Thế giới Teen
Hạnh phúc từ một cái nắm tay… (MTO 8 - 9/8/2012)

Cậu còn đang loay hoay giữa những kệ sách cao lên tận đầu thì tớ bất chợt...nắm lấy bàn tay cậu.

Mười một giờ khuya tớ online, cậu cũng chưa ngủ, nick cậu vẫn sáng đèn nhưng tớ không gọi cậu, tớ sợ mình sẽ làm phiền cậu vào lúc này vì ít khi nào cậu thức khuya đến vậy.

Tớ lang thang facebook, like những dòng status của những người bạn vừa cập nhật, có những dòng status ảm đạm buồn, có những dòng lại là những kỉ niệm vui, thậm chí đó chỉ là một lời chúc ngủ ngon mà chủ nhân của nó muốn gửi đến những người bạn của mình. Rồi hiện ra trước mặt tớ là một bức hình đã qua chỉnh sửa màu rồi, nhìn nó hư hư ảo ảo, có lẽ tấm hình ấy sẽ chẳng có gì đặc biệt đối với tớ nếu tớ không đọc những chú thích và những comment bên dưới nó. Tấm hình ấy chụp cận cảnh hai bàn tay nắm chặt vào nhau, một nam một nữ, có vẻ như họ đang nắm tay nhau đi trên chung một con đường dẫn đến một nơi nào đó. Tớ chỉ có thể miêu tả được như vậy, nhưng khi đọc xuống chú thích của bức hình ấy, tớ mới biết có một lễ hội mang tên “Hold Hands Day” nghĩa là “Ngày lễ nắm tay”.

Tớ thích thú đến nỗi, chăm chỉ đọc hết những comment bên dưới đó, khoảng vài chục cái, ai cũng háo hức chờ đợi để ngày mai thức dậy, nắm tay ai đó mà mình yêu thương, bất kể ai, không phải là để hưởng ứng phong trào, mà là một cách thể hiện tình cảm theo một cách đặc biệt khác. Và tớ thấy nó, comment của cậu, lẫn trong những comment chằng chịt ấy “giá mình cũng được ai đó nắm tay…”. Tớ định comment gì đó nhưng suy nghĩ một hồi tớ lại thôi, tớ chỉ like nó và note vào trí nhớ của mình.

Sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên tớ làm mà nhắn tin cho cậu. Tớ bảo cậu cho tớ một cuộc hẹn và đợi chờ. Và cái đề nghị ấy được cậu chấp nhận làm tớ vui không sao tả nổi.

Tớ sẵn sàng cho một cuộc hẹn với cậu lúc 10 giờ, nó là lần hẹn thứ bao nhiêu tớ cũng không nhớ nữa kể từ khi hai đứa học chung lớp, ngồi chung bàn. Có thể với ai đó là bình thường, nhưng với riêng tớ đó thật sự là những kỉ niệm hiếm hoi về cậu mà tớ có được.

Cậu bảo chúng mình đi nhà sách, cậu yêu thích những cuốn sách dày đặc những chữ, đó là sở thích của cậu, vì ở lớp cậu đã mang trong mình cái biệt danh đáng yêu ấy rồi. Tớ sẽ đi chọn sách với cậu, đó là những cuốn tiểu thuyết dày, hay một vài tập truyện ngắn teen để cậu gặm nhấm những lúc buồn. Cậu còn đang loay hoay giữa những kệ sách cao lên tận đầu người ấy thì tớ bất chợt [đúng hơn là lấy hết can đảm] để nắm lấy bàn tay cậu… Cậu còn đang bối rối, chưa biết phải phản ứng thế nào thì tớ đã nhanh miệng “Chúc cậu ngày lễ nắm tay vui vẻ”. Tớ vừa dứt lời, thay vì biểu hiện bối rối, cậu đã chuyển nó thành ngạc nhiên, mắt cậu sáng lên nhìn tớ…

- Sao cậu biết hôm nay là Ngày lễ nắm tay hả?

Tớ không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy bàn tay cậu bước đi.

Tớ và cậu rời khỏi nhà sách, bất chợt cậu quay qua tớ bảo, “cậu chở tớ đi vòng vòng một chút nhé, lâu rồi tớ không ra ngoài vào lúc này”. Tớ mỉm cười, dĩ nhiên tớ chẳng thế nào từ chối một lời đề nghị chân thành và dễ thương như thế cả.

Chạy xe ngoài đường một lúc tớ đưa cậu về, xe đậu trước cổng nhà, cậu bước xuống, rồi nở một nụ cười thật tươi không quên cảm ơn bằng một cái nắm tay thật chặt nữa và chạy vào trong nhà. Tớ đứng đó, ngơ ngẩn nhìn dáng cậu khuất dần sau những chùm hoa giấy đỏ ran.

Chiều online yahoo, tin nhắn offline cậu nhắn cho tớ từ lúc nào, cậu bảo “cám ơn cậu về cuộc hẹn thú vị, và cả cái nắm tay đầy ắp những yêu thương nhé. Lâu rồi tớ mới cảm thấy vui và hạnh phúc như vậy. Hạnh phúc không phải từ những điều lớn lao xa xôi nào hết, mà hạnh phúc thật đơn giản như một cái nắm tay và cả những mỉm cười trìu mến. Phải không cậu?”

Song Ninh


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Duyên dáng tà áo dài trắng nữ sinh (MTO 8 - 7/8/2012)
Teen hào hứng vừa uống vừa nhai nha đam (2/8/2012)
"Cá Kiếm" Ipad 3 trước thềm đại chiến bong bóng nước (MTO 8 - 1/8/2012)
Hai trái tim, một nhịp đập (MTO 7 - 30/7/2012)
Để vẻ ngoài luôn rạng rỡ… Dễ hay khó? (MTO 7 - 29/7/2012)
Bản sao...không hoàn hảo (MTO 7 - 23/7/2012)
Thần tượng là tốt (MTO 7 - 20/7/2012)
Con gái có thực dụng khi đặt các chàng lên “bàn cân”? (12/7/2012)
Giật mình sĩ tử đi thi để… hẹn hò (9/7/2012)
Dỗi và con gái (MTO - 8/7/2012)
Những chủ đề làm “mất tình bạn”
Thiết kế hạnh phúc với...20K
Nhận biết cô bạn giả dối
Hành trình văn hóa: Chủ đề tháng 5 - Malaysia
Bạn có thể thiếu tình yêu, nhưng…
Singapore amazing advanture - “chơi hè” kiểu teen
Đăng ký tham dự trại hè Singapore cùng Mực Tím
Thế nào là một chàng trai tốt?
Con gái thích con trai ở điểm nào?
Hãy mỉm cười với mưa
Chàng trai Micro vàng
Chơi game “Bảo vệ động vật hoang dã”
Độc chiêu làm phim của teen
Hơn cả trong mơ
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Món quà to lớn nhất

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.