Các bạn biết không, tớ đã bắt gặp khá nhiều câu chuyện ly kỳ của các teen tại khu vực “bàn chót” đấy!
Zoom 1: Bàn chót = Ẩm thực
Bốn áo dài lớp 12 trường NTD đang trò chuyện rôm rả trước cổng trường, thấy một xe hàng rong đi qua. Thế là bốn nàng nhào tới mua ngay một bịch: “cóc, ổi xoài, mận…” thiệt to, nhét vội vào cặp. Một áo dài bật mí: “Mua sẳn, lát tới tiết sử tụi này trốn xuống bàn chót tha hồ “xực” và “tám”. Môn này chỉ cần siêng học bài là có thể lấy 8,9 điểm ngon lành, cuối năm rồi đâu còn bài mới phải học”!
Zoom 2: Bàn chót = Thăng thiên
Trống tan trường vang lên, Đ.Q (trường TĐN) bước khỏi lớp với đôi mắt lờ đờ, dáng vẻ uể oải sau 5 tiết học. Một bạn đi cùng Đ.Q tiết lộ: “Học hành gì đâu, nó “thăng” suốt 5 tiết trong lớp đó chứ”. Thì ra với suy nghĩ những bài học cuối chương trình không bao giờ ra thi, Đ.Q cho phép mình đánh một giấc thật ngon lành suốt buổi học.
Zoom 3: Bàn chót = Sòng casino chìm
Q.A (trường HT): “Xưa rồi cái thời của những bộ bài tú lơ khơ, chơi thứ đó dễ bị giám thị tóm lắm, tụi nó bây giờ đánh bạc với... máy tính bỏ túi cơ”. Thấy mình có vẻ ngơ ngác, Q.A bật mí thêm: “Có gì đâu, chỉ cần có một chiếc máy tính Casio đời fx—500A, khi ấn “Shift” và “.” thì nó sẽ ra một số thập phân có ba chữ số sau dấu phẩy. Mỗi lần ấn phím, máy sẽ cho ra một số khác nhau. Tụi nó chơi như vậy giống như bài cào đó mà. Mấy bữa nay vô lớp thầy cô toàn cho chép câu hỏi ôn tập, xong cho ngồi soạn, không có giảng bài mới, thế là tụi nó tranh thủ “gầy sòng” di động ở bàn chót quá chừng luôn”!
Zoom 4: Bàn chót = Shop mua sắm
Mỗi ngày cứ vào những giờ học trái buổi là P.Đ (trường MC) lĩnh kĩnh khá nhiều túi tới trường. Hỏi ra mới biết bạn đem những thứ ở nhà bạn bán: “kẹp tóc, bông tai, lắc….” tới lớp để tranh thủ kinh doanh. P.Đ bảo: “Hết chương trình học rồi, giờ trái buổi thầy cô toàn “gạo” bài để đủ điểm số trong sổ nộp cho nhà trường. Mình tranh thủ “đi buôn” để kiếm tiền hè đi nghỉ mát, nhiều lúc thầy cô không để ý mình “chuồn” sang lớp khác giao hàng luôn”!
Zoom 5: Bàn chót = Thiên đường
D.A (trường TV) kể: “Mỗi tối mình thường tranh thủ lên mạng down những bài nhạc hay những bộ phim hay vô chiếc máy MP4 của mình. Vào giờ học những môn buồn ngủ như: công dân, địa, sử..., mình trốn xuống bạn chót, mở MP4 để xả căng thẳng. Nếu có bị phát hiện thì thầy cô la vài câu, bắt cất đi thôi, cuối năm mà, toàn ôn tập chứ có bài mới gì đâu”...
Kết
Thật đáng “né mặt” những teen đang lơ là với những môn học phụ và những giờ ôn tập cuối năm, phải không bạn? Nếu bạn cũng đang “đặc cách” cho bản thân để biến khu vực bàn chót thành nơi để “hàn thuyên tâm sự, tám, nơi ăn tất niên……” thì hãy mau mau “xì-tóp” lại bạn nhé.
Chúng ta đã miệt mài suốt một năm học, vậy thì tại sao không cố gắng luôn vào những tuần học cuối? Những môn học phụ, những bài học cuối chương trình, có thể sẽ không quan trọng, không ra thi, nhưng nó lại là nền tảng để bạn tiếp tục trong năm học kế tiếp đấy.
Ngọc Thảo