Kỹ năng sống
Cười làm sao…vui? (MT 900 - 21/8/2009)

Tiếng cười sẽ làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Bước vào lớp mới, bạn cũng muốn hài hước chút chút để dễ dàng làm quen với bạn mới.

Nhưng có khi nào bạn vừa tung ra một câu pha trò, đáp lại... chỉ có tràng cười ngặt nghẽo của chính bạn? Thế thì bạn nên tham khảo những bí quyết gây cười dưới đây!

Nụ cười giúp mọi người gắn kết với nhau tốt hơn!

* “...Cô gái ngồi trong phòng kín. Cửa sổ đóng kín mít. Đúng 12 giờ đêm. Gió giật mạnh, bung hết mấy cánh cửa. Trời tối đen như mực. Người lạnh thấu xương. Một bóng áo trắng liền xuất hiện bên cửa sổ, gật đầu chào cô gái. Cô liền đi đến chỗ bóng áo trắng. Đột nhiên: “Chị ơi ăn hột vịt lộn không?”. Câu chuyện đến đây là hết rồi!...”. Nghe xong câu chuyện mà mình bảo là “chuyện ma”, nhỏ bạn thân (khi ấy đang giận kinh khủng) “uýnh” mình “tá lả” trước khi cười “ha ha”. Không phải nội dung câu chuyện mà chính là cách kể với một kết thúc bất ngờ mới là điều khiến cô bạn cười và “quên” luôn cơn giận đang “sục sôi”. Đó cũng là “bí kíp” kể chuyện cười của mình. Bao giờ cũng bắt đầu bằng sự nghiêm túc, hoặc các yếu tố “rùng rợn” để gây chú ý, “uýnh trúng” tâm lí tò mò của teen nhà ta. Và khi người nghe tập trung cao độ vào câu chuyện thì mình có một kết thúc... trớt quớt, bất ngờ (mà phải hợp lí) khiến họ phải bật cười. Khi kể, cần diễn tả khuôn mặt, cử chỉ y hệt như mình tận mắt chứng kiến và đừng quên thêm thắt những tình tiết phụ họa... Điều tối kị nhất khi kể chuyện cười mà người kể... cười nhiều hơn người nghe. Và khi kể mà một ai đó bảo: “Câu chuyện này tôi biết rồi” thì có nghĩa là bạn cần phải thay đổi.

“Bật mí” của bạn Phạm Hoàng Tiến
(18 tuổi, từng là “cây cười” có hạng trường Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh)

* Giờ học giáo dục công dân ở lớp mình không bao giờ hết tiếng cười, dù rất nhiều nội dung trong chương trình thật sự “khô khan”. Các bạn biết sao không? Đó là nhờ cách dạy “trực quan sinh động” của thầy Huỳnh Quang Thiện! Nghe “đồn” thầy mình có “khiếu” hài từ thời còn đi học cấp 3 lận. Thầy thường lấy những ví dụ rất sát với thực tế là để minh họa cho kiến thức. Chẳng hạn, khi dạy bài “lương tâm”, thầy bảo: “Thầy lợp nhà, phải cẩn thận từng tí một với từng viên ngói. Không phải thầy sợ rớt trúng đầu người ta mà thầy sợ... ngói đau khi rớt xuống bể. Vậy thầy là người có lương tâm... bé xíu!”. Mà ngộ cái nha, trong khi lớp mình cười ha ha thì mặt thầy “tỉnh rụi” như không có chuyện gì. Rồi mỗi khi thầy định cho lớp cười 1 trận thì y như rằng, thầy làm ra vẻ căng thẳng, nghiêm túc lắm. À, thầy còn có khả năng thay đổi ngữ điệu, cử chỉ, khuôn mặt rất hay, khiến tụi mình cứ phải “phục và phục” trước khi làm rung rinh bàn ghế vì cười. Dĩ nhiên, khi cười thoải mái, tụi mình càng dễ tiếp thu bài học và nhớ lâu hơn.

“Bật mí” của bạn Ngọc Diễm
(lớp 10A1 trường Sương Nguyệt Anh, Ba Tri, Bến Tre)

P/S: Nghe Diễm kể, Kĩ năng teen cũng tò mò quá, quyết định “nối mạng” với thầy Quang Thiện liền và “lụm” được vài bí kíp gây cười từ thầy. Nay, xin công bố:

- Phải luôn hết sức tự nhiên. Chỉ cần gượng một chút là thất bại liền!

- Luôn mở đầu bằng không khí nghiêm túc, thậm chí căng thẳng (để gây chú ý đó mà) rồi tùy tình hình mà thay đổi ngữ điệu, cử chỉ, gương mặt phù hợp...

- Biết cách “nói giảm, nói tránh” hoặc nói quá. Ví dụ như khi nói về bức tranh phụ nữ “khỏa thân” thì có thể diễn tả thành “người phụ nữ trong trạng thái thiên nhiên nhất”.

- Chọn câu từ gần gũi với hoàn cảnh, tâm lí đối tượng và phải luôn lắng nghe, xem xét phản ứng của người nghe để thay đổi cho phù hợp.

- Biết khai thác những điều “nghịch lí” để kích thích... trí tưởng tượng của người nghe.

Hãy chơi với người có tính hài hước!

Đọc truyện cười trên sách báo là cách bổ sung “vốn cười” của bạn.

Mang lại nụ cười cho người khác thường là người có óc hài hước, lạc quan, yêu đời. Họ luôn nhận ra mặt tích cực của cuộc sống. Điều này phần lớn là nhờ vào tính cách và năng khiếu bẩm sinh. Tuy vậy, bạn vẫn có thể luyện tập được.

Hồi học cấp 3, chị không được hài hước cho lắm. Nhưng chị lại thích chơi chung với những bạn được xem là những “cây cười” của lớp, dần dần chị thấy mình hình như cũng “lây” luôn tính hài hước của các bạn ấy. Đó chính là hiện tượng “lây lan tâm lí”. Vậy nên, muốn trở thành người hài hước thì trước tiên, hãy chơi với những người hài hước.

Những người kể chuyện cười hay thường là những người rất chịu khó đọc truyện cười trên sách báo, thích xem hài kịch... Đó thật sự là nguồn “tài nguyên... cười” vô tận để các bạn bổ sung vào vốn truyện cười của mình.

Mặt khác, cùng một câu chuyện cười, có người kể thì vui, có người kể... cười không nổi. Điều này phụ thuộc rất lớn vào khả năng ứng biến, cử chỉ, nét mặt, điệu bộ của người kể. Muốn được như vậy, ngoài khả năng sáng tạo của bản thân, bạn có thể học được từ người khác và quan trọng là dám thể hiện mình khi có cơ hội. Tham gia những hoạt động tập thể, xã hội cũng là một gợi ý hay.

Điều cuối cùng, hãy luôn là người lạc quan, yêu đời để truyền cảm hứng vui vẻ đến với mọi người.

“Bật mí” của ThS Phạm Thị Thúy
(Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia, chi nhánh TP.HCM)

THANH TRUYỀN ghi

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Có một bất ngờ đang đợi bạn… (MTO 8 - 20/8/2009)
Ghi bài hiệu qủa (19/8/2009)
Câu chuyên con lừa (MTO 8 - 18/8/2009)
Chữa bệnh cô độc (MTO 8 - 18/8/2009)
Kiêu hãnh (MTO 8 - 17/8/2009)
Để luôn có "tài khoản" (MTO 8 - 14/8/2009)
Tiền (MTO 8 - 12/8/2009)
Kỹ năng "mềm" (5/8/2009)
Đừng sợ! (MTO 8 - 4/8/2009)
5 câu hỏi khi đề ra mục tiêu cho cuộc đời (MTO 8 - 1/8/2009)
Học cách nghĩ của một thiên tài
Bạn có đang bị lạc?
Vì luôn có ai đó mong nhìn thấy bạn cười
Yêu thương quanh ta
Sau điểm 1 sẽ là...
Học cách để gặp may mắn
Biết đặt nỗ lực đúng chỗ
Quyển sổ hạnh phúc
Ích kỉ tích cực
Hãy yêu thích mọi người trước
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.