|
Mã số thí sinh: 5010 Năm sinh: 1988 Sở thích: Hát và Vẽ Ước mơ: Trở thành người thành đạt |
Năng động từ nhỏ
Cấp 1, Hiền học bán trú ở trường tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Buôn Ma Thuột ), lớp song ngữ tiếng Pháp. Cô bé luôn là học sinh giỏi, luôn đoạt giải Viết chữ đẹp. Hiền cũng là học sinh đi thi giỏi Văn của Tỉnh, đã đoạt Giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Tuổi thơ của Tỉnh Dak Lak.
Ở trường, thầy cô nhận xét Hiền rất có khiếu học ngoại ngữ, bạn nói tiếng Pháp rất chuẩn. Khi lên cấp hai, Hiền thấy thích tiếng Anh nên học thêm và chuyển qua học Anh văn, cũng rất xuất sắc….
Hình như lúc nào Nhật Hiền cũng phải khám phá điều gì mới mẻ và thích làm cho cả nhà ngạc nhiên thích thú. Thích vẽ, đặc biệt là vẽ những mẩu mã về thời trang, cô bé "cả gan" tham dự cuộc thi vẽ tranh với nhiều bức vẽ đẹp và...đoạt giải dù bản thân chưa hề học vẽ ngày nào! Rồi Hiền cùng em gái dự thi ảnh đẹp của Kodak, không ngờ cũng...đoạt giải và được thưởng 100 USD, sau đó cô nàng còn được mời đóng phim quảng cáo cho mì Vị Hương nữa (dù chỉ có xuất hiện một chút xíu thôi, nhưng cũng đủ để hàng xóm và bạn bè làm…inh ỏi đấy). Và cũng do rất năng động nên Nhật Hiền rất...nghịch. Nhớ hồi nhỏ học bán trú, cô bé hay lén...leo cổng ra ngoài chạy về nhà buổi trưa! Nhờ “nổi tiếng” trong học tập, trong sinh hoạt văn nghệ nên cô học trò nhỏ mới được cô giáo ưu ái "tha bổng"...
Lên cấp hai, học THCS Hùng Vương, Nhật Hiền luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, là nhân vật tích cực trong phong trào văn nghệ của trường.
Thời cấp ba
Bước chân vào trường THPT Ban Mê Thuột, Nhật Hiền lại càng tỏ ra năng động và thể hiện mình nhiều hơn. Năm lớp 12, Nhật Hiền đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Học đường của Tỉnh, được thu hình và biểu diễn trên đài truyền hình tỉnh Dak Lak. Cô nàng được rất nhiều bạn bè ngưỡng mộ…
Lần đó Hiền đang học làm tóc ở một tiệm uốn tóc (Nhật Hiền học nghề để chuẩn bị đi du học) thì TV có chương trình văn nghệ, nhà đài phát sóng Nhật Hiền đang hát bài Người thầy (bài hát đoạt giải) làm mọi người trong tiệm đều ồ lên ngạc nhiên: “Bé Hiền xinh quá, hát hay lại giỏi dang nữa”…
Gian nan xứ người
Ngày mới qua Úc, Nhật Hiền thật bỡ ngỡ, vì tiếng Anh ở Úc phát âm hơi khác (ở Việt Nam Hiền học American English). Phải khoảng 6 tháng sau cô nữ sinh Việt này mới hoàn toàn hoà nhập được.
Trong một lần đi công viên
Thúc ăn của người bản xứ cũng là một điều phiền toái với Hiền. Thời gian đầu, Nhật Hiền ăn vào là bị...nôn ra hết. Thời tiết cũng là điều gây khó khăn không nhỏ. Ở đây có bốn mùa rỡ rệt, hè thì nóng kinh khủng, còn mùa đông lại lạnh đến âm 3 độ. Tuy nhiên, dần dần Hiền cũng thích ứng được nơi ở mới.
Do muốn tự lo một phần học phí, đỡ đần cho mẹ một chút nên Hiền đi làm thêm, nào là phụ bếp nhà hàng, làm trong tiệm giặt ủi, bán bánh mì, bán hàng trong siêu thị, cắt tóc, làm tóc..."Đi làm thêm tuy vất vả nhưng mình học được nhiều điều, như giao tiếp, biết cách hành xử và biết thói quen của người Úc, học tiếng cũng rất mau…”, Nhật Hiền tâm sự.
Thế còn chuyện học thì sao nào? Dĩ nhiên, Hiền không muốn cộng đồng teen Việt ở Úc mất mặt. Cô nàng bật mí: “Có môn mình được điểm High Distinction (giỏi), đa số là Distinction (khá) đó…
Tiếng hát vẫn bay xa
Dù bận rộn nhiều, nhưng niềm đam mê hát và vẽ không thể thiếu trong thời khoá biểu của Hiền. Trong chương trình biểu diễn văn nghệ Dạ vũ mùa đông do cộng đồng người Việt tổ chức gây quỹ từ thiện gửi tiền về Việt Nam giúp trẻ em nghèo, Nhật Hiền đã hát và được bè bạn nhận xét là "thật tuyệt vời". Đó chỉ là một trong nhiều chương trình văn nghệ mà Hiền tham gia.
Nhật Hiền trong đêm diễn của chương trình Dạ vũ mùa đông
Bạn bè ai cũng yêu quí cô gái Việt Nam năng động, học giỏi và xinh xắn. "Hãy luôn mở rộng tầm nhìn và luôn tiến tới những mục đích tốt đẹp của chính mình. Hãy thủ sức, hãy đối đầu với những thử thách của cuộc sống, rồi bạn sẽ nhận được những điều thật xứng đáng với niềm tin và nổ lực của chính mình". Đó là tâm niệm của Nhật Hiền - cô gái đại diện cho thế hệ teen Việt thời @.
Hồng Như