ngừ một chút rồi nói: “Cũng có cái đúng, cái không, nhưng quan trọng là mình an tâm”!(?)
Tôi đưa mắt qua bên cạnh, hai bạn học sinh còn đang mặc áo dài vừa xem bói xong, nói chuyện rất rôm rả, một bạn vui vẻ ra mặt: “Kì này thầy nói tao đậu đại học là cái chắc rồi. Thôi, chút khỏi đi học nữa. Đi ăn mừng đi mày. À, mà không biết xin ổng bả mua xe gì nữa, đã hứa là tao đậu sẽ mua xe cho, còn mấy tháng nữa, lâu bà cố!”. Bạn còn lại rầu rầu nói:”Buồn quá, tự nhiên chưa đi thi mà phán tao rớt đài rồi, học với hành, giờ mất cả hứng…”.
Đến lượt tôi, thầy phán một câu xanh rờn:”Năm nay là năm đại hạn của thí chủ, không nên đi thi đại học vì có thi cũng rớt, làm gì cũng bất trắc…”. Hic, chắc thầy không ngờ, tôi đang là sinh viên đại học…
Người xưa có câu: “Bói ra ma, quét nhà ra rác”, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì câu đó quá xá đúng. Các bạn không nên phó mặc tương lai của mình cho người khác, chỉ có bạn mới là người quyết định vận mệnh của mình mà thôi.
Một người không học hành đàng hoàng, không chăm chỉ, không siêng năng, thì có thánh cũng không giúp cho người ấy đậu nổi, huống hồ gì là mấy ông thầy bói.
Thay vì cả tin, thay vì mê tín, thay vì tốn một mớ thời gian, tiền bạc, công sức thì bạn hãy tự tin với chính mình, hãy trau dồi bài vở thật kĩ càng, chắc chắn là bạn sẽ vượt qua tất cả kì thi trong cuộc đời mình mà không cần phải “thỉnh giáo” bất kì một ông bà thầy bói nào cả!
ChitChat