Kỹ năng sống
Cầu toàn (MTO 11 - 20/11/2009)

Tôi là ngừơi cầu toàn - bạn bè nhận xét vậy và tôi cũng tự nhận thấy vậy. Trong bất cứ chuyện gì, tôi cũng đều muốn mình sẽ đạt đựơc những gì hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất…

 

Tôi luôn đặt ra cho mình những mục tiêu cao nhất và quyết tâm đạt cho bằng đựơc. Vì cầu toàn, tôi muốn mình luôn luôn hoàn hảo. Vì vậy, việc gì tôi cũng muốn hoàn thành thật xuất sắc. Là một cô gái chuyên Văn nhưng tôi vẫn học đều các môn. Những môn tự nhiên, biết mình không nhanh nhạy bằng người khác, tôi quyết định lấy “cần cù bù thông minh”. Tôi học thụôc lòng tất cả các dạng toán. Tôi chăm chỉ làm đi làm lại các dạng bài tập. Đối với môn thể dục, biết mình không có đựơc sức bền như các bạn, mỗi sáng tôi kiên trì chạy bộ từ lúc mờ sáng. Suốt hai tháng liền như vậy. Cuối cùng, tôi cũng đạt được đều mong đọi, trở thành học sinh dẫn đầu toàn trừơng. Để có đựơc những thành công đó, tôi đã đánh đổi rất nhiều. Đánh đổi những sở thíchs vốn có của mình. Đánh đổi cả những quan tâm của ngừơi bên cạnh…Nhưng tôi chấp nhận điều đó.

Tôi là ngừơi cầu toàn. Vì thế, khi mua đồ, tôi luôn chọn những vật hoàn mĩ nhất. Chỉ một vết trầy nhỏ hay một chút bẩn dính vào là tôi loại ngay. Đồ đạc, vật dụng của tôi đều phải là những thứ toàn thiện, toàn mĩ, không mắc một lỗi nào dù là rất nhỏ. Đến cả những vật dụng sinh hoạt hàng ngày, tôi cũng đặt nặng tiêu chí đó. Bạn bè cho rằng tôi kĩ tính quá, cứ xuề xòa cho xong. Tôi lại không nghĩ vậy. Đã chọn thì phải chọn cái tròn vẹn, ai lại chọn cái có khíêm khuyết bao giờ.

Tôi là ngừơi cầu toàn. Thế nên trong chuyện tình yêu, tôi cũng cầu toàn. Tôi đòi hỏi người mình yêu phải là người hoàn hảo nhất để mỗi khi giới thiệu người ấy với bất kì ai, cũng đều nhận đựơc sự khâm phục và ngưỡng mộ. Thế nên, khi tìm đến tình yêu tôi luôn đem cặp mắt của một nhà phê bình ra dò xét. Tôi đã trải qua khá nhiều cụôc tình. Nhưng chúng đều kết thúc một cách nắgn ngủi. Vì…quen nhau một thời gian ngắn, tôi nhận ra họ không phải là ngừơi hoàn hảo. Thế nên dù rất đau khổ nhưng tôi dứt khóat. Thà đau khổ hơn là sau này phải hối hận. Tôi không thích cái gì không hoàn hảo.

Và tôi gặp bạn. Bạn rất bình thừơng, không đẹp trai, nhà cũng không giàu, học hành chẳng có gì nổi trội. Tôi sẽ chẳng bao giờ để ý đến bạn nếu như…

Bạn đem đến cho tôi rất nhiều niềm vui bình dị. Bạn quan tâm, chăm sóc tôi thật dịu dàng và ân cần. Bạn không đỡ tôi khi tôi vấp ngã mà chỉ đứng bên ngoài cổ vũ tôi đứng dậy. Bíêt tôi là người cầu toàn, bạn không những không bỏ cuộc mà trái lại đã khíên tôi ngộ ra nhiều điều.

Một trưa hè nắng cháy, bạn thách tôi cởi giày ra và đi chân trần. Trời nóng làm con đường nhựa như những hòn than đang đỏ lửa. Đôi chân tôi bỏng rát nhưng vẫn cố đi. Đi vài bước, tôi không chịu nổi nữa. Bạn liền đưa tôi một đôi giày rách, bảo tôi mang vào. Dù chẳng thích chút nào nhưng tôi cũng mang tạm để tránh cái cảm giác bỏng rát dứơi chân.

Bạn nhìn tôi cười “Có phải thấy dễ chịu lắm không. Dễ chịu hơn cả khi mang đôi giày đắt tiền kia?”.

Tôi giật mình. Ừ, dễ chịu thật. Cảm giác đựơc đưa chân vào đôi giày rách còn sung sướng hơn cả khi đặt chân vào đôi giày tôi mua mấy trăm ngàn.

Và bạn đã cho tôi biết: Không phải cái nào tròn cũng đều đẹp. Đôi khi những cái khuyết mới tiềm ẩn những vẻ đẹp thật sự. ..

Phạm Thị Phương Thanh


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Để cuộc sống đẹp hơn (MTO 11 - 16/11/2009)
Hãy yêu thích mọi người trước (MTO 11 - 14/11/2009)
30 phút để trở nên giàu sụ (MTĐB T11 - 10/11/2009)
Không khó...có kim cương (MT 911 - 8/11/2009)
Lên kế hoạch để thành công (MTO 11 - 8/11/2009)
Học cách để gặp may mắn (MTO 11 - 7/11/2009)
Quyển sổ hạnh phúc (MTO 11 - 3/11/2009)
Có nên ...nói hay không ? (MTO 10 - 26/10/2009)
Không dám nói (MTO 10 - 25/10/2009)
Sức mạnh của thói quen (MT 909 - 24/10/2009)
Hành trình xây dựng bản thân
Học cách nghĩ của một thiên tài
Bạn có đang bị lạc?
Vì luôn có ai đó mong nhìn thấy bạn cười
Biết đặt nỗ lực đúng chỗ
Yêu thương quanh ta
Học cách để gặp may mắn
Sau điểm 1 sẽ là...
Quyển sổ hạnh phúc
Ích kỉ tích cực
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.