Hấp dẫn từ khi mới gặp mặt
... 45 gương mặt xuất sắc đang hừng hực khí thế chiến thắng. Ai cũng muốn cầm trên tay mình chiếc laptop xinh xắn, sành điệu đã hấp dẫn các bạn từ khi mới bắt đầu tham gia cuộc thi này.
Rất nhiều gương mặt quen thuộc đã từng tham gia cuộc thi từ năm 2007. Có đội từng là á quân của cuộc thi chung kết toàn quốc năm trước, nhưng cũng có đội vừa đủ tuổi để tham gia lần đầu, có đội ở ngay thành phố Nha Trang nhưng cũng có đội phải di chuyển cả ngày đêm mới về dự thi được như: Sweet Memory, Angel (đều về từ Thừa Thiên Huế)… Có thể nói, Đà Nẵng là hiện tượng mới của cuộc thi tại khu vực miền Trung năm nay, các bài dự thi từ Đà Nẵng đều rất công phu, sáng tạo và chất lượng tốt.
Những ngày gặp mặt, ở chung một khách sạn, ăn cùng một bếp, bên nhau đi thăm thành phố biển và sinh hoạt giao lưu trên cùng một chuyến xe đã giúp họ gắn bó với nhau, thương yêu nhau hơn sự mong đợi từ một cuộc thi…
Camgo con đường về đích
Nhiều thành viên đã từng tham dự sân chơi này năm 2007 nhận định: “Cuộc thi năm nay “ác liệt” hơn, các cuộc thử thách đều “cam go” hơn. Nặng nhất vẫn là “cánh cửa” Toán học. Đây chính là cánh cửa trí tuệ đầu tiên mà các thành viên đều phải nỗ lực hết mình.
Vượt qua 4 cửa ải kiến thức đa dạng phong phú là hành trình thú vị nhưng cũng rất căng thẳng cho từng đội. Dù kiến thức không đồng đều, có đội chỉ toàn “lính” lớp 7, có đội thì toàn “quân” lớp 9, nhưng tinh thần tham gia và ý thức học hỏi thì không ai kém ai. Bạn Nguyễn Thị Diệu Linh, thành viên nhóm Tuổi Hoa LHĐ (Hạ Long, Quảng Ninh) đội vừa đoạt chức Vô địch khu vực phía Bắc vừa kịp về dự xem đã nhận định: “Thật ngạc nhiên là dù cố gắng để tranh nhau từng điểm thi nhưng các nhóm ở miền Trung này lại luôn luôn ủng hộ, cổ vũ lẫn nhau. Không phân biệt, đội nào cũng được cổ vũ nhiệt tình, sôi động”. Và đó chính là tinh thần của cuộc thi “Cùng PETRONAS khám phá thế giới”.
Xứng danh vô địch!
Như dự báo, với tinh thần tham gia nghiêm túc và tập trung kiến thức cao độ, các đội đến từ Đà Nẵng đã tạo nên niềm tin về chức vô địch miền Trung năm nay. Vào sân thi nhanh nhẹn, “dứt điểm” gọn gàng từng môn, đặc biệt là hoàn thành bài thi “nhanh như điện” chỉ trong 4 phút với số điểm tối đa 400, đội “Blue Sky” đến từ thành phố bên sông Hàn đã vượt lên tất cả dành giải Nhất miền Trung.
Khi nâng trên tay giải nhất vòng loại này, cả nhóm mới cười oà “không uổng công rồi!”. Ý chí của “Blue Sky” là rinh 3 chiếc laptop về nhà.
Đội vô địch khu vực miền Trung_ Blue Sky
Giải Nhì thuộc về nhóm “Maximum” (TP Nha Trang) và “DNA” ( TP Đà Nẵng)
Ba đội giải 3: Chicken-Duck (TP Quy Nhơn — Bình Định), The Queen of Knowledge (Quảng Ngãi) và Sweet Dream (TP Nha Trang). Cả ba đều ngang tài ngang sức với số điểm xấp xỉ nhau.
Chúng ta hãy chờ đợi những bất ngờ trong vòng thi khu vực miền Nam tại TP Biên Hòa, Đồng Nai vào ngày 25/7 tới