Thế giới Teen
Những chàng trai "0 độ" (MTO 7 - 1/7/2009)

Tớ là một kẹp tóc thân thiện nên luôn bị vây quanh bởi hội bạn bè. Thế nhưng, những "đầu đinh" quanh tớ đều lạnh lùng như tảng băng.

 

 


"Người đặc biệt"

Gọi là "người đặc biệt" bởi tớ không rõ giữa tớ và "hắn" có mối quan hệ gì. Không thể gọi là tình bạn mà cũng chưa kịp nhận dạng là tình yêu. Hắn quan tâm tớ, tớ nghĩ nhiều đến hắn, và cả hai cũng rất ít nói chuyện trực tiếp. Vậy đó.

Lần nọ, hắn phải "nhập tâm" cho kỳ thi Olympic. Tớ nhắn tin rất nhiều lần, hắn không trả lời. Gọi điện thoại thì từ chối nghe máy. Tớ rất ấm ức, cứ nghĩ rằng hắn đang giận mình chuyện gì, nên "lờ lớ lơ" luôn.

Thi xong, hắn gọi điện, nói: "Mới đổi sim. Nhưng chưa kịp báo. Xin lỗi hen. Với lại thấy không cần thiết. Thi xong rồi nè. Đằng kia khỏe không đó?"

Tớ nổi đóa. Nhưng rồi nguôi ngay. Hic. Không nguôi sao được khi bản chất hắn vốn lạnh lùng, thờ ơ, nhưng đôi khi cũng "biết chuyện" hết mức.

Thằng bạn thân

Tớ và nó vốn ngồi chung bàn. Nó trầm tính, đẹp như diễn viên Hàn nhưng lạnh lùng như chàng trai Nhật Bản. Lần nọ, nó cứ nghịch cái túi đựng bút hình con cún của tớ, chẳng hiểu bằng cách nào, cái nơ của con cún văng ra, chỉ màu tua rua, chiếc ví của tớ tàn tạ. Tớ trừng mắt, bảo đền. Nó nhất quyết: "Không!"

Tớ tức, lấy bút xóa chia ranh giới trên bàn, "oa xì" nó vô thời hạn.

Vậy mà, vài tháng sau, lần nọ, đi học sớm, tớ thấy trong hộc bàn mình có đến...2 hộp bút cực dễ thương và khá "độc". Ngoài ra còn có tờ giấy: "Chị tui đi du lịch Trung Quốc, tui gửi bả mua cho bà. Đền đó, lụm đi. Sở dĩ 2 con vì nếu một con bị...sứt đầu do tui bứt thì ít ra cũng còn con kia..."

Tớ bật cười thành tiếng.

Anh trai

Hồi nhỏ, hai anh em xáp lại gần nhau là chí chóe. Vậy mà càng lớn, thời gian nói chuyện với nhau lưa thưa dần, rồi...mất hút luôn! Anh Hai chỉ đi học, rồi về, rồi xách xe đi chơi, rồi về, lại đi học! Thấy tớ, ảnh cứ chỏng mắt lên nhìn, rồi thôi. Nhiều lúc tớ cũng phát cáu lên khi "cái tủ lạnh di động" chẳng đáp lời tớ khi tớ hỏi han, lại càng bực hơn khi tớ luôn độc thoại một mình về diễn viên mình yêu thích, hay nhỏ bạn thân đã "cưa" anh chàng lớp bên thế nào...

Dịp sinh nhật tớ, cả nhà tổ chức thật lớn. Anh Hai dẫn bạn gái về. Thấy tớ, "ổng" cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười. Tớ càng ấm ức. "Lúc trước "ổng" cũng chẳng quan tâm gì mình, giờ có thêm bạn gái, chắc mình "ra rìa" mất thôi" - tớ nghĩ.

Nào dè, lúc tiệc tàn rồi, ảnh mới đưa quà cho tớ. Mở ra, đó là những quyển tạp chí nước ngoài cực đẹp mà ảnh khó lắm mới mua được. "Biết nhóc thích, nên cùng chị My đi mua đó. Từ nay phải quan tâm tới nhóc hơn, để không bị mang tiếng là "có chị quên em" hén!"

Trời, tớ cảm động phát khóc.

o0o

Đó là những chàng trai "0 độ" điển hình xung quanh tớ. Tớ gặp mặt họ hằng ngày, và luôn "phát cóng" trước những cử chỉ "băng giá" của họ. Nhiều lúc tớ còn cảm thấy lạnh lẽo và cô độc khi bên cạnh họ. Nhưng tớ biết, đó chỉ là cảm giác mà thôi. Bởi khi họ dành sự yêu thương cho tớ, tớ cảm thấy ấm vô cùng.

Twinkle®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Tớ thích cậu (MTO 6 - 30/6/2009)
"Anh, mình chia tay được không?" (MTO 6 - 29/6/2009)
Chuyện tình taxi (MTO 6 - 28/6/2009)
Thời của những cô gái năng động (MTO 6 - 27/6/2009)
Từ Neveda nhớ về Đà Lạt (MT 892 - 27/6/2009)
Lại nhớ (MTO 6 - 26/6/2009)
Bạn cùng bàn (MTO 6 - 25/6/2009)
Người chiến thắng tuần 14 (MTO 6 - 24/6/2009)
Trả lại đôi vai (MTO 6 - 24/6/2009)
Chỉ với tớ (MTO 6 - 23/6/2009)
Đi tìm tình yêu
Những cô nàng rất lạ
Bí kíp làm một hotgirl
Tớ có đang tưởng bở không đây?
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Nếu một mai…
Con trai công nghệ
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Những cô gái "ngàn cân"
Trái dấu
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.