Thế giới Teen
Bạn online (MTO 7 - 26/7/2009)

Nhiều lúc, ta cảm thấy buồn vu vơ và làm phép so sánh: “Tại sao bạn bè bây giờ khác xưa nhiều quá, không còn thân mật, vô tư như trước”, và rồi ta nghĩ đến “thế giới ảo”…

 

 

“Khi xưa ta bé”

“Hồi còn học cấp 2, những đứa học chung lớp dù thỉnh thoảng ghét nhau, hay tìm cách chơi xấu nhau (trẻ con mà) nhưng vẫn nói chuyện hồn nhiên, thân mật. Ghét thì tụi nó nói ghét, thích thì tụi nó làm bạn với mình. Bây giờ, dù không ưa mình nhưng người ta cũng “thơn thớt nói cười”. Mình bắt đầu muốn kim đồng hồ quay ngược để tìm lại được tuổi học trò dễ thương như thế. Nhưng thật khó” - L.P (lớp 12 trường V) tâm sự.

“Lên cấp 3, mình cứ tưởng sẽ vui hơn, vì lớn rồi nên không có những hành động ngốc nghếch nữa. Nhưng mà…càng lớn người ta càng nghiêm túc, thỉnh thoảng có giỡn, nhưng nếu quá đà sẽ dễ gây chuyện hiểu lầm, rồi còn bài vở chất chồng, thân ai nấy lo, nên giao tiếp ít dần đi. Đến nỗi bây giờ mở miệng ra nói chuyện xã giao cũng thấy gường gượng. Kì lạ!” - Kul (18 tuổi) cho biết.

“Thời buổi bây giờ toàn là SMS, chat, điện thoại…nên nói chuyện thấy lúng túng cũng phải thôi. Mình có một đứa bạn rất thân, học chung lớp, nhưng cả hai toàn nói chuyện trên mạng, và hầu như không nói chuyện trực tiếp lần nào. Nghe có vẻ “khìn khìn” nhưng mình nghĩ có một số teen cũng trong hoàn cảnh như thế. Nhớ lại hồi xưa, làm gì có điện thoại, làm gì biết chat, nên cứ nói chuyện, rồi xích mích, cãi nhau, dàn hòa, tiếp tục xích mích…Như vậy còn nhức đầu hơn ấy chứ” - Chiplove (lớp 11 trường M) bày tỏ.

Mọi người cứ đổ tội cho thời gian, nhưng chính họ lại góp phần làm tình bạn mờ nhạt đi bởi chìm trong thế giới online.

“Hôm nay ta lớn”

Có rất nhiều teen thường “tuyên ngôn”: “Tớ đã mất lòng tin vào tình bạn” bởi họ không ngờ trong một số tình huống, chẳng hạn như gặp lại bạn cũ mà họ làm lơ, hoặc họ đã từng rất tốt với mình, nay lại chơi xấu và nói sau lưng mình…Dần dà các bạn tự tách mình ra khỏi đám đông, chỉ thích online và nói chuyện với những người bạn trên mạng, thế là họ bị “cuốn theo thế giới ảo” lúc nào không hay.

Họ có “xu hướng” bộc bạch nỗi lòng thật sự và trút bỏ vẻ bề ngoài tự tạo để chân thành chia sẻ qua mạng. Thế mà cũng có những người…mất niềm tin vào “tình bạn online” nốt!

M.Y (lớp 12 trường P) kể: “Đôi khi chính vì online nên họ tự “xây dựng hình tượng” thế nào mình đâu có biết! Chỉ đến khi gặp nhau thật sự thì “chẳng biết nói gì”. Thật khó hiểu! Mình đã từng quen một anh bạn qua chat, sau một thời gian hẹn gặp và kể từ đó “bye bye” luôn. Lý do: ảo và thực khác xa nhau nhiều quá!”

“Bạn nghĩ xem, lớn rồi, đâu phải chuyện gì cũng nói với nhau và không thể dễ tin nhau được. Hồi nhỏ chơi với nhau không suy nghĩ, bây giờ mỗi lần giao tiếp phải “nặn óc” để cư xử sao cho thật “khéo” để “vừa lòng nhau”. Vừa lên cấp 3, chỉ quen được vài người…Khoảng thời gian ngắn ngủi như thế thì làm sao hiểu hết được? Thế là tìm bạn trên mạng thôi. Khoan nói đến khía cạnh tình yêu online, tình bạn khi online rất dễ chịu và vui vẻ. Ta sẵn sàng bộc bạch, tâm sự mà không sợ họ tiết lộ với bất kì ai. Hơn nữa, khi chat với những người bạn ảo, ta luôn có vô số chủ đề trên trời dưới đất để bàn, còn bạn “thật”, riết rồi gặp nhau chả biết nói gì ngoài bài vở, tivi và gia đình” - Kún (19 tuổi) cho biết.

“Lối thoát” để tìm kiếm tình bạn đích thực

“Cách hay nhất chính là xây dựng “tình bạn thật” từ “thế giới ảo”. Nếu bạn cảm thấy một người bạn qua mạng tâm đầu ý hợp quá, thì hai bạn bỏ hẳn Y!M đi, làm quen, nói chuyện trực tiếp với nhau, chứ “lặn hụp” trong Y!M riết sẽ chẳng thể nào hiểu nhau trọn vẹn, và khi bạn có những người bạn “thật” thì hãy trân trọng, đừng “kéo” họ vào thế giới ảo để nói chuyện rồi nảy sinh hiểu lầm” - Bông Gòn (lớp 12 trường N) chia sẻ.

Cũng như tình yêu, tình bạn rất quan trọng và tồn tại mãi mãi. Không có nó, chúng ta chẳng thể nào tìm kiếm được điểm tựa để bước đi trên đường đời hiểm nguy. Vì vậy, nâng niu bạn nhé! “Online” hay “offline” không quan trọng, cái chính là hai bạn cùng chung sở thích, quan điểm và ước mơ.

Twinkle®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Không có gì là quá tệ (MTO 7 - 25/7/2009)
“Blue Sky” lên ngôi (MTO 7 - 24/7/2009)
Cùng chinh phục đỉnh cao tri thức (MTO 7 - 24/7/2009)
Con trai ngốc! (MTO 7 - 24/7/2009)
Có bao giờ cậu nghĩ đến tớ… (MTO 7 - 23/7/2009)
Con gái "manly" (MTO 7 - 22/7/2009)
"Cầu hôn" (MTO 7 - 21/7/2009)
Mãi offline (MTO 7 - 20/7/2009)
"Kẻ phá rối" (MTO 7 - 19/7/2009)
Bạn thân khác giới (MTO 7 - 18/7/2009)
Tớ có đang tưởng bở không đây?
Đi tìm tình yêu
18 tuổi - phải biết cách mỉm cười
Bí kíp làm một hotgirl
12 gửi 12
Những cô nàng rất lạ
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Nếu một mai…
Con trai công nghệ
Phim sex, file ảnh save rồi, khó delete!
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.