Kỹ năng sống
Ích kỉ tích cực (MTO 12 - 3/12/2009)

Người ích kỉ chỉ muốn mọi thứ đều diễn ra có lợi cho mình và không quan tâm xem người khác có lợi hay hại.

Tính xấu này là động cơ chủ yếu để phát triển những tính xấu khác (theo Wikipedia).

 

Nói đến tính ích kỉ, hầu như ai cũng thấy đó là một tính xấu và người mang tính cách này khó mà chấp nhận được. Đó là với tính ích kỉ nói chung, còn ích kỉ - một - cách -tích - cực thì sao? Chưa hẳn đã là xấu đâu bạn ạ.

Vài ví dụ nè!

Bạn tớ, tên L đã giận tím mặt khi phát hiện ra bài tập cuối kì môn Luật thuế của mình đã bị copy - paste ra thành gần chục bản trong lớp. Thoạt đầu, cô bạn này chỉ send bài qua mạng cho một cậu bạn trong lớp tham khảo. Không biết "tam sao thất bản" sao đó mà bài làm này cứ thế bị lưu truyền đi, thành ra, cả lớp 60 người thì gần 10 người làm bài tương tự bài L. Khác chăng chỉ có mở bài, kết luận. Tệ hơn, có người còn " bê nguyên xi", không thèm thay đổi cả mở bài, kết luận. Điều quan trọng là bài làm này là sự cố gắng không mệt mỏi của L, từ đi lấy tư liệu trên thư viện, đánh máy, tổng hợp kiến thức từ bao nhiêu tạp chí chuyên ngành…Tất cả những việc đó đều do mình L làm hết. Trước việc đã rồi, L chẳng còn biết làm sao, ngoài việc tự dặn lòng: "Lần sau phải cẩn thận hơn khi cho ai tham khảo bài làm".

Khác với L một chút, là M (ĐH HCQG). Nhóm của M phải làm bài tập nhóm. Ngoài phần việc như của các bạn ra , M còn cẩn thận vẽ thêm một biểu đồ minh họa cho bài tập nhóm. Tất nhiên, biểu đồ này chỉ là một ý kiến "mạo muội" của M, và may mắn là nó lại đúng. Thế mà, khi cô giáo hỏi ai đã vẽ, M trả lời là mình vẽ và được cô giáo cộng điểm thì cả nhóm M lại ngấm nguýt, cho rằng M ích kỉ, chỉ biết có mình.

Còn nhiều nữa, những trường hợp gần gần với thế. Rõ nhất là trong những lần sinh hoat, làm việc chung theo hình thức đội, nhóm. Sẽ có người được chơi dài, trong khi một số người khác lại ôm đồm cả đống công việc. Thử lên tiếng "đòi quyền lợi" xem. Bạn sẽ bị gán ngay 2 chữ " ích kỉ" cho mà xem.

Người trong cuộc nói gì?

"Ức không thể tả được" - L nói: "Cứ thử tượng tượng mà xem, bao nhiêu công lao của bạn bị trộm cắp một cách trắng trợn, hỏi ai mà chịu được cơ chứ?" Đó là ý kiến của L. Còn cô bạn tên M, người đã vẽ biểu đồ minh họa cho bài tập nhóm thì: "Nếu đó là phần việc chung, ai cũng như ai thì tớ cũng chẳng vơ vào làm gì. Nhưng đó là ý kiến của riêng tớ, tớ có quyển được thể hiện nó ra và nhận lấy những gì xứng đáng với sự cố gắng của mình chứ?"...

Ấm ức, không thoải mái là tâm trạng chung của những người vô tình bị quy kết là ích kỉ. Nhất là, trong khi họ không hề ích kỉ mà chỉ dám bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng thông cảm cho họ, trừ khi, chính bản thân người xung quanh cũng rơi vào tình huống tương tự.Trong phòng kí túc của T, có H là người hay bị cả phòng xa lánh nhất. Lí do là H không thích ai động vào đồ đạc của mình. Nhiều lần đi học về, H thấy sách vở của mình bị vứt lăn lóc trên giường, máy tính thì được bật nhưng chẳng có ai dùng, thế là H cáu, nhắc mọi người hãy tôn trọng tự do cá nhân một chút. Từ đó, cả phòng đều không đụng vào đồ dùng của H, song cũng nghỉ chơi với H luôn. Lẽ ra T cũng thế, nếu một lần, T không đi học về và thấy đồ đạc của mình bị quăng quật trên giường, bàn học. Lúc đó, T mới hiểu được cảm giác của cô bạn kia.

Ích kỉ tích cực, có tốt không?

Nếu chỉ là ích kỉ, thì chẳng ai tán thành hay ủng hộ rồi. Nhưng ích kỉ tích cực thì lại khác. Chỉ có ai nhận ra giá trị của mình, quý trọng công sức lao động của mình thì mới có thể "xù lông nhím" ra để bảo vệ, chứ không bao giờ để xảy ra tình trạng "cho không biếu không". Đặc biệt, trong thời đại nền kinh tế tri thức như ngày nay, với sự phát triển và ghi nhận các quyền về sở hữu trí tuệ thì những trường hợp như của L sẽ còn là phạm luật ý chứ. Tuy vậy, ích kỉ tích cực rất hay bị đánh đồng với tính ích kỉ nói chung, và khi đó thì sẽ chẳng hay chút nào.Thế nên, nếu có ích -kỉ - tích - cực thì bạn cũng nên khéo léo vào nhé! Nhẹ nhàng, kiên nhẫn giải thích với mọi người lí do mình làm thế, đừng gây ra một không khí căng thẳng - không - đáng - có, khi đó, mọi người sẽ hiểu và thông cảm với bạn ngay thôi.

Mai Hà Uyên


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Nhâm nhi luyện kĩ năng (MTĐB T12 - 1/12/2009)
Sống tập thể (MTO 11 - 26/11/2009)
Vì luôn có ai đó mong nhìn thấy bạn cười (MTO 11 - 25/11/2009)
Giỏi (MTO 11 - 24/11/2009)
Bạn có đứng vững trên một tấm thảm? (MT 913 - 21/11/2009)
Cầu toàn (MTO 11 - 20/11/2009)
Để cuộc sống đẹp hơn (MTO 11 - 16/11/2009)
Hãy yêu thích mọi người trước (MTO 11 - 14/11/2009)
30 phút để trở nên giàu sụ (MTĐB T11 - 10/11/2009)
Không khó...có kim cương (MT 911 - 8/11/2009)
Hành trình xây dựng bản thân
Học cách nghĩ của một thiên tài
Bạn có đang bị lạc?
Vì luôn có ai đó mong nhìn thấy bạn cười
Biết đặt nỗ lực đúng chỗ
Yêu thương quanh ta
Học cách để gặp may mắn
Sau điểm 1 sẽ là...
Quyển sổ hạnh phúc
Ích kỉ tích cực
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.