1. Lý do của những kẻ chuyên xài giờ dây thun
T.N (trường LHP) được bạn bè mệnh danh là chuyện gia đi trễ cho biết: “tới sớm phải chờ mệt lắm, tới trễ để người ta chờ, thì mình mới là ngừơi quan trọng chứ!”. Nhưng thường xuyên đi trễ và viện mãi một lý do bạn bè T.N tin sao? T.N ậm ừ: “Thì lâu lâu cũng có thay đổi, lúc thì bảo ngủ quên, lúc thì bảo xe hư”.
Q.A (trường MC): “Bạn bè mình ai cũng xài giờ dây thun nên mình cũng quen luôn. Nếu hẹn 9g đi ăn hay đi đâu chơi thì khoảng 10g mình mới có mặt, có bị hỏi thì cứ nói kẹt xe”.
T.Q (trường TĐN) cũng là một bạn ưa đi trễ, lí do để biện minh cho sự đi trể của TQ khá ngộ nghĩnh: “nhà mình cúp điện, phải chờ có điện để ủi áo ”.
Có cả ngàn lý do để các bạn biện minh cho sự đi trễ của mình. Nhưng lý do thực tế là chẳng qua những người bạn của chúng ta chưa xem “thời gian là vàng bạc” nên các bạn vẫn vô tư với những suy nghĩ “muộn một tí cũng chẳng sao !”.
2. Nỗi khổ của người tôn trọng giờ giấc
T.Kim (trường TV) cho biết: “Mình còn nhớ, hôm tập văn nghệ chuẩn bị cho 8/3, rõ ràng trước đó cả đám hẹn là đúng 8g có mặt để tập dợt. Đúng giờ, mình tới trường, trông đứng trông ngồi mãi mà chẳng thấy ai đến. Mình cứ tưởng tới sớm , chờ tới gần 9g mà cũng không thấy ai. Trong lòng cứ lo sợ là lũ bạn gặp chuyện, định đi gọi điện, thì thấy một nhỏ lò dò tới, hỏi có chuyện gì sao tới trễ, thì nó tỉnh rụi: “Ai biết mày tới sớm thế, tao mãi lo lựa áo nên quên cả giờ”. Nhóm nhạc có ba đứa mà tên giữ đàn vẫn chưa tới, thế là hai đứa phải tiếp tục đợi. Khỏang 15 phút sau thì đứa cuối cùng cũng tới, với nụ cười nhăn nhở: “Hai bạn tới sớm nhỉ, tại mình ngủ quên! ”.
M.Khang (trường TĐN) kể: “Hôm ấy mình và L hẹn nhau đến bệnh viện để đón nhỏ bạn thân bị té xe xuất viện. Đúng giờ mình ra cổng viện đợi L để cùng đi, chờ được 30 phút không thấy tăm hơi hắn đâu, lo L ngủ quên mình gọi điện qua nhà thì mẹ L bảo: “nó đi lâu rồi”. Mình ngồi đợi mà cứ thấp thỏm lo trên đường đi L gặp chuyện gì. Lát sau thấy L tới với nhiều túi xách trên tay hớn hở khoe: “Trước giờ hẹn mấy đứa kia toàn tới trễ, ai biết Khang đúng giờ thế, định ăn sáng xong là đi ai dè thấy có chỗ kia bán quần áo đẹp quá nên nhào vô mua quên mất có hẹn với Khang”. Mình chỉ biết nhăn mặt lắc đầu trước sự vô tư của L”...
3.Trị bệnh cho những kẻ xài “giờ dây thun”
T. Thảo (NK): “Mình có thằng bạn chuyên gia đi trễ luôn, hẹn đi chơi nó tới trễ đã đành, những lần tới giờ trực lớp hắn cũng đi trễ luôn. Nói mãi mà hắn cứ viện đủ cả ngàn lí do, bực quá nên lớp mình đặt ra quy định ai đi trễ thì bị “ăn đòn”, Hôm đó tới tuần trực nhật, hắn lại đi trễ thế là đúng quy ước cả nhóm túm lại “dần” cho hắn một trận, qua lần đó hắn không còn đi trễ nữa”.
M.Luân (DHKT): “Lúc trước thì mình cũng hay xài giờ “dây thun” với bạn bè lắm, nhưng có một lần hẹn một đứa bạn đi xem phim mà hắn chơi giờ “dây thun” với mình. Thử qua cảm giác bị ai đó cho chờ dài cổ thì mình mới hiểu và cũng từ đó mỗi khi hẹn bạn bè đi chơi hay làm công việc gì khác mình luôn giữ thói quen đúng giờ “
4.Đúng giờ = tôn trọng
Nếu đang mang trong mình bệnh “giờ dây thun” cố gắng “chữa” bạn nhé. Đúng giờ là một cách đơn giản nhất để được người khác tôn trọng và cũng chứng tỏ bạn tôn trọng bạn bè của mình đấy.
Ngọc Thảo