Sau nhiều lần bàn bạc và tính toán, nhóm chúng tôi quyết định thuê xe đi du lịch. Điểm đến là thành phố biển Vũng Tàu, cách TP.HCM 110 km, nổi tiếng với vùng biển thơ mộng, khá thích hợp cho những ngày nghỉ cuối tuần.
5g sáng, chúng tôi đã có mặt tại điểm tập kết. Sớm nhất là cặp Ngưu Lang - Chức Nữ Vĩ - Trinh. Sau đó lần lượt, tôi, Hiền, Hà, Tâm Nhí, Đại Tâm, Thi xuất hiện, người đến sau cùng là Khang với biệt danh "chị Lạc"
5g20, xe khở hành, chú tài xế là người dễ chịu, mặc dù ít thấy chú cười.
Ngồi trên xe, cây hài của nhóm (Tâm Nhí) lúc nào cũng làm xe rung lên vì những chuyện tiếu lâm. Chúng tôi cười, nói suốt đoạn đường đi nên thời gian như rút ngắn lại, đến TP Vũng Tàu lúc nào không hay.
7g30 chúng tôi bắt đầu hành trình leo núi nơi có đặt tượng chúa. Có lẽ vì ngày thường tôi làm biếng tập thể dục nên chỉ đi được một lúc phải dừng lại nghỉ ngơi. 8g, những giọt sương sáng vẫn còn đọng trên lá, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Cả một rừng hoa giấy, hoa tulip nở khắp hai bên lối đi. Càng lên cao, nhiệt độ cơ thể càng nóng, ai cũng lấm tấm mồ hôi. Cả nhóm loay hoay bên quầy hàng lưu niệm, tôi chỉ mua được chiếc móc khoá nhỏ xíu.
Chúng tôi bước vào tượng chúa, lầu một, lầu hai...rồi đến lầu tư, bước vào tay chúa, nhìn xuống dưới, thoáng chút sợ hãi, bất chợt một làn gió mát thổi vào mặt thật dễ chịu. Chúng tôi nhìn ra biển, rồi nhìn lên trời, xa xa giữa biển và trời như hoà quyện vào nhau,một đường chân trời hiện ra trước mặt, vừa gần vừa xa, có lẽ chỉ đứng nơi đây mới tả hết cảm giác đó.
9g30, chúng tôi bắt đầu ăn sáng, bữa ăn qua loa chỉ để tiếp sức cho cuộc hành trình tiếp theo. 10g15, chúng tôi đã ngồi trước bãi biển. cả nhóm bắt đầu thay đồ tắm biển. Tôi và Hà hơi mệt, hai đứa xuống sau cùng, Thi ở lại giữ đồ. Cả đám vừa thay đồ xong liền ào xuống biển chơi trò đắp cát, Vĩ được chọn làm người mẫu để các bạn đắp lên hình Thiếu Nữ với 3 vòng chuẩn nhất, vòng 1 hơi nhỏ, vòng 3 hơi to (ha..ha..ha)...
Khoảng 10 phút sau, tôi xuống biển, lâu rồi không ra Vũng Tàu, đứng trước biển tôi thấy mình nhỏ bé biết bao, ước gì có thể ôm cả biển. Từng đợt sóng đánh vào bờ, sóng lớn làm tôi té nhào, sóng như trách hờn chúng tôi sao xa nó lâu thế, từ từ chúng tôi cũng hoà nhập được với nó, rồi đùa giỡn với nó.
12g30, chúng tôi bắt đầu trò chơi trên biển, ném bóng dưới nước, lùa vịt, chơi mệt lại tiếp tục tắm biển.
2g30, rời cảng Vũng Tàu, vào quán ăn của bạn Tâm Nhí ở bãi sau. Những món ăn ở đó bình thường thôi, nhưng ai cũng ăn ngon lành, món lẩu Thái được ưa chuộng nhất, chỉ 15 phút sau hết vèo. Cả nhóm chụp hình lưu niệm như để đánh dấu sự xuất hiện của chúng tôi tại nơi đây.
Gần 4g chiều, chúng tôi lên xe ra về. Tạm biệt ngọn núi có tượng chúa Giêsu, tạm biệt bãi biển Vũng Tàu, hẹn một ngày gần đây trở lại thành phố biển thơ mộng....
TRAN NHO DAO