“Không! Cháu đã 29 tuổi, sắp 30 tuổi rồi!”, tôi trả lời.
“Ồ! Đã 29…” - ông cụ trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi mới 70 tuổi, vẫn còn trẻ hơn anh!”.
Khó hiểu, tôi hỏi: “Tại sao 70 tuổi lại trẻ hơn 29 tuổi?”.
“Anh không nghe tôi nói sao? Tôi nói “mới 70 tuổi”. Ông cụ cười sảng khoái. “Còn anh lại nói “đã 29 tuổi”. Tuy thực tế tuổi của tôi lớn hơn anh nhiều, nhưng tâm trạng khi nói câu đó thì tôi lại trẻ hơn anh!”.
Lê Trung Lộc (ĐHQG TPHCM)
(Dịch theo Chicken soup)