Nhật Long (sinh viên trường ĐH Hoa Sen) kể: Năm ngoái, nhân dịp lễ 30-4 được nghĩ liên tục mấy ngày liền, tụi mình quyết định rủ nhau làm một chuyến đi Long Hải để “xả-trét” trước khi bước vào kì thi căng thẳng.
Lúc đầu dự định của cả nhóm chỉ là đi tắm biển. Nhưng ngờ đâu ra tới ngoài đó, lũ bạn mua ngay một thùng Heniken cùng nhiều thứ mồi hải sản tôm, ghẹ, khô….để làm một chầu lai rai. Sau khi “quắc cần câu”, cả đám lăn ra cát đánh một giấc ngon lành. Tới tận lúc thủy triều lên ướt cả áo quần, lật đật tỉnh dậy mới hốt hoảng vì phát hiện ra điện thoại, ví tiền và cả xe đã không cánh mà bay!
Đang hốt hoảng không biết làm sao, thì may quá ông chủ của nơi cho mướn phao gần ấy đi ra và nói: “Cô cậu nhậu xỉn vứt điện thoại và ví tiền lung tung, tôi đang giữ hộ đây, xe của các cô cậu tôi đã đem để ở phía bãi phao đấy ra đó mà lấy”. Cả đám như những người chết đuối vớ được phao, nhào tới ôm bác ấy cảm ơn rối rít.
Kết quả: sau chuyến đi “xả-trét” lần đó về, nhóm mình đứa nào cũng đầu óc rã rời, trống rỗng. Hậu quả là làm bài thi không được tốt lắm!
Tố Uyên (sinh viên trường ĐH Kinh Tế) bật mí: “Thấy mọi người ai ai cũng rủ nhau đi chơi xa để đổi gió mấy ngày lễ. Nhưng sinh viên tụi mình túi tiền lại “lép kẹp” chẳng thể đi đâu nên cả nhóm quyết định “đổi gió” bằng cách hùn tiền lại mua cả một rổ cóc, ổi, mận, me…rồi qua nhà mình cùng nhâm nhi, sau đó cùng giải những bài tập khó, trao đổi những kinh nghiệm ôn tập. Các cao thủ trong nhóm còn bật mí cách học bài, rồi cả những kinh nghiệm khi bị “tủ đè” nữa”.
Kết quả: Kì thi năm đó nhóm Uyên ai cũng được điểm cao hết, đâu cần phải đi chơi xa mới vui. Chỉ vài trái cóc, vài trái me, bạn bè cùng nhau "tám" vậy là cũng có được một ngày nghĩ lễ cực kì thú vị
Cao điểm mùa thi sắp đến rồi, những cuộc vui quá trớn trong mấy ngaỳ lễ có thể sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của bạn đấy.Bạn thấy đấy, đâu nhất thiết phải đi “bụi” mới có thể gọi là đổi gió trong ngày lễ. Thay vì có những cuộc vui “bét nhè” như nhóm bạn Nhật Long, khi trở về thì túi tiền thì “xẹp lép”, đầu óc quay cuồng, và phải cắn bút khi bước vào thi sao chúng ta không thử một lần như nhóm bạn Tố Uyên xem, cùng nhau măm măm trái cóc hay miếng xoài, cùng trao đổi "bí kíp" ôn thi. Vừa có thể “xả-trét” một cách nhẹ nhàng, ít tốn kém, lại còn có thể nạp thêm năng lượng kiến thức để vượt qua kì thi.
Ngọc Thảo