Nhưng có vài lí do đáng ngờ khiến cô bạn này không thể không.. . bất an và cầu cứu đến những quân sư tình yêu giúp đỡ. Chuyện là như thế này…
“Mình lẽ ra là một cô gái rất hạnh phúc khi có được sự quan tâm yêu thương từ hắn - một chàng hotboy trong mơ của nhiều bạn gái cùng trường. Hắn rất đẹp trai, nhiều khi nhìn hắn cứ ngỡ như là các mĩ nam trong phim Hàn vậy. Bên trong vẻ đẹp trai ấy cũng là một tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm làm cho ai cũng cảm thấy yêu mến. Trong khi đó mình là một cô nhỏ bình thường, chỉ được khen là dễ thương chứ không xinh đẹp, nhưng hắn nói thích mình vì mình hiền lành và chăm chỉ học hành như hắn. Hai đứa chính thức quen nhau bằng việc hắn hay đến nhà chở mình đi học, lâu lâu hai đứa đi ăn chè xem phim. Mọi chuyện bỗng trở nên rắc rối khi có lần đi xem phim chúng mình tình cờ gặp thằng em trai của mình. Ban đầu mình sợ thằng em sẽ về méc ba mẹ, nhưng không ngờ mới gặp nhau có một lần hắn và em trai mình đã tò ra rất “tâm đầu ý hợp”. Có khi hai người trò chuyện mà mình không chen vào nỗi luôn. Có lần, hắn gọi điện đến nhà mình chỉ nói với mình một, hai câu là hỏi em mình. Hai người nấu cháo điện thoại có khi đến khuya. Không ít lần mình thấy cả hai nhắn tin hẹn nhau đi xem cái này, rủ nhau đi bơi, đi gặp gỡ bạn bè. Thậm chí mình còn thấy nhiều lần hắn nhìn thằng em mình với vẻ trìu mến và khoác vai rất thân mật. Không lẽ, hắn… thích em trai mình? Mình hỏi nhỏ bạn thì nhỏ cũng nói thẳng là chắc chắn 100% hắn là.. gay, và hắn đang có ý định với em trai mình. Mình bối rối quá, nếu thật như vậy thì mình biết phải làm sao đây? Hãy giúp mình với!
T. Thư (Bình Dương)

Với những tình tiết đưa ra, khả năng bạn trai của T. Thư đang có tình cảm với cậu em trai có nhiều hay không? Cô bạn này phải làm như thế nào để sáng tỏ mọi chuyện và giải quyết được khúc mắc ở trong lòng. Mời bạn cùng hiến kế cho T. Thư những kinh nghiệm để đối mặt với chuyện này cũng như giúp bạn hiểu rõ vấn đề mà không làm mọi chuyện rối thêm.
Ý kiến tham gia xin gửi vào khung bình luận phía dưới, sử dụng font tiếng Việt có dấu. Thân mến!
MTO