Mệt mỏi, nhức đầu vì sự ồn ào của phố phường, mình muốn đến một nơi yên tĩnh, có nhiều cây xanh để xả “xì trét”. Và “điểm đến” mình chọn là làng hoa Nhật Tân.
Án ngữ trước làng hoa là “hệ thống” cửa hàng thịt chó Nhật Tân cũng rất nổi tiếng (thôi không lạc đề sang thịt chó nữa không mọi người lại bảo... phàm tục. Quay lại đề tài chính là hoa cho nó...thanh cao).
Trước đây, Nhật Tân có tên là Nhật Chiêu. Nhưng đến thời vua Thành Thái vì cái tên này nghe phạm huý mà phải đổi thành Nhật Tân.
Mình đến Nhật Tân cũng khá nhiều lần, và lần nào đến cũng có cảm giác thật dễ chịu vì tha hồ ngắm hoa, tâm hồn vốn “khô cằn” trở nên lãng mạn hơn.
Đạp xe thong dong trên con đường trải bê tông phẳng lì dẫn vào làng hoa (ngày trước là đường đất khúc khuỷu, gập gềnh), mắt tha hồ chiêm ngỡng các loại hoa đang khoe sắc: hồng, cúc, loa kèn, layơn... Người dân Nhật Tân vốn có nhiều kinh nghiệm trồng hoa, đặc biệt là hoa đào nên hoa ở đây nổi tiếng là đẹp hơn các nơi khác.
Để có được những cành đào Tết đẹp, ngay từ bây giờ những người trồng hoa ở Nhật Tân đã cặm cụi vun xới, chăm sóc thật cẩn thận từng gốc đào.
Mặc dù diện tích đất trồng hoa ở Nhật Tân đang trong tình trạng “báo động đỏ” do bị thu hẹp để xây nhà, nhưng vẫn còn những người gắn bó với hoa mà không “ham” bán đất. Nhìn những người nông dân đang cặm cụi vun xới, chăm sóc cho những luống hoa, mình lại nhớ đến bố. Bố cũng là người yêu thiên nhiên, thích trồng hoa, chăm sóc vườn tược. Tình yêu đối với đất của những người dân trồng hoa làng Nhật Tân và bố tuy thầm lặng nhưng sâu sắc.
Giữa muôn sắc hoa, tiếng chim hót ríu rít và gió từ sông Hông thổi vào mát rượi, tâm hồn mình thật thư thái, bao nhiêu mệt nhọc bay biến.
Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, muốn thay đổi không khí sau những giờ học, làm việc căng thẳng thì làng hoa Nhật Tân là một điểm đến mà mình tin chắc là sẽ mang lại cho bạn sự thanh thản. Đến nơi đây, bạn sẽ thêm yêu hoa và cảm thông hơn với sự vất vả của những người một nắng hai sương gắn bó với đất và hoa.
Nguyên Hà (Hà Nội)