Mưa...trắng xoá...Mưa như dốc hết nỗi buồn xuống thế gian cô quạnh. Tôi chạy xuống nhà xe, hoà mình vào trong dòng người tấp nập với những chiếc áo mưa đủ mọi màu sắc.
Không một sức mạnh nào có thể làm phai mờ tình bạn. Nếu có, đó chắc chắn là tình yêu...
Đều đặn mỗi ngày trôi qua, tôi như một con robot được lập trình sẵn. Rời khỏi nhà và hoà vào khói bụi đường phố.
Ngoài trời, gió thổi làm rung những cành lá cây nghe xào xạc. Cánh cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ cũng theo đó mà đóng mở rầm rầm.
Có lẽ vì chẳng bao giờ thấy tôi cười, mặt cứ khó đăm đăm nên mấy đứa trong lớp đặt cho tôi biệt danh "lãnh diện"!
"Ê mày! được học sinh gì?" Đó là câu đầu tiên chúng tôi chào hỏi nhau sau khi kết thúc buổi sơ kết lớp học kì I. >> Nhật ký xa nhà>> Việc tốt tình cờ
Ba và mẹ kính nhớ của con. Như thế là hôm nay con phải xa nhà để đi học lại rồi. Cuộc sống tự lập mới lại đến với con.
Lòng tốt không phải bao giờ cũng trực sẵn, dù có lòng tốt nhưng cũng không thể hiện được, nếu không có dịp nhất định.
Năm đó con 10 tuổi, kể cả tuổi “mụ” là được 11, ấy thế mà chưa một lần con được mặc áo mới.
"Không hiểu sao cuộc sống là không bao giờ ngừng lại?" Người nói câu này lại là một tên nhóc tuổi teen.
Niềm vui nhỏ xinh
Hạnh phúc quanh ta
Bữa ăn trong mơ
Cho nhau một nụ cười
Không chỉ cho riêng mình
Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ. Giấy phép xuất bản số 90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin. Địa chỉ: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437 Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn © 2004 - 2009 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website. Phát triển bởi FPT Telecom.