Thế giới Teen
Từ Neveda nhớ về Đà Lạt (MT 892 - 27/6/2009)

 
Ngọc Thảo xin chữ kí của ông Martin Chaljie

Máy bay to đùng từ từ hạ độ cao xuống để tớ thấy rõ sa mạc Neveda to ơi là to. Tớ đã "đi" hơn nửa vòng trái đất và đặt chân đến bang Neveda nước Mỹ để tham dự hội thi Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế của Intel (Intel ISEF)...

 

Ngọc Thảo tại hội thi

Cùng đi với tớ có 2 teen khác ở trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt (báo Mực Tím 884 có viết về 2 bạn này). Vừa đặt chân xuống đất, chúng tớ cứ tưởng như đang ở cao nguyên lâm viên quê mình vì Nevada có nhiều các dãy núi cao ơi là cao và các thung lũng cũng không thấp dưới 900m. Đi trên đường mà ngỡ như đang lên đèo để đến Đà Lạt. Lẫn trong gió, lâu lâu lại nghe thoang thoảng mùi thơm của tỏi. Neveda là vựa tỏi của nước Mỹ mà...

Phần thú vị nhất của chuyến đi là các nội dung của hội thi. Ba chúng tớ cùng vẽ lên tấm bảng biểu tượng trống đồng và cây thông. Gian hàng của bọn tớ mới mở ra là đã đón tiếp rất cô chú Việt Kiều đến thăm hỏi tình hình quê nhà. Có cô bùi ngùi: "Thấy thông nhớ Hồ Xuân Hương quá" làm tụi tớ cũng... nhớ nhà theo. Điều làm bạn bè "ganh tị" hơn cả là việc đoàn Việt Nam được ngồi gần những nhà khoa học lừng danh trên thế giới. Tớ nhanh như sóc "chụp" lấy chữ kí của ông Martin Chalfie (giải Nobel Hoá học năm 2008), bà Peter Agre (giải Nobel Hoá học năm 2003), ông David Gross (Giải Nobel Vật Lý năm 2004)... Khi đoàn Việt Nam lên sân khấu là lúc các cô chú nhiếp ảnh bủa vây nhiều không tưởng tượng (chắc là do tụi tớ đẹp quá đấy thôi!) Không đẹp sao được, áo dài Việt Nam tung bay trước hình nền là Vịnh Hạ Long nước xanh như ngọc. Náo nhiệt nhất là lúc teen khắp nơi trao huy hiệu cho nhau. Huy hiệu của Việt Nam mình là huy hiệu Đoàn thanh niên nè, biểu tượng nữ sinh mặc áo dài nè, cây thông nè...thế nhưng cũng không đủ. Thế là tớ phải lấy ảnh của mình trao cho các bạn í. Còn tớ, cũng thu về một số lượng lớn các biểu tượng như Ngọc bội của các công tử thời xưa của các teen Trung Quốc, Kim tự tháp của các teen Ai Cập, hạt cà phê của Braxin, vòng đeo cổ của các teen từ châu Phi...thích ơi là thích.

Ngày cuối cùng chúng tớ được đi ngắm cầu Golden Gate ở San Francisco. Cây cầu được xem là cổng vào của nước Mỹ nhưng tụi tớ cứ thèm được nhìn thấy cái cổng chào ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nhớ nhà quá đi thôi!

PHAN NGỌC THẢO kể
SƠN TÙNG ghi


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Lại nhớ (MTO 6 - 26/6/2009)
Bạn cùng bàn (MTO 6 - 25/6/2009)
Người chiến thắng tuần 14 (MTO 6 - 24/6/2009)
Trả lại đôi vai (MTO 6 - 24/6/2009)
Chỉ với tớ (MTO 6 - 23/6/2009)
Chuyên mục "Thử thách cuộc sống" đoạt giải báo chí (MTO 6 - 21/6/2009)
Bảng vàng tuần 13 “Cùng PETRONAS khám phá thế giới” 2009 (MTO 6 - 19/6/2009)
Cho tớ mượn vai cậu được không? (MTO 6 - 19/6/2009)
Con bé vớ vẩn (MTO 6 - 19/6/2009)
Teenboy ăn..."dưa bở" (MTO 6 - 19/6/2009)
Đi tìm tình yêu
Những cô nàng rất lạ
Tớ có đang tưởng bở không đây?
Bí kíp làm một hotgirl
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Nếu một mai…
Con trai công nghệ
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Những cô gái "ngàn cân"
Trái dấu
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.