...vấp phải những "quả dưa bở" to đùng...
"Quả dưa" thứ 1: "Nhỏ X thích tao rồi mày ơi!!!"
L.P (lớp 11 trường N) thường hay online để lướt web, nghe nhạc, và chủ yếu là...chat. Lần nọ, một cô nàng vào nick P, hỏi về một bài hát của Jonas Brothers. Đúng gu của "chàng" và "nàng", hai người nói chuyện khá hợp nhau. "Nàng" tỏ ra khá thích thú, chàng thì cười suốt trước màn hình PC khi biết "nàng" không ai xa lạ - chính là N.A lớp bên cạnh.
Thế rồi, vài tuần sau, họ vẫn "thư đi tin lại" như thế. L.P "chắc nịch" rằng "nhỏ này thích mình rồi", và tỏ ra khoái chí, muốn "tiến xa".
Một ngày đẹp trời nọ, N.A "bốc khói" khi chat với thằng bạn thân:
Cậu bạn: N.A, mày thích P hả?
N.A: Cái gì? Ai nói?
Cậu bạn: P nó nói
N.A: Sặc
Cậu bạn: Tao không bịa chuyện, xem này: "..."
Thế rồi cậu bạn đưa cả một đoạn chat giữa anh ta và L.P, nội dung là P chắc mẩm cô nàng thích mình, và tỏ ra khoái chí.
N.A "tức ơi là tức", vì cô bạn đã có "ấy ơi", và hoàn toàn chẳng có ý đồ gì với P. Sau vài phút suy nghĩ, N.A quyết định "good bye" P, để mặc anh chàng "ôm mộng hão huyền"
"Quả dưa" thứ 2: "Sao nhỏ này nhìn mình hoài?"
K.L (lớp 12 trường V) có vẻ ngoài ưa nhìn nên khá "tự tin trước đám đông". Ở lớp học thêm, L để ý thấy có một cô bạn, cứ hay quay xuống bàn mình, nhìn rồi tủm tỉm cười. Cô nàng không xinh lắm, nên L tỏ ra...thất vọng, bèn nói với cậu bạn cùng bàn: "Nhỏ ngồi bàn đầu cứ quay xuống nhìn tao hoài mày, hổng chừng nó để ý tao. Nhưng làm gì mà có vé. Hí hí". Anh bạn kế bên không nói gì, chỉ cười cười.
Ra về, bất ngờ cô bạn xuống chỗ L, "lia" mắt nhìn L, rồi...quay đi, hỏi chuyện cậu bạn kế bên: "Sao, chuyện lúc nãy tớ nhờ cậu đến đâu rồi, không thấy cậu nhắn tin trả lời làm tớ sốt ruột quá, quay xuống thì thấy cậu đang làm bài". Sau đó hai người họ "tay trong tay" vừa đi vừa nói chuyện, còn L cứ...há hốc, chết trân vì "quả dưa bở" lớn quá sức chịu đựng.
"Quả dưa" thứ 3: "Thích mà còn làm bộ!"
Vì là con gái, nên P.O (lớp 10 trường T) khá nhạy trong vấn đề tình cảm. Biết rõ H.T (cùng lớp) đang có ý định "cưa cẩm" mình, P.O dù không thích nhưng vẫn cư xử nhã nhặn như bạn. Thế nhưng H.T có những "phát ngôn" khá "bừa bãi".
Chẳng hạn như, thấy T online, P.O bắt chuyện trước để hỏi nội dung bài học, mới chào một câu thôi mà T đã pm lại một tràng: "O nhớ T quá hả ;;)"
T nói chuyện với cô bạn cùng lớp, P.O nhìn, hí hửng: "Em nào dzạ?" thì T nói lại: "Ghen chứ gì!"
Quá sức chịu đựng vì thói tưởng bở của T, O bèn lên tiếng: "Thôi đi". "Không trả lời tức là thừa nhận, thích mà còn làm bộ!"
Từ "giữ mức tình bạn", O đã để T "biến mất khỏi cuộc đời mình" chỉ vì cậu ta mãi vẫn còn ở "trên trời", không "xuống trần thế" được.
o0o
Con gái thường rất phức tạp. Có khi ngoài mặt lạnh lùng như thế, nhưng suy nghĩ lại khác. Có khi cư xử thân thiết như thế, nhưng bên trong chẳng có ý đồ gì. Các teenboy hay "buôn dưa bở" đừng ngộ nhận "quá liều" để rồi "sốc thuốc", nhé!
Twinkle®