Trải qua nhiều thất bại nhưng cuối cùng, cậu đã làm được điều ấy.
Ngày 10/9 vừa qua, Homer Hickam đã đến TP.HCM và kể lại hành trình thực hiện ước mơ của mình với bạn trẻ.
|
|
Teen nữ trường Gia Định lắp ráp kính thiên văn, thoả mãn ước mơ khám phá vũ trụ. |
|
| Bìa sách Những cậu bé Hỏa tiễn |
Chậm rãi, từ tốn Homer Hickam, giờ đã 66 tuổi, hóm hỉnh kể lại chuyện đời của mình, cũng là nội dung chính của cuốn sách Những cậu bé hoả tiễn vừa được xuất bản tại Việt Nam. Sinh ra ở vùng đất mà tương lai của đa số trẻ em là trở thành thợ mỏ (thị trấn Coalwood, miền tây Virginia, Mỹ) Homer (sức học trung bình và không có năng khiếu đặc biệt nào) lại có một ước mơ khác: chế tạo tên lửa để khám phá vũ trụ. Thời điểm đó, cả thế giới đang xôn xao với sự kiện Liên Xô (cũ) phóng thành công vệ tinh Sputnik.
Chẳng ai ủng hộ Homer ngoài nhóm bạn thân thiết cùng người mẹ tuyệt vời của cậu. Một người nữa là cô giáo dạy hoá Riley, người đã tặng cậu một quyển sách về khoa học. Nhưng những người như vậy không nhiều. Homer và bạn bè đã phải đương đầu với biết bao rào cản, cả về kiến thức, vật liệu và sự chế giễu của những người xung quanh.Vượt qua tất cả, cuối cùng Homer và nhóm bạn của ông cũng đã thành công với chiếc tên lửa bay cao vài dặm, giúp họ giành được huy chương vàng tại Hội chợ Khoa học toàn nước Mỹ vào năm 1960. Riêng Homer sau này đã trở thành kĩ sư của Trung tâm vũ trụ NASA, rồi trở thành nhà văn nổi tiếng. Cuốn sách Những cậu bé hoả tiễn của ông được nhiều trường học ở Mỹ chọn để giảng dạy và đã được chuyển thể thành bộ phim kinh điển October Sky.
Điều gì khiến một cậu bé hết sức bình thường, đã chế tạo được tên lửa rồi trở thành kĩ sư, nhà văn nổi tiếng khắp thế giới? Theo Homer, đó chính là ông có ước mơ và dám thực hiện ước mơ của mình. Chia sẻ về điều này, ông nhấn mạnh 3 yếu tố quan trọng: có ước mơ (hay nói cách khác là khát vọng), kế hoạch và sự kiên trì. Nói nôm na, công thức để "biến ước mơ thành sự thật" chỉ xoay quanh 3 chữ K: khát vọng + kế hoạch + kiên trì.
THANH TRUYỀN thực hiện