Thế giới Teen
Tết đang đến thật gần (MTO 2 - 2/2/2010)

Những ngày học cuối cùng trước Tết, tâm trạng học trò phấn chấn lạ, trong đầu đứa nào cũng đầy ắp những kế hoạch mừng xuân sắp tới.

Chớm Tết, không khí ấm áp giăng mắc trên từng góc phố, con đường, dù tiết trời hơi se lạnh và khung cảnh chung quanh vẫn như cuộc sống thường nhật. Guồng thời gian quay đều. Lại một mùa xuân sắp đến. Con trai, con gái ngày nào cũng tươi cười, hớn hở. Tết rồi. Vậy là sắp được vui thoả thích rồi...

Sáng sớm, trùm chăn qua khỏi đầu, co ro, một bài hát quen thuộc vang lên luồn lách vào tận tiềm thức, làm nhạc nền cho giấc mơ. Uể oải vươn vai ngáp dài, rồi cũng đặt chân xuống giường, quờ quạng tìm dép. Gần Tết, tiết trời đủ để "đông lạnh" bất cứ ai nếu không biết giữ ấm...Khoác hai ba chiếc áo, rồi ngồi bên bàn học, vừa uống sữa vừa ôn lại bài...

Điện thoại reo. Nhỏ bạn gọi, nói giọng gấp rút: "Lớp mình đậu tiết mục thời trang rồi. Trưa nay thi bán kết nè. Nếu đậu thì sẽ được trình diễn hội Xuân". Tôi nghe mà nhảy cẫng lên vì...sung sướng, y như lúc tuyển bóng đá Việt Nam vô địch Đông Nam Á vậy. Còn phải nói, khi một Bí thư như tôi đầu tư hết mực cho phần thi của lớp, thì khi được giải là một niềm động viên lớn lao...

Trưa tôi đi học thật sớm...Chả là phải...mượn tập chép bài...rồi...tổng duyệt đội thời trang...

_____oo0oo_____

Tuyệt! Cứ thế này thì lớp tôi chắc chắn được giải. Tự nhiên cảm thấy "phấn khích" cực độ, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực để mong ngày Hội xuân đến, khi mà tôi được xướng tên, với cương vị "người thiết kế bộ sưu tập", ái chà...

Đối với những bạn trẻ thích thể hiện như 9x bây giờ, thì vấn đề đoạt giải hay không chẳng quan trọng. Cái họ cần là được trình diễn trước hàng ngàn người, được một lần "tỏa sáng" trước "công chúng" và được ghi nhận thành quả nỗ lực bấy lâu.

Chiều, căn-tin được trưng dụng để thi văn nghệ vòng bán kết...Trung tâm văn hóa ngoài giờ mất tập trung trong việc học, vì văng vẳng bên tai là những bài hát xuân nức lòng người. Thỉnh thoảng lại có một tràng hét dài phấn khích, kéo theo những tiếng huýt sáo. Thầy không giảng bài được, trong tiếng nhạc xập xình...với những bài hát xuân bất hủ...Các bạn hát không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp...

Tự nhiên lòng bồi hồi...nôn Tết quá đi...Ngày này năm trước là đang đi mua đồ chuẩn bị Tết. Hôm nay cũng học bữa cuối rồi...Thấy mình siêng quá đỗi...Trong khi lớp học thêm vắng hoe, một bài bạn "cúp cua" chạy ngang lớp, đá lông nheo, cười hì hì. Thầy tròn mắt, rồi cũng...phớt lờ, y như rằng thầy muốn nhắn gửi "thông điệp": "Tết là một ngoại lệ, muốn cúp cũng được" (!).

Đến giờ học Hóa...

Tôi cứ nghe thoang thoảng xung quanh hương vị ngày Tết...Bởi chìm đắm trong tôi là những bài hát Tết văng vẳng dưới sân trường, cùng làn gió se lạnh luồn qua cổ áo...Chà, chắc mẹ đã làm kiệu xong rồi, mình thì ngày mai mình sẽ đi mua sắm, rồi còn biết bao kế hoạch, dự định...

"Đậu rồi Bí thư! Vào chung kết! Oh yeah!" - đám "người mẫu nghiệp dư" lớp tôi hò hét, quàng vai bá cổ tôi muốn...bí thở...Bây giờ tôi vui đến mức không thể la hét được nữa...

Tôi chỉ thấy lòng rạo rực...Có lẽ niềm vui được nhân đôi vì Tết đang đến thật gần. 

Twinkle®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Chuyện tình...Valentine (MTO 2 - 2/2/2010)
Yêu nhau 12 tháng (MTO 2 - 1/2/2010)
Cho sai lầm "lặn mất tăm" (MT 923 - 31/1/2010)
Ai bảo chúng tớ quý tộc? (MTO 1 - 30/1/2010)
Ô cửa sổ không bao giờ đóng (MTO 1 - 30/1/2010)
Có lẽ là tình yêu (MTO 1 - 29/1/2010)
Khoai tây tình yêu ! (MTO 1 - 28/1/2010)
Khoảnh khắc giao mùa (MTO 1 - 27/1/2010)
Vui Tết kiểu Valentine (MTO 1 - 27/1/2010)
Mưa chuyển mùa (MTO 1 - 26/1/2010)
Đi tìm tình yêu
Bí kíp làm một hotgirl
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Những cô nàng rất lạ
Những cô gái "ngàn cân"
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Nếu một mai…
Trái dấu
Mãi mãi 8/3...
8/3 và nhỏ bạn thân
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12
Ngày thơ ấu

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.