Thế giới Teen
Những dấu hiệu...chia tay! (MTO 12 - 31/12/2009)

Chuyện tình cảm của bạn đang đi vào bế tắc? Phát hiện sớm  những biểu hiện sau đây để nhanh chóng cứu vãn kẻo quá muộn...

 

Chưng diện

Nếu bình thường anh chàng thuộc dạng người đơn giản, đi đâu cũng chỉ áo pull quần jeans, còn bây giờ là những bộ cánh long lanh đa phong cách với hàng tá phụ kiện trên người thì bạn nên cảnh giác.

Trừ trường hợp anh ấy mới được giác ngộ việc mình cần… tút lại vẻ đep trai trong mắt bạn, phần còn lại nhiều khả năng anh chàng đang tìm cách cưa cẩm hay gây ấn tượng với một ai khác nữa đấy.

Những tin nhắn

Đâu rồi cái thời vừa hẹn xong, về đến nhà đã tíu tít nhắn tin trò chuyện. Đâu rồi giai đoạn mà tối tối nhắn tin chúc ngủ ngon, sáng sáng nhắn tin chúc một ngày tốt lành? Một tin nhắn gửi đi một hai tiếng đồng hồ sau mới trả lời, hoặc tệ hơn là…im bặt luôn.

Sự biến mất của những tin nhắn quan tâm động viên đồng nghĩa với sự lung lay và biến mất của bạn trong tim người ta đấy.

Lỗi hẹn

Nếu như ngày xưa người ta nôn nóng cuối tuần để gặp bạn, hồi hộp chờ tới giờ đến rước bạn đi chơi, thì bây giờ người lãnh cảm giác hồi hộp sợ… huỷ hẹn là bạn. Mặc dù đã hẹn trước từ đầu tuần, nhưng gần tới giờ hẹn, bạn tức anh ách vì một tin nhắn vỏn vẹn “Tớ phải chở mẹ đi chợ/ chở ba đi công việc/ thăm một người bà con…” thì đừng ngồi đó mà hoan hỉ anh ấy đúng là chàng trai ngoan nhé.

Một lần, hai lần thì bạn nên suy nghĩ là anh ấy đang muốn thay việc đi chơi với bạn bằng một chuyến vi vu cùng ai khác cơ .

Mất vui

Lâu thật lâu mới hẹn được một buổi, mà gặp nhau rồi thì lại không có gì để nói, thậm chí cuộc hẹn hai người mà bạn tá hoả khi thấy nguyên cả một hội bạn thân theo hộ tống. Khi bạn thích ai đó, thật lòng bạn chỉ muốn không gian riêng tư dành cho hai người. Thế nên nếu một ngày, những cuộc hẹn trở thành… công cộng như vậy, thì hãy sáng suốt nhìn lại nhé.

Vô tâm

Bạn ngồi kế bên run cầm cập thế kia mà anh ấy cứ mải mê dán mắt vào màn hình điện thoại nhắn tin? Bạn không khỏi cảm thấy tủi thân khi anh chàng chẳng nhận ra ngày hôm qua là 20/10? Bạn nóng máu vì sau khi tâm sự kể lể một hơi, anh ấy quay sang ngơ ngác hỏi “Em vừa nói gì cơ?”

Đôi khi đầu óc của chàng đang căng thẳng vì chuyện bài vở hay áp lực công việc nên cần bạn cảm thông. Nhưng nếu việc này xảy ra với tần suất chóng mặt, thì hãy tin rằng tình yêu đang muốn dừng lại và tâm trí người ta lúc này đang hướng về nơi xa xôi nào đó.

Những bí mật

Ai cũng có những bí mật.

Nhưng đến lúc nào đó bạn cảm thấy bức tường bí mật giữa hai người cao vời vợi, anh ấy càng lúc càng khó hiểu và xa xôi, bạn càng lúc càng không khỏi thắc mắc về những điều kỳ quặc xung quanh chàng, thì hãy tin là mình đang rời khỏi cuộc sống của anh ấy đấy.

Cãi vã

Cãi nhau, bất đồng quan điểm, giận hờn là những gia vị của tình yêu. Đôi khi sau một cuộc chiến tưng bừng nảy lửa, hai bên đầu chiến tuyến càng hiểu và gắn bó hơn.

Nhưng sẽ rắc rối phiền toái vô cùng khi:

Anh ấy đòi xem phim hành động Mỹ, bạn thích phim tình cảm Hàn -> cãi nhau ầm ĩ.

Anh ấy thích ăn món nước, bạn thích món khô -> tiếp tục cãi nhau ầm ĩ.

Anh ấy muốn về sớm xem truyền hình trực tiếp trận bóng cúp C1, bạn muốn ngồi tâm sự lâu hơn-> cãi nữa, cãi nữa, vẫn um sùm ầm ĩ…

Hoặc là cả hai vẫn còn quá trẻ con, thích ôm khư khư cái tôi của mình và yêu bản thân mình nhiều hơn đối phương.

Hoặc là những trận chiến nảy lửa đang là một tín hiệu ngầm để người ta có lý do rời xa bạn mà thôi.

Nếu vẫn cảm thấy có thể tiếp tục, hãy nhanh chóng cứu vãn và mang tình yêu quay về. Còn nếu không, những dấu hiệu trên để bạn biết rằng có một trái tim đã thay đổi và muốn ra đi…

Đặng Thị Hạnh Dung


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Bạn thật đáng ghét! (MTO 12 - 31/12/2009)
Chạm... (MTO 12 - 31/12/2009)
Đi qua tuổi trăng tròn (MTO 12 - 31/12/2009)
Sự thật dễ nghe (MTO 12 - 30/12/2009)
Hạnh phúc có thật (MTO 12 - 30/12/2009)
Teen 2009 qua 26 chữ cái (MTO 12 - 29/12/2009)
Ngỡ như là yêu (MTO 12 - 29/12/2009)
"Cùng Phương Vy đếm ngược những giây cuối của năm 2009 tại Be U Party" (MTO 12 - 28/12/2009)
Điều nhỏ chưa biết… (MTO 12 - 28/12/2009)
Chuyện ảo về tình yêu (MTO 12 - 27/12/2009)
Đi tìm tình yêu
Tớ có đang tưởng bở không đây?
Bí kíp làm một hotgirl
Những cô nàng rất lạ
Đông Nhi và Trương Quỳnh Anh “vùng lên”
Nếu một mai…
Con trai công nghệ
Ngày 8.3...ta quên đi một người.
Phim sex, file ảnh save rồi, khó delete!
Trái dấu
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.