Mọi việc xảy ra cách đây đúng một năm. Lúc đó, tớ cùng mẹ ra Hà Nội chơi hè. Khi ghé thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, do thiếu hiểu biết và ham tạo dáng, tớ đã ... leo ngay lên đầu một ông Rùa ngồi.
Đang vui cười hớn hở, tớ bỗng thấy mọi người xung quanh xôn xao nhìn mình ... . Hóa ra, hành động của tớ cực kì bất kính, thể hiện một trình độ văn hóa ... tệ hại. Quốc Tử Giám là chốn linh thiêng, nơi bồi đắp tài năng của bao nhân tài đất Việt. Mỗi sĩ tử khi đỗ đạt vinh hiển đều được khắc tên lên tấm bia đặt trên lưng Rùa. Đó là một biểu tượng văn hóa lâu đời, bất kì ai học sử cũng biết, vậy mà tớ... Một cảm giác xấu hổ và hối hận lan toàn thân tớ! Xấu hổ vì hiểu biết nông cạn, hối hận vì hành động thiếu cân nhắc.
Như một nét văn hóa tâm linh, hàng năm, trước khi bước vào các kì thi quan trọng, các bạn học sinh, sinh viên từ khắp nơi trên đất nước đều muốn tới thăm viếng, cầu xin cho học hành thi cử đỗ đạt. Con đường học vấn của tớ chỉ mới bắt đầu, còn rất nhiều khó khăn phía trước, cho nên hành động bất kính này cứ khiến tớ không thoải mái thế nào ấy ... (tớ còn “đồ” rằng năm qua mình gặp không ít chuyện trong học tập là vì ...)...
Nhân dịp mẹ tớ có công chuyện ra Hà Nội, tớ không biết làm gì hơn là nhờ mẹ đến Văn Miếu tạ tội giùm, và kể lại chuyện này để lưu ý các bạn gần xa đừng phạm phải.
Trần Thảo Linh (Lớp 10 trường THPT Võ Thị Sáu)