Thế giới Teen
Ngày cuối cùng của "mọt sách" (MTO 5 - 30/5/2009)

Đối với các bạn đồng trang lứa, ngày cuối cùng của năm học lớp 12 thật quyến luyến và cảm động. Riêng tôi, tôi chẳng mảy may quan tâm. 12 năm qua, tôi chẳng có kỉ niệm, chẳng có kí ức gì hết...

Lý do đơn giản, tôi phải luôn phấn đấu học tập không ngừng, vì tôi là niềm tự hào của trường, của lớp, của gia đình, và có thể là của xã hội trong tương lai.

Tôi là một thủ khoa.

Cấp 1, tôi tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối và được tuyển thẳng vào một lớp tăng cường tiếng Anh trong một trường trung học cơ sở có tiếng. Mới vào trường, tôi đã được khá nhiều thầy cô, bạn bè biết đến. Đứng trên niềm vui của sự chiến thắng, tôi có khát vọng mãnh liệt là phải học giỏi nhất trường. Ngôi vị "thủ khoa" phải là của tôi! Còn nhỏ, nhưng mang tham vọng, tôi cứ quyết tâm học, học đêm ngày, học cặn kẽ từng kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, từ môn Toán đến môn Công Nghệ...

Trời không phụ lòng người. Năm nào tôi cũng lại đứng đầu với danh hiệu học sinh xuất sắc, và giỏi nhất khối...

Vào cấp 3, so với các bạn cùng trường, điểm tôi cũng chỉ lọt vào "top 10" chứ không dẫn đầu nữa. Sự tự ái, cùng lời nói khích từ bạn bè "Thằng này giờ học tụt rồi à" khiến tôi càng cay cú, quyết tâm chứng minh cho họ thấy, họ đã sai lầm...

Cứ thế, tôi nhớ mang máng là tôi chưa bao giờ đi chơi cùng bạn bè, suốt ngày quanh quẩn trong nhà làm bạn với đống sách, rảnh thì xem tivi (các chương trình dạy học), hoặc lên mạng nghiên cứu tài liệu, xem gương các thủ khoa. Tôi rất ghét chat hay chơi game, vì nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích, danh hiệu, uy tín của tôi. Tôi muốn bạn bè phải ngưỡng mộ, thầy cô quý mến và gia đình tự hào. Vì thế, đối với tôi, chẳng có gì quan trọng ngoài việc học.

o0o

Nhiều khi tôi cảm thấy nản khi thành tích không như ý mình muốn. Nhưng rồi tôi lại cặm cụi chong đèn làm bài tập tận khuya, vì ngoài điều đó ra, tôi còn thú vui nào nữa? Mấy năm trời mài đũng quần trên ghế nhà trường dần dà tôi mới nhận ra tôi tự cô lập mình khi nào chẳng rõ. Thôi, kệ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là sau này thành đạt rồi thì ăn chơi cũng chưa muộn.

Bạn bè thi thoảng cho rằng tôi là...thằng tồi, vì tôi không bao giờ đi chơi chung với lớp, không tham gia các phong trào của trường, và "không xem bạn bè ra gì". Tụi nó kêu tôi viết lưu bút, tôi không viết. Tụi nó kêu tôi mặc áo lớp vào ngày 20/11, tôi cũng không. Tôi cho rằng đó là những trò vô bổ và màu mè, chẳng thể hiện được sự chững chạc. Quan trọng là ở vốn kiến thức, ở chất xám, chứ đâu phải là vẻ bề ngoài!

Nhiều bạn nữ....tỏ tình với tôi, tôi còn nói thẳng: "Mình phải học bạn ơi. Khi nào bạn là...đối thủ của mình trong học tập thì mình mới suy nghĩ đến chuyện có thích bạn hay không". Nói như thế, tôi ngầm muốn nói bạn ấy hãy tập trung vào việc học để tiến bộ, nào dè bạn ấy hiểu theo nghĩa khác. Kể từ đó, đám con gái cũng..."nói không với mọt sách" vì đã bị một vố quá đau từ tôi!

Tuy nhiên, đánh đổi được tất cả điều đó, tôi được một điều vinh quang: Tôi vẫn giữ danh hiệu nhất khối toàn diện và nếu cố gắng, có thể được tuyển thẳng vào đại học.

o0o

Ngày tổng kết cuối năm học...

Tụi bạn nước mắt ngắn dài, chụp hình lưu niệm, kí tên lên áo, ghi lưu bút, còn tôi thì chỉ chui ra một góc xem kiến thức chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tôi cũng muốn được làm "thủ khoa" trong lần này để mang vinh dự về cho trường, thầy cô, và cho chính mình.

Khi bạn bè còn ở lại trò chuyện cùng nhau thì tôi đã lủi ra một góc và nhẹ nhàng đi về. Tôi không muốn phí thời gian vô ích vào những chuyện này. Tương lai còn đang chờ tôi bước đến.

o0o

Lớp 12A1 trường X - nơi "nhân vật chính" đang học

Chúng tôi chia tay nhau trong ngậm ngùi và nước mắt. Học chung 3 năm, biết bao kỉ niệm gắn bó, vậy mà giờ đây sắp ra trường, mỗi đứa một phương, biết khi nào mới gặp lại đông đủ...

Hôm nay là ngày chúng tôi nhớ nhất. Chúng tôi sẽ dành cho nó một góc đặc biệt khắc sâu trong tim.

Nhìn tấm hình chụp tập thể, chúng tôi thấy là lạ vì thiếu một người. Sau khi xem kĩ mới biết là tên "mọt sách" không có trong hình. Chắc hắn đã ra về và không mảy may quan tâm gì tới buổi tổng kết hôm nay...

Chúng tôi là 50 học sinh trong một lớp chuyên. Có thể nói tất cả các thành viên trong lớp đều được xem là "mọt". Nhưng danh hiệu ấy, bạn bè chỉ dành cho hắn, và hắn cũng thích điều đó.

Hắn học nổi trội hơn rất nhiều so với chúng tôi, nhưng hắn không có kỉ niệm. Hắn đánh rơi tuổi trẻ, hoặc cũng có thể hắn cố tình vứt bỏ nó. Chúng tôi cũng học như hắn, nhưng cũng có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, còn hắn thì không...

Có những bạn thủ khoa được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, họ vừa giỏi, vừa tham gia năng nổ các phong trào, và có kiến thức về xã hội. Còn hắn, 12 năm qua, hắn được gì? Chẳng là gì ngoài kiến thức sách giáo khoa hàn lâm và một mớ bòng bong mờ nhạt về kiến thức xã hội...

Chúng tôi tự hỏi tại sao hắn lại tự làm khổ mình như thế. Hắn có thể học tập khoa học hơn, và cũng có thể có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống nếu chịu mở lòng mình...

Một lúc nào đó, khi đã là một người thành đạt có vị thế nhất định trong xã hội, không biết hắn có hối hận về những tháng ngày học dưới mái trường này hay không...

Tự hỏi, và cũng tự biết câu trả lời.

Twinkle®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Lời nói từ cửa sổ tâm hồn (MTO 5 - 29/5/2009)
Quanh ta là yêu thương (MTO 5 - 28/5/2009)
Vàng nắng sân trường (MTO 5 - 27/5/2009)
Còn nhiều điều nhóc chưa biết... (MTO 5 - 26/5/2009)
Con gái, con trai và mưa (MTO 5 - 25/5/2009)
Ấy thật "sến"! (MTO 5 - 24/5/2009)
Nụ hôn đầu sẽ lãng mạn... (MTO 5 - 23/5/2009)
Kế hoạch vòng thi khu vực và chung kết cuộc thi “Cùng PETRONAS khám phá thế giới” 2009 (MTO 5 - 22/5/2009)
Bức thư không bao giờ được gửi (MTO 5 - 22/5/2009)
Nhật kí mùa chia tay (MTO 5 - 21/5/2009)
Tớ có đang tưởng bở không đây?
Đi tìm tình yêu
18 tuổi - phải biết cách mỉm cười
Bí kíp làm một hotgirl
12 gửi 12
Những cô nàng rất lạ
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Nếu một mai…
Con trai công nghệ
Phim sex, file ảnh save rồi, khó delete!
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.